Vì ham "tự sướng", thanh niên này phá hỏng bức tượng 400 tuổi trong bảo tàng

Thêm một minh chứng cho thấy việc selfie thiếu ý thức sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Thêm một minh chứng cho thấy việc selfie thiếu ý thức sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Selfie không phải là hành động xấu, nhưng selfie không đúng chỗ đúng lúc sẽ gây ra nhiều hậu quả khôn lường đến bản thân và những người xung quanh. Câu chuyện dưới đây lại là một minh chứng cho thấy việc "tự sướng" thiếu ý thức sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Chủ Nhật vừa qua, một khách du lịch người Brazil trong lúc đến thăm Bảo tàng Lisbon đã nhanh nhảu "tự sướng" gần khu vực bức tượng Tổng lãnh thiên thần Michael. Có lẽ trong lúc mải mê tạo dáng, du khách này đã vô tình chạm trúng và làm ngã bức tượng 400 tuổi này.

Chỉ vì ham tự sướng, du khách này phá hỏng bức tượng 400 tuổi ở bảo tàng Lisbon - Ảnh 1.

Bức tượng thuở còn vẹn nguyên.

Được biết, bức tượng này có từ thế kỷ 18, được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật cổ đại Quốc gia ở Lisbon (Bồ Đào Nha). Cảnh bức tượng đổ vỡ đã được Nuno Miguel Rodrigues, một du khách co mặt tại hiện trường ghi lại ngay lập tức. Bức ảnh của anh đã nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền trên Facebook với nhiều bình luận gay gắt về sự vô ý thức của du khách Brazil kia.

Chỉ vì ham tự sướng, du khách này phá hỏng bức tượng 400 tuổi ở bảo tàng Lisbon - Ảnh 2.

Giờ thì đã tan nát chỉ vì du khách ham "tự sướng" kia.

"Tôi đã làm việc tại đây trong nhiều năm qua và chưa từng chứng kiến sự việc tương tự nào như vậy xảy ra", Alberto Seabra Carvalho, Phó giám đốc Bảo tàng này cho biết.

Hiện danh tính của anh khách du lịch số nhọ này vẫn chưa được công khai do các nhà chức trách đang trong quá trình điều tra. Mặc dù chưa biết anh ta phải nhận án phạt thế nào nhưng đây có lẽ là bài học cảnh tỉnh cho bất kì ai có thói quen selfie ở mọi lúc mọi nơi. Đừng vì chỉ vài tấm ảnh sống ảo mà gây ảnh hưởng đến bản thân lẫn người xung quanh, hãy cẩn thận hơn và hãy là người selfie có ý thức!

Theo Trí thức trẻ


Tự sướng


Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.