Lee Balan bị "tố giật chồng": Cuộc đay nghiến nhau đến khi nào dừng?

Ngay từ lúc những dòng trạng thái "tố" Lee Balan cặp kè với người đàn ông có vợ con, cư dân mạng đã cực kỳ chú ý đến sự việc này. Nhưng cứ cãi nhau qua lại mãi mà không bên nào chịu dừng, cuối cùng khổ nhất vẫn là những đứa trẻ vô tội...

Ngay từ lúc những dòng trạng thái "tố" Lee Balan cặp kè với người đàn ông có vợ con, cư dân mạng đã cực kỳ chú ý đến sự việc này. Nhưng cứ cãi nhau qua lại mãi mà không bên nào chịu dừng, cuối cùng khổ nhất vẫn là những đứa trẻ vô tội...

Ngày 26 tháng 11 vừa qua, hot girl Lee Balan đã thông báo tin vui đến tất cả mọi người rằng mình vừa sinh con trai đầu lòng và chính thức trở thành mẹ đơn thân. Từ trước đó, Lee Balan cũng không hề giấu diếm chuyện mình sẽ một mình nuôi con. Dù biết có nhiều vất vả và thiệt thòi nhưng hot girl vẫn cực kỳ hạnh phúc khi đã được làm mẹ. 

Cũng giống như những bà mẹ đơn thân khác, hình ảnh hay thông tin về bố đứa trẻ đều không được nhắc đến. Người theo dõi Lee Balan chắc chắn đều ít nhiều tò mò muốn biết liệu người đó là ai. 

Vừa vui sướng khi làm mẹ chưa được bao lâu, thì Lee Balan đã phải đối diện ngay với những câu chuyện "tố" mình ngoại tình với người đã có gia đình. Chỉ sau khi sinh con vài ngày, trên mạng xã hội đã ngay lập tức xuất hiện những dòng trạng thái "bạn thân của người vợ" với nội dung: Lee Balan cặp kè với một người đàn ông đã có vợ và hai con, con trai đầu lòng của cô cũng chính là kết quả của mối tình vụng trộm này, và chẳng có lý do gì để Lee Balan hạnh phúc khoe con trong lúc chị vợ đang phải chịu rất nhiều ấm ức và tủi hờn. Kèm theo đó là những tin nhắn rất tình cảm được cho là của Lee Balan và người đàn ông này cũng được dân mạng phát hiện. Trong đó, cả hai xưng với nhau "bố, mẹ" rất tình cảm và thường xuyên dành cho nhau những lời yêu thương mặn nồng. 

Theo các status mọi người truyền tay nhau rộng tãi trên MXH, thì người đàn ông được nhắc đến tên D.X.H, là một DJ có tiếng ở Hà Nội. Dù chưa biết đầu đuôi sự việc như thế nào, nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng dành những lời bình luận tiêu cực, nặng nề, thậm chí cả xúc phạm dành cho cả hai. Rất đông "mẹ bỉm sữa" và "mẹ đơn thân" đều cho rằng Lee Balan đang làm xấu mặt "Hội các bà mẹ đơn thân" vì "Lee Balan đi cướp chồng người khác thì chả hiểu mẹ đơn thân ở chỗ nào?". Có người còn gay gắt "Mang tiếng là giỏi giang, xinh đẹp mà lại đi giật chồng người khác. Mặt dày quá!".

Đứng trước những phản ứng tiêu cực nhằm vào mình, Lee Balan cũng từng mất bình tĩnh và thể  ngay trên trang cá nhân. Cô cho rằng chuyện cô có con thì ai cũng biết rồi, không cần mọi người phải đi rêu rao. Bản thân cô "vẫn đi ra đường chứ chẳng trốn ai cả", cuộc sống này là do cô chọn. Lee Balan cũng từng chỉ đích danh những người đã lên tiếng "tố" cô gặp mặt trực tiếp và ba mặt một lời. Thế nhưng, những status này nhanh chóng được cô xóa đi chỉ sau vài tiếng đồng hồ. 

Sự việc bị đẩy lên đỉnh cao giằng co, khi xuất hiện một địa chỉ FB được cho là từ em của người vợ, tiếp tục đăng tải những dòng chữ tố cáo Lee Balan một lần nữa. Cư dân mạng lại ào ào bình luận, chỉ trích Lee Balan, lên án nguời chồng bội bạc, đồng cảm với người vợ. 

Thậm chí, cư dân mạng còn share nhau một bức ảnh Lee Balan up lên status cá nhân, trong đó có những lời lẽ vô cùng nặng nề, thô tục. 

Trong 2 ngày qua, news feed Facebook dường như ngập tràn thông tin về câu chuyện ngoại tình này, khiến cho nhiều người vốn không quan tâm cũng phải đặt câu hỏi: "Cãi nhau thế này để giải quyết điều gì? Sẽ đem lại điều gì?"; "Chỉ khổ những đứa trẻ vô tội, người lớn cứ nói các con không có lỗi, nhưng tố cáo, chửi bới nhau thế này, cũng là kéo các con vào câu chuyện rồi còn đâu?

Và cuối cùng thì sau chuỗi ngày im lặng, người đàn ông được nhắc đến - anh D.X.H đã chính thức lên tiếng trong lúc câu chuyện đang kéo theo sự chú ý vô cùng lớn của mọi người. D.X.H thẳng thắn rằng việc lên tiếng này là vì "không muốn gây tổn thất cho bất kỳ ai bên cạnh mình, và lời đầu tiên tôi xin nhận phần sai và trách nhiệm về mình trước tiên".

D.X.H chia sẻ rằng mình và vợ đã "sứt mẻ một thời gian dài" và hai người đã li thân. Với D.X.H thì Lee Balan không có lỗi. Anh sẽ "đứng mũi chịu sào trong câu chuyện này và hoàn toàn chịu trách nhiệm". Câu chuyện này chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ, "các bạn không thể nghe rồi đánh giá từ một phía và một chiều. D.X.H mong rằng "những ai đang phát xét L. (tức Lee Balan) ngoài kia hãy dừng lại. 

Ngay khi D.X.H công khai lên tiếng, cư dân mạng lại được dịp bàn tán rôm rả và mỗi người lại có một ý kiến riêng. Không biết đến bao giờ thì sự việc "tố" nhau sẽ kết thúc, nhưng ai cũng hiểu rằng khi người lớn đang lên mạng để tranh cãi qua lại ầm ĩ, thì chính những đứa trẻ lại là người chịu thiệt thòi nhất. Và người trong cuộc cũng đang hứng chịu không ít tổn thương. 

Tạm gác lại chuyện ai đúng, ai sai, có thể câu chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây, thế nhưng đến đây, chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra có một bộ phận không nhỏ cư dân mạng đã rất tích cực "ném đá", thậm chí là lên án, mạt sát người khác trong khi không biết rõ thực hư mọi việc ra sao. Có thể họ xem đó là "chuyện nhà người ta" nên được quyền thoải mái bình luận và đánh giá, thế nhưng nếu chịu khó suy nghĩ kĩ một chút trước khi tham gia những cuộc tranh luận đầy tiêu cực như thế, và đặt mình vào vị trí người khác, có lẽ sự việc đã không được đẩy đi theo hướng tồi tệ như thế này.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.