Bé 9 tuổi sống cùng 30 con rắn

Cô bé 9 tuổi ở Mỹ thật dũng cảm khi ăn, ngủ và chơi đùa cùng 30 loài bò sát, trong đó có cả một con trăn Myanmar dài tới 3,6 m.

Cô bé 9 tuổi ở Mỹ thật dũng cảm khi ăn, ngủ và chơi đùa cùng 30 loài bò sát, trong đó có cả một con trăn Myanmar dài tới 3,6 m.

Krista Guarino sống tại bang Michigan, Mỹ, khiến nhiều người sửng sốt khi bé mới chỉ 9 tuổi mà có thể chơi đùa cùng rắn hay trăn, những con vật đôi khi to lớn gấp hai lần cơ thể của bé. Krista lần đầu tiên tiếp xúc với rắn là khi bé mới chỉ hai tuổi.

Krista chơi đùa cùng con rắn
Krista chơi đùa cùng con rắn "cưng" của bé

Cô bé đã bị cắn một vài lần nhưng may mắn, đó không phải là rắn độc và Krista khẳng định, vết cắn không hề đau chút nào.

“Cháu không cảm thấy sợ loài rắn, thậm chí sau khi bị cắn vài lần. Cháu rất thích chơi với loài vật này”, Krista chia sẻ.

Krista chụp ảnh cùng một con rắn nuôi trong nhà ở Warren, Michigan
Krista chụp ảnh cùng một con rắn nuôi trong nhà ở Warren, Michigan
Krista đang vác một con trăn Myanmar lớn vào dịp lễ Giáng sinh
Krista đang vác một con trăn Myanmar lớn vào dịp lễ Giáng sinh

Bố của Krista, Jamie, một chuyên gia nghiên cứu về loài rắn chính là người đầu tiên để Krista tiếp xúc với chúng.

“Rắn là một trong những từ đầu tiên mà bé học. Tôi nhận thấy rằng con bé đã có đam mê về loài vật này khi còn rất nhỏ. Ngay từ khi còn bé, cháu đã không giống những đứa trẻ bình thường. Cháu không cảm thấy sợ rắn một chút nào. Krista chỉ thích cầm và chơi với chúng. Con bé còn từng cho cá sấu ăn”, ông bố 33 tuổi chia sẻ về sở thích kỳ lạ của cô con gái nhỏ.

Vào những ngày cuối tuần, hai bố con Jamie còn tìm kiếm loài rắn đuôi chuông- một trong những loài vật nguy hiểm nhất thế giới.

Bé Krista và một con trăn Myanmar tại một trung tâm từ thiện
Bé Krista và một con trăn Myanmar tại một trung tâm từ thiện

Krista cho biết khi lớn hơn, cô bé sẽ mở một vườn thú riêng mà trong đó chỉ nuôi các loài bò sát bởi bé muốn thay đổi cái nhìn của mọi người về loài rắn.

“Một số người sợ rắn và muốn giết chúng nhưng cháu nghĩ rằng chúng thực sự rất thú vị. Một ngày nào đó, cháu muốn sở hữu tất cả những loài bò sát trên thế giới”, Krista chia sẻ.

Theo ĐS&PL



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.