- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lặng người với bộ ảnh "Đứa trẻ công nghệ" khiến bố mẹ giật mình
Những hình ảnh của "Đứa trẻ công nghệ" khiến bất cứ một ông bố bà mẹ nào cũng phải giật mình xem lại
Làm cha mẹ thời đại kĩ thuật số, bố mẹ nào hẳn cũng đã từng trăn trở với việc "cho con sử dụng các thiết bị thông minh" như thế nào?
>>Buông máy xuống - yêu nhau đi
>> Smartphone đang "giết chết" cảm xúc của con người
Một hình ảnh thường thấy trong các gia đình hiện đại là hình ảnh những đứa trẻ lặng lẽ ngồi một góc, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hàng giờ mà chẳng cần bất cứ một sự giao tiếp trong gia đình nào khác hay những đứa trẻ vừa ăn vừa được xem clip hoạt hình, vui nhộn... trên điện thoại để nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình hoặc mỗi thành viên trong gia đình "ôm" một thiết bị điện tử khi đi chơi cùng nhau hay thậm chí là khi đang ngồi trên bàn ăn gia đình sau khi bữa ăn đã kết thúc....
Câu chuyện về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính gia đình mình rồi trở thành "nô lệ" cho các thiết bị điện tử thông minh hay những nỗi trăn trở của cha mẹ về việc làm sao "cai nghiện iphone, ipad" cho con... chưa bao giờ "nguội" trên các diễn đàn làm cha mẹ.
Đó cũng là lý do vì sao, bộ ảnh "Đứa trẻ công nghệ" vừa xuất hiện trên internet đã nhanh chóng được chia sẻ và nhận được sự hưởng ứng của các ông bố bà mẹ.
Chia sẻ với Mẹ&Bé, tác giả của bộ ảnh là Đỗ Xuân Bút (sinh năm 1992, hiện đang sống ở Hưng Yên) cho biết: "Ý tưởng thực hiện bộ ảnh này lóe lên từ lời tâm sự của bà Ngoại mình khi bà kể về đứa chắt 2 tuổi. Bà phàn nàn vì dù mới 2 tuổi nhưng đứa nhỏ rất hay chơi điện thoại và mẹ của cháu cũng hay dỗ con bằng thiết bị công nghệ. Có lẽ vì thế là đứa nhỏ trở nên cáu gắt cũng như hay đòi...".
Dù còn rất trẻ và chưa lập gia đình, nhưng từ câu chuyện của cháu mình, tác giả Đỗ Xuân Bút đã quyết tâm thực hiện một bộ ảnh với thông điệp các bậc cha mẹ hãy quan tâm con hơn, đừng dỗ trẻ bằng smartphone hay thiết bị công nghệ, có thể dỗ trẻ bằng cách nói chuyệnvới chúng, gần gũi, chơi trò chơi.... Đừng để những đứa trẻ chìm đắm vào thế giới công nghệ và rồi phải đón nhận những hậu quả không lường hết được.
Được thể hiện với ý đồ siêu thực, nhưng hình ảnh em bé trong "Đứa trẻ công nghệ" trở thành một hình ảnh mà bất cứ cha mẹ nào cũng sẽ tìm thấy một phần hình ảnh của chính mình và của con mình trong đó. Những tác hại của việc sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ thông minh với trẻ đã được cảnh báo và đăng tải rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, các bố mẹ cũng phần nào ý thức được tác hại không chỉ đối với thể chất mà còn cả tinh thần của trẻ... nhưng không phải bố mẹ nào cũng đủ quyết tâm và can đảm "bỏ điện thoại xuống, yêu con nhiều hơn".
Những hình ảnh trong bộ ảnh "Đứa trẻ công nghệ" dưới đây, hi vọng sẽ góp thêm một cú hích để các bố mẹ cân nhắc hơn, suy nghĩ kĩ hơn trước khi đặt vào tay con mình một thiết bị công nghệ, cũng như điều chỉnh thời gian sử dụng thiết bị công nghệ của chính mình để dành thời gian thực sự chất lượng cho con.
Theo Trí thức trẻ
>>Buông máy xuống - yêu nhau đi
>> Smartphone đang "giết chết" cảm xúc của con người
Một hình ảnh thường thấy trong các gia đình hiện đại là hình ảnh những đứa trẻ lặng lẽ ngồi một góc, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hàng giờ mà chẳng cần bất cứ một sự giao tiếp trong gia đình nào khác hay những đứa trẻ vừa ăn vừa được xem clip hoạt hình, vui nhộn... trên điện thoại để nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình hoặc mỗi thành viên trong gia đình "ôm" một thiết bị điện tử khi đi chơi cùng nhau hay thậm chí là khi đang ngồi trên bàn ăn gia đình sau khi bữa ăn đã kết thúc....
Câu chuyện về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính gia đình mình rồi trở thành "nô lệ" cho các thiết bị điện tử thông minh hay những nỗi trăn trở của cha mẹ về việc làm sao "cai nghiện iphone, ipad" cho con... chưa bao giờ "nguội" trên các diễn đàn làm cha mẹ.
Đó cũng là lý do vì sao, bộ ảnh "Đứa trẻ công nghệ" vừa xuất hiện trên internet đã nhanh chóng được chia sẻ và nhận được sự hưởng ứng của các ông bố bà mẹ.
Nhiều ông bố bà mẹ chọn cách đưa cho con đồ chơi công nghệ để nó im lặng, để nó không khóc... Việc trông trẻ sẽ như phơi quần áo. Phơi ra lúc sáng đi làm rồi trưa về cất chúng...
Dù còn rất trẻ và chưa lập gia đình, nhưng từ câu chuyện của cháu mình, tác giả Đỗ Xuân Bút đã quyết tâm thực hiện một bộ ảnh với thông điệp các bậc cha mẹ hãy quan tâm con hơn, đừng dỗ trẻ bằng smartphone hay thiết bị công nghệ, có thể dỗ trẻ bằng cách nói chuyệnvới chúng, gần gũi, chơi trò chơi.... Đừng để những đứa trẻ chìm đắm vào thế giới công nghệ và rồi phải đón nhận những hậu quả không lường hết được.
Được thể hiện với ý đồ siêu thực, nhưng hình ảnh em bé trong "Đứa trẻ công nghệ" trở thành một hình ảnh mà bất cứ cha mẹ nào cũng sẽ tìm thấy một phần hình ảnh của chính mình và của con mình trong đó. Những tác hại của việc sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ thông minh với trẻ đã được cảnh báo và đăng tải rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, các bố mẹ cũng phần nào ý thức được tác hại không chỉ đối với thể chất mà còn cả tinh thần của trẻ... nhưng không phải bố mẹ nào cũng đủ quyết tâm và can đảm "bỏ điện thoại xuống, yêu con nhiều hơn".
Những hình ảnh trong bộ ảnh "Đứa trẻ công nghệ" dưới đây, hi vọng sẽ góp thêm một cú hích để các bố mẹ cân nhắc hơn, suy nghĩ kĩ hơn trước khi đặt vào tay con mình một thiết bị công nghệ, cũng như điều chỉnh thời gian sử dụng thiết bị công nghệ của chính mình để dành thời gian thực sự chất lượng cho con.
Chúng hét lên khi không được chơi. Chúng đòi chơi... Chúng không nghe bất cứ điều gì từ ba mẹ chúng.
Những đứa trẻ dần bị rơi vào ảo giác, chúng ngủ, nằm mơ mình bay bổng giữa thế giới ảo. Sợi dây kìa là dây mạng...đã trói buộc chúng với internet. Dần dần chúng sẽ rơi xuống những hố sâu mà chúng không có phản kháng gì...
Và như vậy, đứa bé lớn lên như một hạt giống, được tưới tâm hồn từ những chiếc smartphone....
.... Chúng cô đơn, chìm đắm dần trong thế giới ảo của riêng mình. Đến khi bố mẹ chợt nhận ra thì những đứa trẻ đã tuột khỏi tay họ, có khi là mãi mãi...
Hãy bỏ điện thoại xuống và trao đôi bàn tay yêu thương của bố mẹ cho con
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự2 phút trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự6 phút trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Yêu2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Mẹo vặt3 giờ trướcBạn là người dùng iPhone và thường xuyên bị quấy rối bởi các quảng cáo sim, hãy thực hiện theo các bước dưới đây để tắt quảng cáo sim trên iPhone.
-
Nhà đẹp4 giờ trướcCây cảnh này từng có giá cao ngất ngưởng, chỉ dành cho giới quý tộc nhưng giờ đã phổ biến và rẻ hơn, bạn đừng bỏ lỡ sở hữu một "đàn cá hồi" này.
-
Làm mẹ4 giờ trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Tâm sự4 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Vào bếp5 giờ trướcTôm và măng trúc là hai nguyên liệu cần thiết trong khẩu phần ăn giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.
-
Yêu5 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Vào bếp6 giờ trướcMì xào trứng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt bởi sự đơn giản, nhanh gọn và đầy đủ dinh dưỡng.
-
Yêu6 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Nhà đẹp6 giờ trướcHương Tràm phải bán nhà và xe cũ cũng như vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự này dành tặng bố mẹ.