- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dân công sở bỏ việc đi buôn: Những chuyện dở khóc, dở cười
Thành công là phải thực sự theo đuổi và chấp nhận trả giá. Bỏ việc đi buôn, cứ tưởng dễ nhưng thực ra lại chứa đựng nhiều nhọc nhằn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Bỏ việc đi buôn
dù đang là trào lưu, xu hướng của một bộ phận dân công sở với muôn vàn
các lý do khác nhau. Thành công có và thất bại cũng nhiều.
Ai cũng có thể nhìn thấy những thách thức khó khăn mà họ phải trải qua, nhất là đối với những người không nhận được sự chu cấp từ gia đình, thì đó là một việc cần nhiều can đảm và nỗ lực.
Ai cũng có thể nhìn thấy những thách thức khó khăn mà họ phải trải qua, nhất là đối với những người không nhận được sự chu cấp từ gia đình, thì đó là một việc cần nhiều can đảm và nỗ lực.
Thành công nhờ đam mê kiếm tiền
Là một 9X bỏ việc đi buôn
đã thu được nhiều thành công nhất định, Phạm Thùy Dung (24 tuổi, tốt
nghiệp đại học ngoại ngữ Hà Nội, chủ một shop hàng phụ kiện thời trang
trên phố Giảng Võ) chia sẻ, bí quyết lớn nhất để thành công chính là
phải yêu thích và kiên trì với nghề mình chọn và đặc biệt phải có đam mê
kiếm tiền. Tốt nghiệp đại học, Dung vào làm ở một công ty truyền thông.
Nhưng chỉ vài tháng sau, cô nàng cảm thấy mất dần hứng thú với công
việc do áp lực nên đã viết đơn nghỉ việc để mở cửa hàng kinh doanh.
Nhờ
vốn ăn nói, con mắt thẩm mỹ tốt bắt kịp xu hướng của giới trẻ và một
chút may mắn, Dung đã biến cửa hàng be bé của mình trở thành một trong
những điểm mua sắm yêu thích của dân teen và nhiều chị em công sở. Đến
giờ thu nhập của Dung đã ổn định với mức thu khoảng 30 - 35 triệu/tháng.
“Lúc
mới bỏ việc, em cũng gặp nhiều áp lực từ mọi phía, cũng mệt với những
bài ca của bố mẹ lắm. Nhưng em rất thích nghề thời trang. Hồi đi học, em
cũng hay ngồi hí hoáy vẽ mẫu quần áo váy ngắn váy dài lắm. Bây giờ mở
cửa hàng, em bán cả hàng nhập khẩu, hàng trong nước và hàng tự tay thiết
kế và may lấy. Thời gian đầu thì đúng là vất vả thật, tự tay làm hết
mọi thứ. Nhưng giờ em có thêm một nhân viên, hai chị em cùng nhau làm.
Có thời điểm khách đặt hàng đông, em làm không xuể, gần 1 giờ sáng mới
đi ngủ”, Dung cười nói.
Những ngày đó, đối với Dung thì dù mệt nhưng vô cùng hạnh phúc bởi doanh thu bán hàng
tăng vọt. Khách mua online cũng nhiều. Khi đã đủ mức độ tin tưởng,
nhiều khách ở xa cũng chỉ cần chuyển khoản rồi Dung thuê ship hàng tới
tận nơi.
“Hiện giờ cửa hàng nhiều, muôn màu
muôn vẻ, nếu mình không có gì độc đáo để cạnh tranh thì khó “sống sót”
lắm. Em cũng là đứa tham kiếm tiền (cười), cứ có khách đặt hàng là em
gấp rút may trong đêm, không có vải thì sáng hôm sau em đã vội vã đi
lấy, để kịp ngày hẹn của khách. Nhiều khi họ không tới lấy đúng hẹn
được, nhưng nếu mình giao trễ thì cảm thấy có lỗi lắm”, Dung thật lòng
chia sẻ.
Dung kể, cô nàng cũng gặp không ít
phiền phức bởi nhiều khách rất khó tính. Họ đòi hỏi rất nhiều, thêm cái
này, bớt cái kia, chê bai đủ thứ. Thậm chí có khách tới cửa hàng, thử đi
thử lại hàng chục bộ nhưng cuối cùng chẳng mua thứ gì. Dung vẫn cười
tiễn chân họ một cách vui vẻ và hẹn lần sau hy vọng có mẫu họ ưng ý. Cô
nàng cũng nói, cuộc sống dạy cho Dung biết cách để làm vui lòng khách
đến, vừa lòng khách đi. Nếu mình không như vậy, có thể sẽ đánh mất khách
hàng tiềm năng trong chốc lát.
Thành công của
Dung khiến những người từng là đồng nghiệp cũng phải tấm tắc khen ngợi.
Bởi một cô gái trẻ như vậy, giữa xã hội thất nghiệp đầy rẫy, mà lại dám
bỏ việc để chuyển hướng kinh doanh, đúng là một con người có quyết tâm
phi thường. Đến mẹ của Dung hiện giờ nhìn con gái ổn định được như vậy,
cũng không càm ràm gì nữa.
Nhiều người đã thấy chán công việc văn phòng và đang nghĩ tới việc đi buôn (Ảnh minh họa)
Vươn lên từ 4 lần thất bại
4
lần thất bại là con số đáng nhớ trong cuộc đời kinh doanh của chị Dương
Hồng Hạnh (34 tuổi), chủ một cửa hàng bánh sinh nhật tại quận Hà Đông.
Chị
Hạnh kể, năm 2010, chị vẫn là nhân viên kế toán của một công ty nhà
nước. Nhưng lương thấp, lại lấn cấn chuyện chồng con nên chị quyết định bỏ việc đi buôn.
Chồng chị là dân xây dựng, phải đi xa nhà trong thời gian dài nên chị
cũng động viên anh, bỏ việc về mở cửa hàng ăn uống với chị. Hai vợ chồng
được một người họ hàng chỉ điểm cách làm quán cơm văn phòng nên hăm hở
thuê mặt bằng và sắm sửa đồ dùng.
Vẽ lên thì
rất hay, nhưng đến khi đụng chạm để làm thực tế thì mới thấy công việc
khá khó khăn và không phải ai cũng có thể đảm nhiệm. Chị Hạnh đưa cả 3
đứa cháu dưới quê lên phụ giúp trong quán cơm còn hai vợ chồng chịu
trách nhiệm nấu chính. Nhưng tiền đầu tư mỗi ngày khá lớn trong khi quán
cơm chỉ thu được hơn 50 suất. Đã thế, số thức ăn thừa buổi trưa phần
lớn phải bỏ do không tận dụng đến bữa tối được.
Chỉ
sau 2 tháng kinh doanh, vợ chồng chị đã không thể chịu được cảnh mỗi
tháng lỗ gần 60 triệu. Hai người vội vã thanh lý hợp đồng, rao bán toàn
bộ đồ dùng và chấp nhận cảnh lỗ hơn trăm triệu trong một mẻ tập tành làm
kinh doanh. Vì việc này, hai vợ chồng chị đã to tiếng với nhau suốt một
thời gian, sau rồi chồng chị tiếp tục đi làm thợ xây, để mặc chị xoay
sở tìm cách làm giàu khác.
Có
kinh nghiệm lần đầu làm hàng ăn, lần thứ hai chị Hạnh mở quán phở. “Làm
quán cơm nhiều món quá, mình không kiểm soát được, vì thế mình mở quán
phở, bán mỗi phở bò. Cứ nghĩ phở thì bán sáng tối quanh năm đều được,
không ngờ, lần này kéo dài được 3 tháng thì “vỡ trận”, lại tiếp tục phá
sản”, chị Hạnh thở dài khi nhớ lại chuyện cũ.
Thành công đi kèm với nỗ lực và sự kiên trì theo đuổi đến cùng (Ảnh minh họa)
Lần
thứ ba, chị tiếp tục đầu tư vào ẩm thực, song lần này là bán chè khúc
bạch. Chị chọn một cửa hàng gần trường đại học, chịu cảnh giá thuê mặt
bằng cao, nhưng bù lại, được lượng khách đến khá đông. 6 tháng nóng nực,
không chỉ sinh viên mà người ở các công ty cũng gọi điện đặt hàng ầm
ầm. Song, đến những ngày giá rét, món chè nóng của chị chẳng bán được
bao. Cửa hàng thì mỗi tháng gánh hơn chục triệu tiền thuê.
“Sau
hai lần đầu tư thất bại kia, số vốn mình vay mượn còn lại chẳng được
bao nhiêu. Nhìn thấy cảnh vắng khách mà không biết xoay sở ra sao, mình
thấy nản lòng quá! Sau đó, mình đóng cửa quán chè, chuyển sang bán bánh
sinh nhật. Có lẽ mình hợp với đồ ngọt. Lúc đầu mình cứ tưởng bán hàng
thì phải vươn ra phố lớn mới ăn thua, nhưng không ngờ, cửa hàng bé tí
của mình ở trong cái ngõ nhỏ này lại khá đông khách”, chị Hạnh nói.
Chị cho biết, chị đã thôi không định buôn bán kinh doanh
gì nữa sau lần làm quán chè thất bại. Nhưng quay trở về thì tìm không
được việc khác. Bỏ nghề kế toán đã lâu, giờ chị cũng không tự tin đi làm
lại một lần nữa. Nằm ngẫm nghĩ mãi, chị không biết nên mua bán cái gì
để vực lại. Con cái chị đã gửi về quê nhờ bà nội chăm nom giúp. Không
ngờ, hôm sinh nhật chị, chồng chị mang về một chiếc bánh nhỏ động viên
chị. Thế là một ý tưởng mới xuất hiện trong đầu chị. Chị lên mạng xem
video học cách làm bánh sinh nhật, mua bột về làm thử. Khi được mọi
người khen ngon, chị quyết định thử sức một lần nữa. Nếu lần này thất
bại, chị sẽ đi làm thuê.
Chị Hạnh thuê một cửa
hàng be bé ở ngõ nhỏ thuộc quận Hà Đông, mở cửa hàng bánh sinh nhật và
nhận làm theo yêu cầu. Chị cập nhật những mẫu bánh lạ, đẹp tìm thấy trên
internet và làm thử. Mới đầu chị xác định làm thật cẩn thận, thật ngon
để lôi kéo khách quen. Mới đầu thì cũng không nhiều khách lắm, nhưng vốn
đầu tư không nhiều, chị vẫn gánh vác được. 5 tháng sau thì bắt đồng
đông khách một cách kỳ lạ. 11 giờ đêm đông khách gọi điện nhờ mở cửa
hàng để mua bánh chị vẫn vui vẻ khoác thêm áo ra cửa hàng lấy bánh cho
khách. Khách yêu cầu gì, dù khó chiều đến đâu chị cũng cố gắng hết sức
đáp ứng.
Chị Hạnh kể, từ lúc đông khách, chị
làm thêm một số loại bánh mỳ, bánh su kem để bán thêm. Không ngờ mặt
hàng này rất được ưa chuộng và hôm nào cũng hết hàng từ sớm. Từ đó chị
chuyển cửa hàng sang một địa điểm lớn hơn, và nói chuyện với chồng để
anh về giúp chị vì lương của anh cũng không cao mà vất vả. Hai vợ chồng
cả ngày lúi húi ở cửa hàng bánh, đến giờ cũng có chút danh tiếng. Có
nhiều người còn đặt bánh cưới vì thấy vợ chồng chị đồng tâm hiệp lực với
nhau.
5 năm với 4 lần lập nghiệp lại từ đầu,
chị Hồng Hạnh cũng đã chứng minh được bản thân không sai khi chọn con
đường kinh doanh này dù nhiều lần vấp ngã. Nhưng mấy người đã có được
cái can đảm đi lên từ hai bàn tay trắng như chị?
Vậy
mới thấy, thành công là phải thực sự theo đuổi và chấp nhận trả giá. Bỏ
việc đi buôn, cứ tưởng dễ nhưng thực ra lại chứa đựng nhiều nhọc nhằn
mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Giới trẻ19 giờ trướcVợ chồng Thành Chung rao bán nhà, hội cầu thủ lập tức có phản ứng.
-
Doãn Hải My khoác túi hiệu 80 triệu đi hẹn hò cùng Đoàn Văn Hậu, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh bất chấpGiới trẻ1 ngày trướcVisual của mẹ bầu Doãn Hải My gây sốt mạng xã hội.
-
Đời sống1 ngày trướcTrang cá nhân của nhiều chủ tài khoản tại Việt Nam bỗng nhiên mất hết bài đăng. Trong khi đó, nội dung vẫn được phân phối trên bảng tin bình thường.
-
Giới trẻ2 ngày trướcTiền vệ Nguyễn Quang Hải nhiều khả năng sẽ xuất ngoại lần thứ 2.
-
Đời sống2 ngày trướcTim Cook khá thích thú với món cà phê trứng ở Hà Nội. Bill Gates trải nghiệm buổi thiền trà đặc biệt trên đỉnh Bàn Cờ, Đà Nẵng.
-
Giới trẻ2 ngày trướcHội chị em Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên, Mai Hà Trang thân đến mức để ảnh ở ốp điện thoại giống nhau.