Nhiếp ảnh gia truy tìm người dưng trên phố cho bộ ảnh "40 năm sau"

Trong những năm 1970, 80, 90, nhiếp ảnh gia đường phố Chris Porsz đã dành nhiều giờ liền đi khắp các thành phố Peterborough

Trong những năm 1970, 80, 90, nhiếp ảnh gia đường phố Chris Porsz đã dành nhiều giờ liền đi khắp các thành phố Peterborough, Cambridgeshire (Anh) để chụp hàng trăm chân dung tuyệt vời. Sau 40 năm, Porsz lại đi tìm những con người không quen biết đó để tạo ra bộ ảnh “ Tái hợp sau 40 năm ”.

Dựng lại một bộ ảnh theo phong cách “ ngày ấy, bây giờ ” hoàn toàn không hề dễ với bất kỳ ai bởi ít ai có thể nhớ cụ thể bức hình của mình chụp ảnh ở chính xác ở đâu. Hơn thế nữa, từng con người cũng như tình cảm, tâm tư của mỗi người cũng đã thay đổi. Chính vì vậy, dự án tái tạo bộ ảnh tái hợp người đi trên phố sau 40 năm của nhiếp ảnh gia đường phố Chris Porsz là một điều gần như không tưởng cả trong suy nghĩ lẫn hành động.

Tuy nhiên, niềm đam mê đã thôi thúc anh tìm lại được những người mà anh đã chụp trên phố từ 40 năm trước để chụp lại đúng ở vị trí năm xưa. Những nhân vật trong bộ ảnh độc đáo của ông bao gồm cảnh sát, người ăn xin, những cặp đôi yêu nhau, anh em sinh đôi….

Ngắm bộ ảnh chụp người dưng trên phố sau 40 năm:

Theo Dantri.com.vn/BPD


người dưng trên phố


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.