Bọ ngựa đực luôn bị nhai đầu sau khi "yêu", nhưng chúng không hề khổ như bạn tưởng đâu

Nếu bạn thấy bọ ngựa đực thật tội nghiệp thì cơ hội là bạn nên nghĩ lại đi, vì dường như chúng thực sự "muốn" bị ăn.

Nếu bạn thấy bọ ngựa đực thật tội nghiệp thì cơ hội là bạn nên nghĩ lại đi, vì dường như chúng thực sự "muốn" bị ăn.

Từ trước đến nay, nhiều người đã tin rằng bọ ngựa đực là một trong những sinh vật đau khổ nhất Trái đất này.

Không khổ sao được! Chúng sinh ra và lớn lên là thân sâu bọ, đến tuổi lấy vợ đẻ con thì bị chính người bạn đời nhai đầu chỉ sau đúng một lần... lên đỉnh. Đáng tội nghiệp quá đi chứ.

Bọ ngựa đực luôn bị nhai đầu sau khi yêu, nhưng chúng không hề khổ như bạn tưởng đâu - Ảnh 1.

Bọ ngựa cái nhai đầu con đực sau khi "yêu"

Có điều, theo một nghiên cứu mới đây thì có lẽ chúng không khổ như chúng ta tưởng đâu. Cụ thể hơn, nghiên cứu đăng trên Kỷ yếu của Hội Hoàng Gia (Anh) đã chỉ ra rằng bọ ngựa đực thực sự "muốn" bị ăn, vì đó là cách chúng hi sinh thân xác cho những thế hệ sau.

Trước kia, chúng ta thường cho rằng bọ ngựa cái ăn con đực là để bổ sung năng lượng khi đẻ trứng. Tuy nhiên, các thí nghiệm lại chỉ ra rằng phần lớn dinh dưỡng không hề được con cái hấp thụ, mà đi thẳng vào trứng.

Bọ ngựa đực luôn bị nhai đầu sau khi yêu, nhưng chúng không hề khổ như bạn tưởng đâu - Ảnh 2.

Để kiểm chứng, các chuyên gia thử nghiệm với một nhóm bọ ngựa. Ngay sau khi ân ái, chỉ một nửa số bọ ngựa đực được giải cứu, một nửa còn lại thì bị ăn thịt luôn và ngay.

Khi theo dõi các bức xạ protein bên trong cơ thể con cái, các chuyên gia nhận thấy phần lớn chất dinh dưỡng đã đi vào trứng, và những con cái được ăn thịt bạn đời có số lượng trứng nhiều hơn hẳn.

Các chuyên gia cho biết bọ ngựa cái khi không được ăn thịt có số lượng trứng trung bình là 258 trứng, trong khi nếu ăn, chúng đẻ thêm 50,9 trứng nữa.

Chính vì thế, trong những thời điểm tỉ lệ thụ tinh thấp, cơ hội để có thêm 50 - 60 trứng hoàn toàn đáng để đánh đổi, kể cả khi thứ phải đánh đổi là sinh mạng của con đực.

Nhưng tất nhiên, khi con đực còn sống, chúng có thể tiếp tục sản sinh thế hệ sau. Đó cũng chính là lý do một số loài bọ ngựa sống rất hạnh phúc bên nhau.

Xong việc rồi đi đi...

Theo Trí thức trẻ



Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.