Sinh viên ĐH Thanh Hoa đánh cụ già hộc máu mũi

M ột ông lão Hoa kiều quốc tịch Mỹ 73 tuổi về Đài Loan nghỉ dưỡng. Sáng 298 khi bắt xe bus đi Tân Trúc, xe đã hết chỗ ông Quân bèn tiến đến chỗ 1 thanh niên và đề nghị nhường ghế cho người già, bất ngờ người thanh niên này vênh mặt nói: “Câm mồm!”.

Mộtông lão Hoa kiều quốc tịch Mỹ 73 tuổi về Đài Loan nghỉ dưỡng. Sáng 29/8 khibắt xe bus đi Tân Trúc, xe đã hết chỗ ông Quân bèn tiến đến chỗ 1 thanh niênvà đề nghị nhường ghế cho người già, bất ngờ người thanh niên này vênh mặtnói: “Câm mồm!”.

Bức xúc trước hành vi vô lễcủa người trẻ, ông Quân lớn tiếng mắng thì bị thanh niên này tung cú đấm vàomặt khiến mũi chảy máu.

Sinh viên ĐH Thanh Hoa đánh cụ già hộc máu mũi

Ông lão Hồ Quân (bên phải) bị một nam sinh (người bên trái) đánh chảy máu mũi vì muốn được nhường ghế xe bus. 

Hai người được đưa về đồn cảnh sát, những người có mặt trên chuyến xe busđều bất bình khi chứng kiến cảnh một thanh niên tung cú đấm làm ông lão hơn70 tuổi văng kính, chảy máu mũi.

Khi về đồn cảnh sát, thanhniên này khai tên là Trịnh Hóa, sinh viên đại học Thanh Hoa, một trường khánổi tiếng ở đảo Đài Loan. Ông Quân thở dài: “Người già bảo thanh niên nhườngghế lại bị ăn đòn, thật không hiểu nổi trường này giáo dục sinh viên kiểugì!”, ông cho biết sẽ khiếu nại với nhà trường nơi sinh viên này theo học.

Trịnh Hóa cuối cùng đã có lờixin lỗi ông lão và cho biết sẽ chịu trách nhiệm, bất kể là ông lão khiếu nạihay nhà trường xử lý. Tuy nhiên Hóa cố phân bua rằng tại ông Quân cứ luônmiệng chửi, nước bọt văng cả vào mặt nên sinh viên này mới không kiềm chếđược.

Thấy hai người tranh cãi mộthồi rồi xảy ra xô sát, tài xế đã lái thẳng xe bus đến đồn cảnh sát gần đó.

Ngay sau khi biết tin, Phóhiệu trưởng đại học Thanh Hoa – Đài Loan ông Diệp Minh Tuyền đã đến gặp ôngQuân thay mặt nhà trường xin lỗi ông và hứa sẽ xử lý nghiêm sinh viên này.

Ông Tuyền cũng cho biết, mộtsố sinh viên rất thông minh, giỏi giang nhưng nhân cách lại có vấn đề vì sựgiáo dục của gia đình và nhà trường không tốt, khi vào đại học muốn uốn nắnnhiều khi đã muộn.

Theo VTC


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.