Thầy hiệu phó nhảy múa mỗi ngày chào đón học sinh gây sốc

Thầy hiệu phó này không ngần ngại hát và nhảy múa với học trò của mình để chào đón các em mỗi buổi đến trường.

Thầy hiệu phó này không ngần ngại hát và nhảy múa với học trò của mình để chào đón các em mỗi buổi đến trường.

Hiệu phó Gary Logan (29 tuổi) đang nhận được những phản ứng tích cực của mọi người xung quanh khi anh hát và nhảy múa để chào đón học trò tại trường Tiểu học Cummins Woodrow ở Conway, Arkansas mỗi sáng.


Hiệu phó Gary Logan chào đón học trò của mình mỗi sáng tại cổng chính.

Hiệu phó Gary Logan chào đón học trò của mình mỗi sáng tại cổng chính.

Ý tưởng chào đón học trò theo cách đặc biệt của thầy Logan xuất phát từ mong muốn truyền cảm hứng cũng như tinh thần học tập cho các em nhỏ. Dù nhảy điệu Whip/Nae Nae hay hát các hit trong nhạc phim “Frozen”, thầy giáo trẻ luôn nhận được những nụ cười khích lệ từ những người xung quanh. Thậm chí, có những em học sinh còn hát chung với anh.


Đôi khi những học trò cũng tham gia vào màn trình diễn của thầy Logan.

Đôi khi những học trò cũng tham gia vào màn trình diễn của thầy Logan.

Thầy Logan đã có 02 năm công tác tại trường Cummins Woodrow, chia sẻ: “Tất cả phụ huynh và học sinh đều bắt đầu ngày mới tương đối vất vả. Có những người thậm chí chẳng kịp ăn sáng. Vì vậy, tôi cố gắng khiến họ cười và cảm thấy thoải mái. Các em nhỏ cũng thích những màn trình diễn của tôi. Đôi khi, chúng còn đề nghị tôi chơi những bài hát mà chúng yêu thích!”

Kristine Spears, phụ huynh của một học sinh lớp 03 tại trường, cho biết: “Những màn trình diễn của thầy Logan mỗi sáng thực sự khích lệ chúng tôi. Chúng tôi cần có rất nhiều động lực khi bước ra khỏi nhà vào buổi sáng. Đưa con gái đi học và nhìn nó vào trường, nghe được những bài hát vui nhộn như vậy, cảm giác thật tuyệt vời.”

Dayna Lewis, hiệu trưởng của trường, cho biết nhờ thầy Logan mà các học sinh tích cực tham gia học tập hơn và giảm hẳn tình trạng đi học muộn.


Các học trò không còn đi học trễ vì không muốn bỏ lỡ những tiết mục của thầy Logan.

Các học trò không còn đi học trễ vì không muốn bỏ lỡ những tiết mục của thầy Logan.

“Thói quen ca hát và nhảy múa buổi sáng của Logan đã khuấy động tinh thần học tập của các em học sinh. Đáng ngạc nhiên hơn, thành tích của các em đều cải thiện rõ rệt. Các em đến lớp từ rất sớm vì không muốn bỏ lỡ một ngày học đầy hứng khỏi và vui vẻ như vậy!” - hiệu trưởng Lewis chia sẻ thêm.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.