Vì điều giản dị, Minh Thuận sẵn sàng cạo đầu, hy sinh mái tóc thật!

Những bức ảnh chứa cả niềm vui và nỗi buồn của nam ca sĩ Minh Thuận trước khi bước lên sân khấu.

Những bức ảnh chứa cả niềm vui và nỗi buồn của nam ca sĩ Minh Thuận trước khi bước lên sân khấu.


>> Ca sĩ Minh Thuận bị ung thư phổi

Những ngày qua, thông tin về bệnh tình của nam ca sĩ Minh Thuận khiến công chúng bị sốc. Vẫn biết cuộc sống sinh lão bệnh tử là chuyện chẳng thể nào đoán trước, nhưng chẳng ai có thể cầm lòng trước chuyện không vui.

Nhưng có một thực tế rằng, cuộc đời này đã có quá nhiều những nỗi đau, không còn chỗ cho sự trách móc. Vậy nên, hãy cứ nhìn ngắm những hình ảnh của Minh Thuận ngày cũ để hy vọng vào một ngày mới mạnh anh khỏe và tốt đẹp hơn.

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 1.

Bộ ảnh tuyệt vời này được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Kiếng Cận. Chúng được chụp trong hậu trường Gương mặt thân quen, khi Minh Thuận đang trong khâu chuẩn bị để vào vai NSND Trần Hiều.

Người đăng đã viết: "Những hình ảnh lưu lại khoảnh khắc hậu trường của ca sĩ Minh Thuận "hy sinh" mái tóc thật để đóng giả NSND Trần Hiếu.

Tôi thấy đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc cho sự cống hiến thầm lặng này, nhằm để mang đến một hình tượng về nhân vật trọn vẹn nhất, thật và có hồn nhất cho khán giả chương trình.

Đối với người nghệ sĩ, còn niềm sướng vui nào hơn khi được dâng trọn tình yêu của mình cho đam mê, ở đó sự thăng hoa mang đến giá trị lớn lao và vượt qua mọi lời khen chê, bình phẩm...

Mấy ai đi qua cuộc đời mà không để lại "dấu ấn", duy chỉ có dấu ấn ấy có đủ sâu đậm để nhắc về, để ca ngợi hoặc đôi khi chỉ là một hình ảnh khích lệ nào đó cho thế hệ sau.

Tôi chợt nghĩ:

"Mọi tượng đài rồi sụp đổ, danh vọng rồi hư vô, không có gì là vĩnh cửu kể cả bạn thành công hay thất bại.

Nhưng dấu ấn trong từng giai đoạn cuộc đời sẽ tạo cho bạn những trải nghiệm quý giá mà khó tìm lại được. Hãy nỗ lực và cống hiến, sống và cho đi nhiều để thấy hành trình của đời mình đẹp hơn bao giờ hết…

Bởi dù có tham vọng, chúng ta cũng không thể sống cùng lúc trên hai cuộc đời".

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 2.

Bắt đầu đi hát từ năm 5 tuổi, đến thời điểm này theo nghề được 42 năm.

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 3.

Vậy mà chưa bao giờ khán giả thấy anh ngừng cố gắng.

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 4.

Làm như khi đã vướng vào cái nghiệp này rồi, con tằm cứ phải nhả tơ.

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 5.

Mỗi lần bước lên sân khấu, anh lại hết mình, lại cống hiến.

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 6.

Dù cuộc sống đôi lúc đã lấy đi của anh nhiều thứ.

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 7.

Nhưng chẳng hề gì, hết ca hát, anh lại cần mẫn chạy theo từng vai diễn.

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 8.

Cho đến khi cuộc đời bắt anh nằm một chỗ, chiến đấu với bệnh tật.

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 9.

Thời gian qua với Minh Thuận là những ngày rất khó. Bệnh tật có thể cướp đi của anh sức khỏe nhưng sự sốt sắng của lòng người mới thật sự khiến anh suy sụp.

Minh Thuận cạo đầu để đóng giả NSND Trần Hiếu - Ảnh 10.

Chỉ hy vọng sau những đau đớn, anh lại có thể đứng trên sân khấu và cống hiến hết mình như cách anh đã từng.


>> Ai cũng xót xa khi nhìn lại ảnh thời tóc dài của ca sĩ Minh Thuận

Theo Trí thức trẻ


ca sĩ Minh Thuận

ca sĩ Phương Thanh

Ca sĩ Minh Thuận bị ung thư phổi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.