Khi chị em dùng một từ để miêu tả cuộc hôn nhân của mình, kết quả phũ phàng thế này đây

Hôn nhân có gì vui mà người chưa bước vào thì háo hức, người bước vào rồi thì than vãn kêu ca?

Hôn nhân có gì vui mà người chưa bước vào thì háo hức, người bước vào rồi thì than vãn kêu ca?

Theo lệ thường, đến tuổi thì ai cũng phải lấy chồng lấy vợ, nhưng mà việc có được hạnh phúc hay không lại là vấn đề khác. Đành rằng một số người có đôi có cặp đấy nhưng mà hàng ngày lại phải bấm bụng chịu nhiều ấm ức hoặc đến từ mẹ chồng, hoặc đến từ mẹ vợ hoặc cũng có khi từ chính người bạn đời của mình. Có những người sẽ tiếp tục duy trì hôn nhân bằng nhiều biện pháp nhưng cũng có một số chẳng thể chịu đựng nổi mà sớm tính đường giải thoát cho nhau.

Nhưng mà, cuộc gặp gỡ nào cũng đều mang những ý nghĩa riêng của nó và hôn nhân cũng không phải ngoại lệ khi nó mang đến cho con người ta quá nhiều cảm xúc. Thế nên khi được gợi ý mô tả hôn nhân của mình bằng 1 từ, không ít người đã đề ra những đáp án khiến người khác giật mình thon thót.

Tuy nhiên, ngoài việc duy trì nòi giống, gia đình còn là điểm tựa giúp cho ai đó bớt cô đơn, trống trải và luôn cảm thấy mình có ích trong cuộc sống. Vì lẽ đó, dù cảm giác về hôn nhân của mình có như thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng hãy cứ tôn trọng khoảng thời gian được chung sống bên nhau nhé.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 1.

Không biết đã có những gì xảy ra với mẹ trẻ này mà lại phải miêu tả hôn nhân của mình "khủng hoảng" nhỉ? Nhiều cô gái lấy chồng xong đã thất vọng và còn mạnh miệng tuyên bố, nếu được chọn lại giữa lấy chồng và một việc gì khác kinh khủng hơn, cô ấy sẽ chọn việc kia. Nhưng dù thế nào thì mẹ nó hãy học cách giải quyết mọi vấn đề một cách ổn thỏa nhé!

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 2.

Không biết mẹ ấy đã được nếm trải những gì nhưng nếu hôn nhân được tròn trịa như vậy và vẫn giữ được hạnh phúc thì còn gì bằng nữa đây?

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 3.

Chúc mừng mẹ nó nhé, vì dù thế nào cứ "thành công" tức là hạnh phúc ngập tràn rồi.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 4.

Ôi mẹ này triết lý quá nhưng rất sâu sắc và đúng đắn. Mẹ ấy đã tìm được cách so sánh không thể nào chân thực hơn về hôn nhân.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 5.

Thôi được rồi, mẹ nó hãy đứng dậy sau tổn thương và tìm cho mình một hướng đi đúng đắn nhất để cuộc sống của mình thêm hạnh phúc nhé.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 6.

Mong rằng sau khi viết ra được những từ này, mẹ nó sẽ tìm ra cách nào đó giúp hôn nhân của mình bớt bế tắc hơn nha.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 7.

Nếu nhạt quá thì mình hoàn toàn có khả năng biến hóa cho nó thành một nồi canh đậm đà mà, tất cả là do mình thôi.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 8.

Vậy thì thay vì chịu đựng, mẹ nó hãy nói ra để mọi người cùng thấu hiểu và cảm thông cho nhau đi. Bởi vì nếu để chịu đựng quá lâu, hôn nhân sẽ trở thành một tảng băng đó.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 9.

Mẹ này mắn quá nhưng như thế cũng có hạnh phúc mà, sau này về già con đàn cháu đống chẳng phải thích quá hay sao.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 10.

Nếu là địa ngục thực sự thì ta sẽ có cách để thoát ra, chỉ cần mẹ nó thực sự dũng cảm và thấu đáo thôi.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 11.

Mình có thể trút bỏ nỗi ám ảnh đó mà, chỉ cần nói ra mọi thứ để hiểu được cho nhau nhiều hơn mà thôi.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 12.

Như thế thì tốt quá rồi, chỉ một từ thôi cũng thấy sự viên mãn rồi.

Chị em hãy tìm một từ thật chính xác để miêu tả cuộc hôn nhân của mình đi nào - Ảnh 13.

Thật ra, mỗi người sẽ có những hoàn cảnh khác nhau và chuyện gia đình thì chẳng nhà nào giống nhà nào. Nếu buồn quá, mẹ nó hãy đi tìm nguyên nhân xem cái sự buồn ấy nó nằm ở đâu để mà sửa chữa nhé.

Theo Helino


cuộc sống hôn nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.