Chùm ảnh "Cha và con gái" gây bão trên mạng xã hội vì quá dễ thương

Không chỉ ở các nước Á Đông, mà ngay tại phương Tây thì tình cảm giữa cha và con gái vẫn là một thứ tình cảm đặc biệt, thuần khiết, trong sáng và cao cả

Không chỉ ở các nước Á Đông, mà ngay tại phương Tây thì tình cảm giữa cha và con gái vẫn là một thứ tình cảm đặc biệt, thuần khiết, trong sáng và cao cả.

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau bộ ảnh được thực hiện bởi họa sĩ Snezhana Soosh người Ukraina với chủ đề giữa Cha và con gái khiến cư dân mạng vô cùng thích thú bởi không chỉ vô cùng dễ thương, mà còn mang đến nhiều thông điệp đầy ý nghĩa.

Người cha gánh vác hàng trăm nỗi lo để bảo vệ, nuôi dưỡng con gái.
Người cha gánh vác hàng trăm nỗi lo để bảo vệ, nuôi dưỡng con gái.

Ngay cả người đàn ông dù mạnh mẽ tới đâu, cũng có lúc yếu đuối, cảm thấy bất lực. Thế nhưng đừng quên rằng luôn có đó sự động viên đến từ những cái ôm đầy yêu thương.
Ngay cả người đàn ông dù mạnh mẽ tới đâu, cũng có lúc yếu đuối, cảm thấy bất lực. Thế nhưng đừng quên rằng luôn có đó sự động viên đến từ những cái ôm đầy yêu thương.

Người cha luôn bảo vệ con gái mình. Luôn là cái bóng của cô bé.
Người cha luôn bảo vệ con gái mình. Luôn là "cái bóng" của cô bé.

Tình cảm giữa người cha và con gái từ lâu đã được nhắc đến như một mối quan hệ khăng khít, khó lý giải. Tại Việt Nam và nhiều nước Á Đông thậm chí cho rằng "con gái là người tình kiếp trước của cha". Tác giả văn học Trung Quốc Lưu Dung trong cuốn "Cả đời có được bao nhiêu cuộc tình" cũng từng ví con gái là người tình kiếp trước của cha bằng câu văn: "Tình yêu của con gái thật dài, khiến nàng theo đuổi từ kiếp trước tới kiếp này…"

Dưới góc độ khoa học, các nhà nghiên cứu từ nhiều năm cũng đào sâu nhằm giải thích việc con gái càng lớn càng hay mâu thuẫn với mẹ, và có xu hướng thân thiết với cha. Thế nhưng rõ ràng, đây là điều không thể được lý giải một cách chính xác tuyệt đối.

Chỉ có con gái mới có thể biến cha thành cậu bé ngây ngô, dễ thương
Chỉ có con gái mới có thể biến cha thành "cậu bé" ngây ngô, dễ thương

Luôn lo lắng cho con gái, ngay cả khi cô bé có bạn trai mới
Luôn lo lắng cho con gái, ngay cả khi cô bé có "bạn trai mới"

Cô bé càng lớn, người cha càng buồn vì biết sắp tới lúc mình không còn được chăm sóc, nuôi dưỡng cô bé tí hon ngày ấy.
Cô bé càng lớn, người cha càng buồn vì biết sắp tới lúc mình không còn được chăm sóc, nuôi dưỡng "cô bé tí hon" ngày ấy.

Không có điều gì là người cha không thể làm để khiến con gái vui vẻ. Kể cả những công việc chẳng bao giờ biết tới.
Không có điều gì là người cha không thể làm để khiến con gái vui vẻ. Kể cả những công việc chẳng bao giờ biết tới.

Chỉ có cha là người sẵn sàng làm con tàu cho cô thuyền trưởng bé bỏng
Chỉ có cha là người sẵn sàng làm con tàu cho cô thuyền trưởng bé bỏng

Còn gì cảm động hơn khi được cô con gái băng bó vết thương mỗi khi về nhà.
Còn gì cảm động hơn khi được cô con gái băng bó vết thương mỗi khi về nhà.


Theo Dantri.com.vn/BP


Cha và con gái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.