6 tháng ở Úc, có gì khác không?

Dưới đây là bài chia sẻ của bạn Đặng Vương Anh, hiện đang du học tại Úc. Bạn viết lại những cảm xúc và thay đổi của mình trong 6 tháng ở Úc.

Dưới đây là bài chia sẻ của bạn Đặng Vương Anh, hiện đang du học tại Úc. Bạn viết lại những cảm xúc và thay đổi của mình trong 6 tháng ở Úc.

Vậy là đã hơn 6 tháng (chính xác hơn là 189 ngày) kể từ lúc đặt chân đến Úc. Mọi thứ đã dần ổn định và trở nên quen thuộc, chắc có lẽ cứ tà tà như vầy sống hết 2 năm. 

 

Cảm thấy 6 tháng vừa qua là quãng thời gian thực sự rất quý giá. Khi tách mình khỏi cuộc sống tất bật thường nhật, có nhiều thời gian một mình để suy nghĩ về những thứ mình đã trải qua, những điều đang diễn ra và những dự định trong tương lai, mình tự cảm thấy bản thân đã có nhiều sự thay đổi. Hôm nay làm vài dòng coi như là một sự đánh dấu, sau này có thể đọc lại xem mình thực sực đã thay đổi như thế nào.

 

- 6 tháng trước lười như hủi, không mấy khi làm việc nhà.   

   6 tháng sau: việc nhà làm hàng ngày. 

 

- 6 tháng trước: coi thường sức khỏe, nghĩ mình là trâu bò, nửa sau 25 nhưng cứ nghĩ mình nửa trước 20.

   6 tháng sau: sợ ốm vồn, ốm bên này thì khổ lắm nên phải cẩn thận.

 

- 6 tháng trước: cũng tự hào mình biết được tí Tiếng Anh

   6 tháng sau: chỉ mong nghe được cái ông lái xe tải hay cô trực tổng đài internet nói cái gì và khi mình đánh vần địa chỉ và họ tên họ hiểu được... 

 

- 6 tháng trước: điểm chác quan trọng *** gì   

   6 tháng sau: nếu bị điểm kém trước mặt các bạn quốc tế, nhục lắm :)

 

- 6 tháng trước: đi học chắc cũng nhàn, bạn mình đi học thấy toàn chụp ảnh du lịch  

   6 tháng sau: đúng là chụp nhiều ảnh đó đây, nhưng mà học è cổ, kiểm tra liên miên, thi cuối kì còn có dấu hiệu stress

 

-6 tháng trước: phải dùng đồ mới, phải mua đồ mới

  6 tháng sau: đồ cũ dùng cũng tốt mà, hỏng thì sửa, thiếu thì đắp thêm vào

 

- 6 tháng trước: đi đâu cũng đi xe máy, không thì đi taxi

   6 tháng sau: 3-4 km đi bộ cũng coi là chuyện bình thường, thậm chí cảm thấy thoải mái và thư thái dù đi xe đạp có thể nhanh hơn

 

- 6 tháng trước: cái gì cũng biết một chút, cảm thấy mình cũng có tí giỏi :)) 

   6 tháng sau: gặp và tiếp xúc với quá nhiều người giỏi, thấy mình trí não con kiến, như một hạt cát giữa sa mạc, chả biết cái gì ra hồn

 

- 6 tháng trước: nghĩ xem khi đi mình sẽ làm những gì

   6 tháng sau: nghĩ xem lúc về thì mình sẽ làm gì

 

- 6 tháng trước: Tự hỏi "Mình là ai?" 

   6 tháng sau: Chưa tìm ra được câu trả lời chính xác, nhưng có cảm giác đang tiến gần hơn tới câu trả lời đó :)

 

Theo Đặng Vương Anh /Inspiringedu.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.