- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đằng sau những tấm huy chương vàng vinh quang là mồ hôi và nước mắt trẻ thơ...
Để có được thành công, các vận động viên nhí Trung Quốc phải trả giá bằng máu và nước mắt hàng ngày, hàng giờ.
Để có được thành công, các vận động viên nhí Trung Quốc phải trả giá bằng máu và nước mắt hàng ngày, hàng giờ.
Chúng ta hẳn không còn quá xa lạ với hình ảnh những em bé khóc ròng vì khổ luyện trong các lò đào tạo năng khiếu thể dục thể thao ở Trung Quốc. Ở nơi ấy. thay vì được vui chơi và học tập như các bạn đồng trang lứa thì các em phải ra sức tập luyện dưới sự giám sát của huấn luyện viên để làm sao đạt được thành tích tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Mới đây, một số hình ảnh bên trong một trường thể thao khác của nước này lại bất ngờ được hé lộ. Những bức hình chụp được cho thấy sự nhọc nhằn, vất vả của đại đa số vận động viên nhí. Được biết, ngôi trường này đã hoạt động từ năm 1980 và là cái nôi của rất nhiều tên tuổi trong làng thể thao Trung Quốc.
Một
bé gái khóc nức nở vì không hoàn thành bài tập. Một huấn luyện viên
phải đưa tay lau nước mắt cho em trước khi bắt đầu cuộc hành trình
khác.
Rất
khó khăn cho nên nhiều người nói rằng các bé này phải là người có tinh
thần thép thì mới có khả năng vượt qua hết những bài tập nặng như thế
này.
Các
bé gái được bố mẹ gửi vào đây từ rất sớm để làm quen với môi trường và
không khí tập luyện sau đó mới được tiếp xúc trực tiếp với thầy cô.
Tờ Daily Mail cho hay, phong trào thể dục thể thao ở Trung Quốc bắt đầu nở rộ kể từ những năm 1980 và tiếp tục phát triển mạnh mẽ cho đến tận ngày nay. Tuy vậy, giờ đây các bậc phụ huynh nước này dường như cũng có chút giảm nhiệt trong việc gửi con em đến các trường đào tạo vì thấy sự khổ luyện ấy dường như hơi quá sức với các bé. Do đó, số lượng học viên tại các trường cũng có sự sụt giảm nhẹ.
Thay vào đó, các ông bố bà mẹ cho con đi học văn hóa nhiều hơn đồng thời tập trung vào các môn năng khiếu khác để phát triển bản thân. Mặc dù vậy, sức ép thể lực lên các bé tại các trung tâm vẫn vô cùng lớn.
Thay vào đó, các ông bố bà mẹ cho con đi học văn hóa nhiều hơn đồng thời tập trung vào các môn năng khiếu khác để phát triển bản thân. Mặc dù vậy, sức ép thể lực lên các bé tại các trung tâm vẫn vô cùng lớn.
Lớp học thể dục dụng cụ thu hút nhiều bé gái tới luyện tập.
Một cặp song sinh cũng được bố mẹ gửi đến đây.
Tuy số lượng học viên có giảm nhưng điều đó dường như không làm giảm đi sức ép luyện tập cho các bé.
Một bé gái đang cố gắng xoạc chân lên chiếc cầu với tất cả sức lực nhỏ nhoi của mình.
Các huấn luyện viên tâm huyết với nghề, truyền dạy tất cả kinh nghiệm và nghiêm khắc vô cùng với các học trò.
Giờ học văn hóa của các bé được tổ chức ngay tại trường.
Những cảnh này, đến người lớn còn sợ huống chi là trẻ con.
Ngoài nước mắt, máu cũng là một phần trong thành công của các vận động viên tương lai.
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau giờ tập mệt nhoài.
Có rất nhiều bé chẳng buồn đứng dậy mà nằm ngay tại sàn tập để lấy sức.
Nguồn: Daily Mail
-
Thế giới30/11/2019Giá thuê một người giúp việc khoả thân lên tới 2,2 triệu đồng/giờ và giá rẻ nhất là 1,6 triệu đồng/giờ với người giúp việc mặc nội y
-
Thế giới30/11/2019Mặc dù hành động này của trung tâm bách hóa xuất phát từ ý nghĩa tốt nhưng có lẽ như đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của mọi người