Chàng trai 22 tuổi trong hình hài em bé

Đã 22 tuổi nhưng nhìn bề ngoài,Ngô Khang, ở Hồ Bắc, Trung Quốc, vẫn giống hệt cậu bé một tuổi, đặc biệt khuônmặt của anh này vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của một em bé tuổi mẫu giáo.

Đã 22 tuổi nhưng nhìn bề ngoài, Ngô Khang, ởHồ Bắc, Trung Quốc, vẫn giống hệt cậu bé một tuổi, đặc biệt khuôn mặt củaanh này vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của một em bé tuổi mẫu giáo.

Khi ra đời, Ngô Khang hoàn toàn bình thường nhưnhững em bé khác, dài 50 cm, nặng gần 2,5 kg. 9 tháng tuổi cậu biết đi và hơnmột năm sau thì biết nói.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên là cơ thểNgô Khang chẳng thay đổi là bao so với lúc sinh. Hơn 20 năm sau, cậu chỉ cao 68cm và nặng khoảng 9 kg.

Chàng trai 22 tuổi trong hình hài em bé

Ngô Khang chụp cùng bố

Năm 2 tuổi, anh được bố mẹ đưa đến bệnh viện khám vàcác bác sỹ đã kết luận cậu bị suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều năm chăm sócvà bồi dưỡng cơ thể Ngô Khang vẫn như cũ, không phát triển thêm.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đến nay cậu vẫnchưa có điều kiện đến các cơ sở y tế hiện đại để xác định chính xác căn bệnh kỳlạ của mình. Trong khi đó, người em trai kém cậu 5 tuổi hiện đã cao 1,78m.

Theo Xuân Vịnh
Chàng trai 22 tuổi trong hình hài em bé



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.