“Bỏ thuốc cho học sinh ngủ, trường mầm non có hoài” (!)

Việc cho học sinh uống thuốc chỉ có một cô làm thôi, làm gì phải xỉa xói người ta, không nên nặng nề quá không hay. Bỏ thuốc cho học sinh ngủ, trường mầm non có hoài, không có vấn đề gì lớn”.

Việc cho học sinh uống thuốc chỉ có một cô làm thôi, làm gì phải xỉa xói người ta, không nên nặng nề quá không hay. Bỏ thuốc cho học sinh ngủ, trường mầm non có hoài, không có vấn đề gì lớn”.

Đó là câu trả lời khá "sốc" của ông Trần Hữu Vĩnh, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bình Tân, TPHCM khi PV về cập đến vụ việc một cô giáo của trường mầm non Nụ Cười (42F, đường số 32, khu dân cư Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) bị phụ huynh tố cáo cho trẻ uống thuốc ngủ.

Theo tin đã đưa, ngày 19/3, phụ huynh bé M.C.L. (27 tháng tuổi) đã “bắt quả tang” cô giáo Ong Kim Thanh Thúy (53 tuổi) bỏ thuốc vào sữa của bé C.L. Do đã có nhiều nghi vấn trước việc con thường xuyên ngủ li bì bất thường, phụ huynh bé L. cho rằng cho Thúy đã cho thuốc ngủ vào sữa của con mình.

Cô Ong Kim Thanh Thúy người bị tố cho trẻ uống thuốc ngủ (ảnh chụp từ clip)
Cô Ong Kim Thanh Thúy người bị tố cho trẻ uống thuốc ngủ (ảnh chụp từ clip)

Ngày 11/4, cô Nguyễn Thị Ngọc Yến, Hiệu trưởng trường mầm non Nụ Cười, thừa nhận việc cô giáo tự ý cho trẻ uống thuốc song không phải là thuốc ngủ mà là thuốc ho.

Với chủ trương giải quyết “nội bộ” vụ việc trên, trường mầm non Nụ Cười đã gửi lại toàn bộ học phí cho phụ huynh bé L., đồng thời “khuyến mãi” luôn học phí, tiền ăn trong 2 tuần bé C.L. học tại đây. Nhà trường cũng niêm phong chai thuốc được cô Thúy khẳng định đã cho vào sữa của bé C.L. và tiến hành lập biên bản xử lý với hình thức cảnh cáo cô Ong Kim Thanh Thúy. Cũng theo lời cô Ngọc Yến, Ban giám hiệu chưa báo cáo vụ việc đến đơn vị quản lý về giáo dục và y tế của trường này.

Chiều 15/4, phóng viên đến liên hệ công tác với Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bình Tân - nơi trực tiếp quản lý trường mầm non Nụ Cười. Do trưởng phòng Trần Hữu Vĩnh đang bận họp nên phóng viên đã liên lạc với ông Vĩnh qua điện thoại.

Bình sữa của bé C.L. bị cô thúy bỏ thuốc được phụ huynh ghi hình lại
Bình sữa của bé C.L. bị cô thúy bỏ thuốc được phụ huynh ghi hình lại

Nội dung cuộc gọi thứ nhất, ông Trần Hữu Vĩnh trả lời: “Vụ việc này báo đã đăng cách đây mấy ngày rồi bây giờ còn đến làm gì nữa. Phải xỉa xói vào người ta làm chi, chỉ có một cô làm thôi, không nên nặng nề quá không hay” rồi tắt máy.

Gần hai tiếng sau, khi ông Vĩnh kết thúc cuộc họp, phóng viên đến trao đổi trực tiếp. Đầu tiên ông này nói: “Tôi bận, chưa tiếp anh được”. Sau đó ông trao đổi ngắn gọn: “Chuyện bỏ thuốc cho học sinh ngủ trường mầm non có hoài, không có vấn đề gì lớn”. Khi được hỏi nội dung cụ thể về vụ việc đã xảy ra, ông Vĩnh cho biết: “Tôi không đọc báo và nhà trường cũng chưa báo cho tôi nên tôi không biết… Chờ báo cáo đã!”.

Theo Dân trí


Bình luận