Trộm đột nhập, giải cứu "mỹ nhân" manơcanh ra khỏi shop người lớn

Hành động đột nhập trộm cắp kỳ lạ và ngớ ngẩn của Arthur khiến nhiều người phải phì cười sau khi xem lại đoạn video giám sát của cửa hàng.

Hành động đột nhập trộm cắp kỳ lạ và ngớ ngẩn của Arthur khiến nhiều người phải phì cười sau khi xem lại đoạn video giám sát của cửa hàng.

Không giống những cuộc giải cứu mỹ nhân thường xuất hiện trong phim, Arthur Ray Brown, 24 tuổi sống tại thành phố Bainbridge Island, hạt Kitsap County, bang Washington, Mỹ lại biến thân thành anh hùng giải cứu người đẹp... manơcanh trong shop người lớn Lovers Package ở thành phố.

Trộm đột nhập, giải cứu "mỹ nhân" manơcanh ra khỏi shop người lớn 1

Arthur đột nhập vào cửa hàng và bế nửa thân trên của manơcanh đi.


Tên trộm kỳ lạ thích trộm manơcanh và đồ lót phụ nữ.

Dường như đã phải lòng với cô người mẫu manơcanh quyến rũ của cửa hàng giải trí người lớn này, Arthur đột nhập vào shop người lớn qua cửa chính và ngang nhiên bế manơcanh bày mẫu đi một cách nhanh gọn. Tuy nhiên, do vội vã, hắn đã làm rơi nửa thân dưới của manơcanh lại trong cửa hàng. Được biết, manơcanh bị mất cắp của Lovers Package có giá khoảng 600 USD (tương đương 12.600.000 VNĐ). Ngoài ra, trông nó rất quyến rũ và lôi cuốn, vì vậy hầu như các khách hàng đều muốn tận tay chạm thử vào mỗi khi đi bước vào.

Chưa dừng lại ở đó, vào buổi tối hôm sau, Arthur lại tiếp tục đột nhập vào cửa hàng Lovers Package một lần nữa để ăn cắp đồ chơi tình dục và cả đồ lót nữ để mặc cho... mỹ nhân tượng sáp của mình. Nhưng lần này, Arthur đã tinh ranh hơn khi đội bộ tóc giả của chính manơcanh mà hắn đánh cắp hôm trước và đập của kính để chui vào.

Trộm đột nhập, giải cứu "mỹ nhân" manơcanh ra khỏi shop người lớn 2

Đội tóc giả và quay lại vào tối hôm sau để lấy nốt đồ lót cho "mỹ nhân".

Qua đoạn camera cửa hàng quay lại được, cảnh sát xác phát hiện Arthur đi xe đạp. Điều này chứng tỏ, có thể hắn chỉ ở quanh khu vực cửa hàng mà thôi. Cuối cùng, nhờ trình độ nghiệp vụ cao, cảnh sát đã tóm gọn và tống Arthur vào trại giam với tội danh trộm cắp tài sản.

Không chỉ bị thương ở tay trong khi ăn cắp đồ lót cho mỹ nhân, Arthur còn phải nộp 15.000 USD (khoảng 315 triệu VNĐ) tiền bảo lãnh. Quả là một cuộc giải cứu tốn kém ngoài dự kiến của tên trộm kỳ cục này.

Theo Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.