Thí sinh hốt hoảng lao vào trường thi đại học

Buổi thi đầu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học, thí sinh vẫn đến muộn. Nhiều em lao như bay vào trường thi khi hầu hết thí sinh đã yên vị trong phòng.

Buổi thi đầu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học, thí sinh vẫn đến muộn. Nhiều em lao như bay vào trường thi khi hầu hết thí sinh đã yên vị trong phòng.

Cổng trường đã đóng nhưng chưa đến thời gian làm bài nên thí sinh vẫn được vào. Cô gái này thi tại Vinh, lao nhanh vào trường trong buổi thi đầu tiên. 

Chạy nhanh để kịp giờ làm bài, nếu không, thí sinh có thể bỏ lỡ sự nghiệp của mình. Ghi nhận của PV tại điểm thi trường Trung cấp Việt Anh, TP Vinh, Nghệ An. 

Cũng tại hội đồng thi này, một trường hợp bị nhắc nhở mang máy tính ra ngoài do không hợp lệ. 

Phụ huynh dặn dò sĩ tử trước khi vào phòng thi tại học viện Ngân hàng (Hà Nội). 

Bố bắt tay con chúc thi tốt. Nam sinh này thi vào học viện Ngân hàng.  

Tại TP.HCM, các sĩ tử bước vào ngày thi đầu tiên. Tại trường thi ĐH GTVT  TP.HCM (Q.Bình Thạnh), từ 6h sáng đã rất đông sinh viên tập trung ở sân trường, hành lang ôn thi. Vì là ngày thi đầu tiên, nhiều em cố gắng đến sớm nhất có thể để an tâm hơn. “Em ở trọ trong chùa Bảo Minh, đi bộ một chút là đến trường. Dù 7h đến phòng thi vẫn kịp nhưng đúng 6h em đã có mặt để chắc ăn, nhỡ đâu có sự cố gì còn giải quyết được”, Lê Hoàng Phương Nam (quê Bình Thuận) chia sẻ. 

Giám thị soi rất kỹ thí sinh. 

Nét mệt mỏi, căng thẳng của sĩ tử trước giờ làm bài. Duy Kiệt (quê Vũng Tàu) cho biết: “Đây là môn thi đầu tiên nên em hơi bị căng thẳng xíu. Cầm sách vở học không tập trung được. Ngồi trong phòng, nhìn bạn nào cũng ít nói, cắm cúi học càng khiến em thấy hồi hộp”. Kiệt dự thi vào ngành Hàng hải để có thể theo nghề của ba. Dù lo lắng, nhưng em tin sẽ thi đậu vì “ngành này lấy điểm cũng không cao lắm". 

Thí sinh nhận giấy nháp, chuẩn bị nhận đề thi. 

Tại HV Bưu chính viễn thông (Hà Nội), tâm trạng thí sinh cũng rất căng thẳng. 

Nữ sinh chống cằm suy tư, nam sinh tranh thủ chợp mắt trước khi làm bài. 

Toàn bộ giấy tờ, dụng cụ được đưa vào phòng thi của một thí sinh. 

Mặc dù đã được nhắc nhở từ trước nhưng một sĩ tử vẫn mang theo điện thoại di động vào phòng thi. Sau khi giám thị phát hiện, thí sinh này đã mang xuống gửi các tình nguyện viên. Một thí sinh khác được mẹ đưa lên tận phòng thi nhưng khi ra về đã mang theo toàn bộ giấy tờ của con. Khi phát hiện ra thí sinh này thiếu thẻ dự thi, chứng minh dân nhân, giám thị đã kịp thời báo cho ban chỉ đạo thi để liên lạc với gia đình. Rất may, người mẹ vẫn còn ở khu vực cổng trường nên đã được các tình nguyện viên tìm thấy và mang giấy tờ lên phòng cho thí sinh này.

7h, giám thị mang đề thi đã được niêm phong lên các phòng thi.

Sau khi đã phát đề 5 phút, một thí sinh mới chạy đến trường thi. Rất may, nam sinh này vẫn kịp giờ làm bài. 

Giám thị kiểm tra lại giấy tờ của thí sinh. 

Toàn cảnh một phòng thi của học viện. 

Phụ huynh ở ngoài dõi theo con. 


Theo Zing


Bình luận