Su Beo - Tình yêu lớn nhất của Hồ Ngọc Hà

Có lần đang diễn bỗng nhớ con cồn cào. Vào hậu trường, việc đầu tiên là cô gọi điện về nhà, chỉ để được nghe giọng oe oe của bé. Điện thoại của Hà lưu đầy ảnh con. Việc này giúp cô vơi nỗi nhớ mỗi khi xa nhà.

Có lần đang diễnbỗng nhớ con cồn cào. Vào hậu trường, việc đầu tiên là cô gọi điện về nhà,chỉ để được nghe giọng oe oe của bé. Điện thoại của Hà lưu đầy ảnh con. Việcnày giúp cô vơi nỗi nhớ mỗi khi xa nhà.


Ánh mắt bé Su Beo, cậucon trai hơn một tuổi của nữ ca sĩ xinh đẹp, sáng lên khi căn phòng vanglên điệu nhạc "Xin hãy thứ tha". Bé trỏ ngón tay nhỏ xinh về phía dànmáy, ra chừng muốn nói, mẹ của bé đang hát.

Ở chiếc ghế đối diện cái nôi màu trắng xám, ánh mắt của nữ ca sĩ cũngrực sáng. "Hạnh phúc đơn giản lắm. Như lúc này đây, chỉ cần thấy chàngkhán giả này bày tỏ sự hâm mộ là có cảm giác như mình đang chinh phục cảthế giới", cô bật cười.

Su Beo - Tình yêu lớn nhất của Hồ Ngọc Hà
 



Hồ Ngọc Hà tập cho con nghe nhạc từ nhỏ, khi bé còn nằm trong bụng mẹ.Ai cũng nói, nhạc cổ điển tốt cho sự hình thành và phát triển của trínão, còn con trai cô sớm tiếp xúc với đủ thể loại nhạc. Khi mang thai,Hà không có nhiều thời gian nghỉ ngơi như các bà mẹ khác. Cô vẫn phảilàm việc, vẫn nghe và chọn nhạc, vỡ bài rồi vào phòng thu âm cho kịptiến độ của CD Tìm lại giấc mơ. Trong album này có thể loại ballad dìudặt, có R&B và cả dance sôi động.

"Chắc nhờ vậy mà bé hiếuđộng. Nghe nhạc là đầu lúc lắc, tay chân cũng lúc lắc ra chiều đang saysưa cảm nhận âm nhạc", Hà nói. Có lần Su Beo khóc mãi, rồi sinh chán ăn,dùng mọi cách vẫn không sao dỗ được. Cô căng thẳng đầu óc, mở nhạc lêncho nhẹ nhàng, thì bé lại nín. Từ đó, cô có thêm một cách dỗ con hiệuquả.

Một Hồ Ngọc Hà bốc lửa,cháy hết mình trong từng động tác vũ đạo biến mất khi ở cạnh con, ôm convào lòng và say sưa ngắm thiên thần nhỏ ngủ say. "Người nghệ sĩ nổitiếng mấy, khi làm mẹ vẫn trở nên giản dị. Tôi học từ những điều nhỏnhặt nhất để tự tay chăm con". Căn phòng của Su Beo được trang trí chủyếu là màu xanh với hình ảnh những chiếc tàu vũ trụ đang bay lướt trênkhông trung. Trần nhà được thiết kế thành một bầu trời, có những đám mâytrắng lơ lửng trên nền xanh. Mỗi khi vào giấc ngủ, Su Beo thường chỉ trỏlên trần, bi bô điều gì đó một mình.

Su Beo - Tình yêu lớn nhất của Hồ Ngọc Hà
 

Cậu bé càng lớn càng hiếuđộng, rất nghịch ngợm nhưng lại tình cảm. Tuy chỉ hơn một tuổi, mỗi khinghe mẹ nói "kiss me" là bé nhanh chóng chạy đến, "chụt" môi lên mặt mẹ,rồi lại chạy đi chơi ngay. Bé rất thích nghịch điện thoại của mẹ. Mỗikhi bên mẹ là bé vồ lấy nó và chơi game, vọc ngón tay nhỏ nhắn trên mànhình để nó phát ra âm thanh và cười khúc khích. "Mỗi lúc như thế, trongtôi dấy lên cảm xúc khó tả, xúc động đến kỳ lạ. Tình cảm thiêng liêngnày không thể diễn bằng lời".

Yêu thương con nhưng nữca sĩ vẫn rất nghiêm khắc mỗi khi con trai quá nghịch. Bé làm gì sai sẽbị mẹ nhắc nhở ngay. "Su Beo không được như thế" hoặc "No, Su Beo" làmặt bé méo xệch. Những lúc như vậy, Hà vừa buồn cười nhưng cũng cố nhịnđể bé biết là mình đang làm sai.

Giờ, dù có đi đâu làm gì, tình hình của Su Beo bao giờ cũng là mối quantâm hàng đầu của Hồ Ngọc Hà. Bé ra đời được hơn 3 tháng, cô và người bạnđời Quốc Cường đã tính đến việc cho con học trường quốc tế nào. Vàotrung tâm mua sắm, khu trẻ con là điểm ghé mắt đầu tiên. Hà kể, sinh conchừng 2 tháng, cô đã lưu diễn. Có lần đang diễn bỗng nhớ con cồn cào.May mà tiết mục nhảy, cô bỏ qua vài động tác cũng không bị phát hiện.Vào hậu trường, việc đầu tiên là cô gọi điện về nhà, chỉ để được nghegiọng oe oe của bé. Điện thoại của Hà lưu đầy ảnh con. Việc này giúp côvơi nỗi nhớ mỗi khi xa nhà. Xem một mình chán chê, cô rủ rê đồng nghiệptrong chuyến lưu diễn xem cùng.

Su Beo - Tình yêu lớn nhất của Hồ Ngọc Hà
 

"Tôi đọc được niềm hạnhphúc trong mắt bà mẹ trẻ. Mỗi tấm ảnh lướt qua, Hà kể tường tận hoàncảnh chụp ảnh, trạng thái lúc đó thế nào... Tôi biết, bạn mình khôngphải đang kể chuyện, mà là ôn lại từng khoảnh khắc quý giá của cuộc đời.Hình ảnh đó quá đẹp", siêu mẫu Thanh Hằng kể lại kỷ niệm trong chuyếnlưu diễn ở nước Anh cùng cô bạn thân.

Hồ Ngọc Hà quyết không đểhình ảnh con trai xuất hiện tràn lan trên mạng. Đó là cách cô giữ yênlành cho bé khỏi sự ồn ào, lắm thị phi của môi trường showbiz mà mìnhđang dấn thân vào. "Tôi trải đủ mọi thăng trầm, sóng gió để hiểu rõ thếgiới mình đang sống. Có thể, khi lớn lên, con tôi sẽ có lựa chọn củariêng nó. Nhưng hiện tại, tôi muốn bé có một tuổi thơ yên ả".

Hỏi Hà, một gia đình hạnhphúc, êm ấm có đủ lực bứt cô khỏi showbiz vốn nhiều gian nan. Hà tỉnhtáo trả lời: "Là ca sĩ, tôi không thể thiếu được sự ồn ào đó. Nó cầnthiết cho tôi tung phá phần còn lại trong người mình. Bên cạnh vai tròcủa một phụ nữ trong gia đình, tôi còn niềm say mê bất tận dành cho âmthanh, cho giai điệu".


Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.