Nỗi đau tàn tro nhan sắc của Thẩm Thúy Hằng

Câu chuyện về lần 'tái xuất' của nữ hoàng nhan sắc một thời mang đầy vị cay đắng, hệt như số phận của bà lúc xế chiều... Đau lòng hơn, người 'dựng' Thẩm lên lại là người bà vốn coi là 'thân, rất thân'.

Câu chuyện về lần 'tái xuất' của nữ hoàng nhan sắc một thời mang đầy vị cay đắng, hệt như số phận của bà lúc xế chiều... Đau lòng hơn, người 'dựng' Thẩm lên lại là người bà vốn coi là 'thân, rất thân'.

Đã qua rồi cái thời Thẩm Thúy Hằng là biểu tượng của nhan sắc, đã qua rồi cái thời tên tuổi của bà gắn liền với hàng loạt giai thoại và câu chuyện đồn thổi của làng giải trí. Người phụ nữ ấy đã bước vào tuổi xế chiều trầm lặng và u ám, hệt như một bức màn nhung kéo xuống khi sân khấu tắt đèn.

Trong căn biệt thự rộng rãi nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thẩm Thúy Hằng làm bạn với kinh sách, với tiếng gõ mõ quen thuộc mỗi buổi chiều. Bà tu tại gia, chọn cho mình một cuộc sống khép kín, hạn chế giao tiếp và thậm chí ngay cả những người hàng xóm cũng ít khi thấy mặt. Họ chỉ biết rằng, trong căn nhà tuyệt đẹp nằm sát bờ sông Sài Gòn ấy có người phụ nữ từng được xưng tụng là biểu tượng nhan sắc của cả Việt Nam...



Những sân si, muộn phiền, âu lo có lẽ đã chẳng còn tồn tại trong bà nữa. Hàng chục năm làm bạn với cuốn kinh, chiếc mõ, hẳn bà đã tìm thấy sự giải thoát của tâm hồn trước những khổ đau, sóng gió cuộc đời. Những người từng biết bà, tiếp xúc với bà đã nói rằng cuộc sống của bà hiện tại thanh thản và bình yên hơn nhiều lắm, dù rằng nó hầu như chỉ gói gọn trong bốn bức tường nhà...

Thậm chí, ngay cả lần xuất hiện bất đắc dĩ gần đây cũng chẳng khiến bà cảm thấy buồn phiền hay bị tổn thương. Những bức ảnh - cố ý nhiều hơn là vô tình - lại một lần nữa cho người ta thấy rõ gương mặt đã biến dạng của bà. Bất giác lại nhớ tới câu: "Giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu...".

Phụ nữ - đặc biệt là phụ nữ đã từng có một thời vàng son trong quá khứ - chẳng ai không muốn gìn giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ về mình. Thẩm Thúy Hằng còn đặc biệt hơn, khi thời hoàng kim bà từng là sắc đẹp được biết tới và ca tụng không chỉ tại Việt Nam, mà còn cả ở tầm châu lục.

Danh xưng "người đẹp Bình Dương" cho tới tận bây giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của rất nhiều người, như một dấu ấn không thể nào phai nhạt về một người phụ nữ đẹp nhất một thời...


Thẩm Thúy Hằng - biểu tượng nhan sắc một thời 

Sắc đẹp đã trở thành giai thoại ấy giờ này không còn nữa. Sự tàn phá của thời gian, hậu quả của kỹ thuật thẩm mỹ thô sơ lúc bấy giờ đã hủy hoại hoàn toàn diện mạo của bà. Còn nhớ, khi những bức ảnh hiếm hoi về Thẩm Thúy Hằng của hiện tại được tiết lộ, rất nhiều người đã bị shock khi thấy nhan sắc lừng lẫy ấy thay đổi một cách không tin nổi...

Nhưng người ta không chê trách, không mỉa mai cũng như dành những lời cay nghiệt về bà. Thay vào đó, số đông dư luận cảm thấy xót xa, cay đắng và tiếc nuối. Hơn ai hết, họ hiểu được nỗi đau đớn của bà khi đối diện với tấm gương hay nhìn vào những hình ảnh một thời xưa cũ. Sự tổn thương đã có quá nhiều và hẳn, chẳng mấy ai nỡ đem đến cho bà thêm nữa...

Diễn viên Thẩm Thúy Hằng bất ngờ tái xuất - 3

Thẩm Thúy Hằng buộc phải "tái xuất" trên các phương tiện truyền thông và trước mắt người hâm mộ theo một cách không mong muốn

Vậy mà lại một lần nữa, Thẩm Thúy Hằng buộc phải "tái xuất" trên các phương tiện truyền thông và trước mắt người hâm mộ theo một cách không mong muốn. Những tấm hình được chụp trong đám cưới con một người bạn thân của bà được ai đó cố tình tung ra, làm dấy lên những ồn ào từ dư luận. Có điều, thay vì ồn ào vì diện mạo của bà, lý do để dư luận nổi sóng lại là thứ khác...

Có một sự nhẫn tâm và độc ác giấu đằng sau những tấm hình. Có cả mùi của sự đê tiện, khi mượn nỗi đau của người khác phục vụ cho mục đích của mình một cách vô cùng tệ hại. Bên cạnh vài tấm hình của Thẩm Thúy Hằng, hàng loạt hình ảnh khác về một "người bạn thân" của bà cũng được đính kèm theo một cách "vô tình" nhưng dày đặc.


Những hình ảnh vừa được tung lên mạng của Thẩm Thúy Hằng

Gần như trong hàng loạt tấm hình được gửi chỉ có sự hiện diện của "người bạn thân" và Thẩm Thúy Hằng, dù trong sự kiện ấy có không ít người tham dự. Sự "ngẫu nhiên" ấy đã khiến người ta không thể không đặt ra câu hỏi về nguồn gốc của những bức hình này, nhất là khi thời gian gần đây "người bạn thân" ấy rất chịu khó xuất hiện trở lại trên mặt báo ...

"Bia kèm lạc" là một chiến thuật phổ biến của showbiz Việt. Khi muốn lên mặt báo, chẳng có gì dễ dàng hơn là "chụp ké" cùng những ngôi sao tên tuổi, những gương mặt đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Và có lẽ, trong lần tái xuất bất đắc dĩ của Thẩm Thúy Hằng, "người bạn thân" của bà cũng đã sử dụng chiêu tương tự. Có điều, thay vì mượn nhan sắc của bà, người này lại mượn nỗi đau...


Xuất hiện tại 8 bức hình trong tổng số 9 chiếc, "người bạn" này của Thẩm Thúy Hằng có lẽ mới là nhân vật chính trong loạt ảnh.

Ngay cả một khán giả bình thường nhất, họ cũng sẽ có đủ sự tử tế để không chạm vào nỗi đau của người phụ nữ đã bước sang tuổi xế chiều với dung nhan bị hủy hoại. Điều đó độc ác và quá nhẫn tâm, đừng nói tới việc mượn cả nỗi đau đó để đạt được mục đích của mình như cách "người bạn thân" của bà đang làm. Nhưng trong showbiz, có lẽ chẳng có điều gì là không thể xảy ra, dù là hoang đường nhất... 

Dù sao thì bên cạnh nỗi đau bị khơi lại của người đẹp Bình Dương một thời, khán giả cũng sẽ thấy loáng thoáng gương mặt của "người bạn thân" bên cạnh. Như vậy cũng đủ để nhân vật chính chấp nhận làm một cuộc đánh đổi, dù cái giá người ta bỏ ra quá đắt so với việc họ được le lói phút chốc theo cách của một ngôi sao...
Theo Tri thức thời đại

Bình luận