Tại tôi

"Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ", "Gieo nhân nào gặt quả đó"... chính là những triết mà nhà văn Nam Bộ đầu thế kỷ 20 Hồ Biểu Chánh khắc họa đậm nét trong những tác phẩm nổi tiếng của ông. Gần một thế kỷ qua, những tác phẩm tiêu biểu của Hồ Biểu Chánh như: "Ngọn cỏ gió đùa", "Chúa tàu Kim Quy", "Nợ đời", "Con nhà nghèo", "Tại tôi"... vẫn được đông đảo độc giả đón nhận...

Các bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh cũng thu hút khán giả không nhưng bởi ý nghĩa giáo dục sống có nhân, có nghĩa mà còn ở ngôn ngữ, cách ứng xử và nét hoài niệm về không gian Nam Bộ xa xưa.

Sau thành công của các phim "Tình án", "Nữ sĩ Tân Phong"... đạo diễn Võ Việt Hùng vừa cho ra mắt bộ phim "Tại tôi" (do nhà biên kịch Nguyễn Thị Như Khanh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hồ Biểu Chánh) với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ Phương Trinh, Thùy Trang, Kim Thanh Thảo, Kim Phương, Trương Minh Cường, Hà Trí Quang, siêu mẫu Hoàng Long...

Như Thạch (Minh Cường đóng) là con trai một gia đình địa chủ lớn ở Cần Thơ. Mẹ chàng, bà Cả Kim, chỉ có hai người con là cô Phụng - chị cả và Như Thạch - cậu út nên bà xem các cô như châu báu. Cô Phụng đã đi lấy chồng còn Như Thạch thì đang theo học ngành sư phạm tại Hà Nội. Thời gian học ở Hà Nội, Như Thạch đã đem lòng yêu Nhung (Thùy Trang đóng) - một cô gái Bắc bộ dịu hiền, đức độ. Vì quá yêu Nhung, Như Thạch đã cưới nàng mà không hỏi ý bà Cả Kim...

Một thời gian sau, Như Thạch đưa Nhung về Cần Thơ ra mắt mẹ. Bà Cả Kim vô cùng tức giận vì đứa con trai mà bà yêu thương đã dám qua mặt mẹ quyết định chuyện hôn sự, lại đặt bà vào chuyện đã rồi chưa kể Nhung là một cô dâu không "môn đăng hộ đối" với gia đình bà. Cô Phụng cũng theo về phe mẹ phản đối Nhung... Mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu, giữa chị chồng - em dâu ngày càng lớn khiến Như Thạch không có sự lựa chọn nào khác. Chàng đành từ bỏ gia đình, từ bỏ sản nghiệp đồ sộ đáng lẽ được thừa hưởng, đưa vợ lên Sài Gòn lập nghiệp. Bà Cả Kim cũng xem như mất một đứa con, để Như Thạch ra đi với hai bàn tay trắng.

Lên Sài Gòn, Như Thạch đi dạy học. Chàng phải làm việc vất vả đến lao lực nhưng cuộc sống của vợ chồng vẫn túng thiếu, khổ sở. Nhung mang thai sinh được một bé gái, đặt tên là Thanh Nguyên. Chẳng bao lâu sau, nàng lâm bệnh rồi mất. Quá đau buồn vì cái chết của vợ, lại thêm bệnh lao phổi dày vò, Như Thạch cũng sớm qua đời. Khi biết mình sắp chết, Như Thạch viết thư cho bà Cả Kim kể rõ sự tình mong mẹ rộng lòng tha thứ và đón Thanh Nguyên về nuôi, vì bé đã mất mẹ, nay lại sẽ mất nốt cha. Nhưng thư đi mà không thấy hồi âm, Như Thạch đành gửi con lại cho Tự Cường - một người bạn thân của chàng...

18 năm trôi qua, Thanh Nguyên (Phương Trinh đóng) đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng. Hữu Nhơn (Hà Trí Quang đóng) là công tử con nhà giàu có đã để ý Thanh Nguyên và cũng nhận được tình cảm từ phía nàng. Khi tình yêu đã chín muồi, Hữu Nhơn mời bà ngoại và mẹ lên Sài Gòn coi mắt Thanh Nguyên. Nào ngờ cuộc gặp gỡ này lại trở thành bi kịch cho đôi tình nhân khi thân thế của Thanh Nguyên được sáng tỏ. Bà ngoại và mẹ của Hữu Nhơn chính là bà Cả Kim và cô Phụng. Giờ đây, bà ngoại chồng tương lai và mẹ chồng tương lai lại trở thành bà nội và cô Hai của Thanh Nguyên. Đôi trẻ vô tội đang khổ vì tình yêu ngang trái. Còn bà Cả Kim và cô Phụng phải đón nhận trái đắng do chính mình tạo nghiệt...

Theo KM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.