Bị cá mập cắn trơ xương, chàng trai vẫn tranh thủ “tự sướng”

Dù bị cá mập tấn công nguy hiểm đến tính mạng nhưng chàng thanh niên vẫn vô tư dùng điện thoại để chụp hình tự sướng.

Dù bị cá mập tấn công nguy hiểm đến tính mạng nhưng chàng thanh niên vẫn vô tư dùng điện thoại để chụp hình tự sướng.

Đó là câu chuyện xảy ra với anh chàng có tên Braxton Rocha. Cụ thể hôm 20/9 khi đang đi lặn ở vùng biển cách bờ ở hòn đảo Hawaii khoảng 60m, người thanh niên 27 tuổi này bị một con cá mập dài gần 4m tấn công. Ngay lập tức Rocha bơi ngược lại vào bờ và nhờ người xung quanh giúp đỡ.

Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm thế nhưng điều đáng nói là ngay cả khi nằm trên cán, anh này vẫn tranh thủ dùng điện thoại và selfie với vết thương nghiêm trọng đang chảy máu ở chân.

Bị cá mập cắn trơ xương, chàng trai vẫn tranh thủ “tự sướng”

Bị cá mập cắn trơ xương, chàng trai vẫn tranh thủ “tự sướng”.

Sau đó, Braxton Rocha đăng tải đoạn video lên Instagram cùng dòng chú thích: "Vừa mới bị cá mập hổ tấn công! Đang trên đường đến bệnh viện". Khuôn mặt anh tỏ ra đau đớn trong camera, trước khi quay xuống vết thương chảy máu đã mất một phần thịt của mình.

Bị cá mập cắn trơ xương, chàng trai vẫn tranh thủ “tự sướng”

Phiên bản selfie của Rocha sau khi bị cá mập cắn theo phong cách hoạt họa của họa sĩ Drew Toonz.

Sau đó họa sĩ Drew Toonz đã tung ra bức tranh theo phong cách hoạt hình mô tả lại cảnh tượng anh chàng 'tự sướng' bên cái chân chảy máu toe toét.

Theo Khỏe & Đẹp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.