- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện tắm chung với con
Bé Bống (4 tuổi) rất thích được tắm cùng mẹ. Một lần, bé nhìn mẹ tò mò: "Sao của mẹ không giống của bạn Tôm?". Sau khi mẹ giải thích: "Vì mẹ và con là phụ nữ, còn bạn Tôm là đàn ông" nhưng bé vẫn lắc đầu, hỏi tiếp: "Nhưng sao của mẹ không giống của con?".
Nhà Diệp (mẹ bé Bống) có một bồn tắm khá đẹp nên ngay từ khi bé Bống chập chững biết đi, cô hay để hai mẹ con ngồi vào đó, chơi đồ hàng. “Được tắm cùng mẹ từ nhỏ nên bé rất thích. Có lúc, bé còn hào hứng kỳ cọ lưng cho mẹ. Tuy nhiên, dạo gần đây, bé luôn thắc mắc chuyện giới tính nên tôi không biết tắm chung như thế có gây hại gì cho con không?” – Diệp chia sẻ.
Bé Cún (3 tuổi rưỡi) tuy là con gái nhưng rất quấn bố. Thùy (mẹ bé Cún) cho biết: “Hai bố con cùng ăn cơm, cùng ngủ và cùng tắm với nhau. Thấy chuyện này cũng bình thường nên vợ chồng tôi không có ý kiến gì”. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, anh chồng Thùy nhất định không tắm cùng con mặc bé khóc lóc đòi tắm với bố.
“Anh ấy bảo, dạo này, con hay hỏi han, không biết trả lời thế nào. Con gái lớn rồi nên để hai mẹ con tắm cùng nhau” – Thùy kể. Hôm trước, thấy bố đang tắm, bé Cún kéo cửa, xông vào phòng tắm thì bị bố mắng. Sau đó, dù được mẹ hứa sẽ tắm cùng nhưng bé vẫn khóc vì đang tắm quen với bố, bé rất vui vẻ.
Hà (quận 4, TP HCM) có 2 bé, một trai, một gái, hơn kém nhau 2 tuổi. Hà chỉ tắm chung với con gái lớn (5 tuổi), còn bé trai hơn 3 tuổi, mỗi lần tắm cho con, cô lại mặc quần áo rất đàng hoàng. “Sợ bé trai nhìn thấy phần kín của mẹ hay chị gái thì dễ hư hoặc suy nghĩ lung tung trong đầu” – Hà cho biết.
Một lần, Hà dính kỳ nguyệt san nên không thể tắm chung với con như thường lệ. Thấy thế, con gái cô thắc mắc: “Sao hôm nay mẹ không tắm cùng con?”. Cô trả lời con gái: “À, hôm nay mẹ phải đóng bỉm?”. Sau đó, con gái cô lại băn khoăn: “Sao mẹ phải đóng bỉm?”. Nghĩ mãi không ra lời giải thích nào dành cho bé 4 tuổi về kỳ nguyệt san, Hà thành ra lúng túng.
Tắm chung và chuyện dạy giới tính cho con
Nhiều phụ huynh lo ngại chuyện tắm chung sẽ khiến cho các bé sớm tò mò chuyện giới tính. Các chuyên gia tâm lý cho biết, việc tò mò giới tính ở các bé không có gì là xấu và cha mẹ không cần phải né tránh điều đó. Tuy nhiên, chuyện tắm chung nếu được phân chia theo giới tính sẽ hợp lý hơn. Mẹ sẽ tắm cùng bé gái, còn bố sẽ tắm với bé trai. Cách này sẽ dạy cho bé hiểu rằng, giữa bé trai và bé gái có sự khác biệt cơ bản về cơ thể và sự khác biệt đó là điều hết sức bình thường.
Ngoài ra, mẹ cũng có thể tắm chung với bé trai vì thông qua việc tắm chung, mẹ có thể dạy bé những bài học về giới tính. Mẹ có thể dạy các bé không được cho người khác sờ vào vùng kín, không dùng tay sờ vào “chỗ này, chỗ kia” vì hành vi đó dễ làm vùng kín nhiễm trùng, khiến bé bị đau khi đi tiểu.
Bên cạnh đó, mẹ cũng nên dạy bé gái cách vệ sinh vùng kín, không được nhét hoặc thò ngón tay vào vùng kín… Dạy bé cách chăm sóc bộ phận nhạy cảm của cơ thể cũng như cách mẹ dạy bé đánh răng, rửa tay, lau mặt... Không ít phụ huynh dạy tốt các kỹ năng đánh răng, rửa tay cho con nhưng lại lúng túng khi dạy con vệ sinh vùng kín. Cha mẹ không nên làm phức tạp mọi chuyện, nên để bé hiểu vùng kín là một phần tự nhiên trên cơ thể nên cũng cần được lau chùi hàng ngày. Dần dần, việc giữ gìn và vệ sinh vùng kín sẽ giống như một thói quen tốt ở bé.
Cha mẹ không nên chủ quan cho là bé còn nhỏ, chưa hiểu biết gì nên không cần dạy. Cũng không nên suy diễn “để bé lớn lên rồi tự bé sẽ biết”. Nên lưu ý đến độ tuổi nếu mẹ tắm chung với bé trai. Nếu 4-5 tuổi, bé trai đã hiểu biết hơn, mẹ nên dừng chuyện tắm chung cùng bé.
Cha mẹ nên tìm cách trả lời mọi thắc mắc về giới tính của con theo cách đơn giản nhất. Nếu bé tò mò: “Sao của con không giống của bạn Tôm?” thì mẹ không nên đùa: “Rồi của con sẽ dài ra như của bạn ấy”. Vì không thể hiểu nổi câu đùa của mẹ nên các bé càng tò mò hơn hoặc dễ có suy nghĩ lệch lạc.
Chuyện giới tính của bé cần được cha mẹ quan tâm theo độ tuổi. Bởi vì, mỗi độ tuổi khác nhau, bé sẽ có những câu hỏi về chuyện giới tính không giống nhau nên cần được mẹ giải đáp linh hoạt. Nếu bé thắc mắc chuyện có liên quan đến kinh nguyệt, mẹ có thể nói đơn giản về chuyện kinh nguyệt chỉ có ở con gái và khi bé đến một độ tuổi nhất định nào đó, bé sẽ phải đối mặt với hiện tượng này. Sau đó, lúc bé lớn hơn, cha mẹ có thể lật lại vấn đề đấy nhưng theo cách giải thích khoa học hơn.
Theo Ngọc Bình
-
Tâm sự2 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Vào bếp4 giờ trướcGỏi tép bông điên điển là món ăn đậm đà hương vị miền Tây, nếu bạn muốn đổi vị với món ăn lạ miệng, thanh mát này, có thể tham khảo gợi ý sau.
-
Yêu4 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Làm mẹ4 giờ trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Mẹo vặt4 giờ trướcSau khi giặt đồ xong nên đóng hay mở nắp máy giặt để giữ gìn thiết bị, tăng tuổi thọ của máy là điều mà nhiều người chưa biết.
-
Yêu7 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Vào bếp8 giờ trướcBún đậu mắm tôm là món ăn đặc trưng của Hà Nội, nổi tiếng với hương vị dân dã, đậm đà và đầy đủ dưỡng chất.
-
Tâm sự8 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".