“Cái phòng ấy nó có truyềnthống ở lẫn lộn như vậy rồi. Có lúc là 1 gái, 5 trai, có khi lại 2 gái, 4trai sống cùng nhau, bây giờ thì 1 trai, 5 gái”.
Sống kiểu "bầy đàn"
Đi sâu qua các con hẻm nhỏngoằn ngoèo tại khu trọ sinh viên ở Yên Hòa - Cầu Giấy ta dễ dàng thấy những“hộ gia đình sinh viên” sống tập thể gồm cả nam và nữ sinh hoạt cùng nhautrong một căn phòng.
Ngách 6/232, Yên Hòa, CầuGiấy là nơi có khá nhiều phòng trọ cho sinh viên thuê. Thời gian này sinhviên đã về nghỉ hè, nhưng cũng còn khá nhiều “hộ gia đình” sinh viên ở lạiđể làm thêm trong mấy tháng hè ngắn ngủi. Vào sâu trong một con hẻm nhỏngoằn ngoèo, thoáng đếm thấy 6 phòng trọ nhưng có tới 4 phòng ở ghép nam -nữ tại đây.
![]() |
| Những “hộ gia đình sinh viên” sống tập thể gồm cả nam và nữ sinh hoạt cùng nhau trong một căn phòng. |
Huyền Trang (Nam Định, trườngCĐSP H.D) cho biết: “Được nghỉ hè nhưng bọn em vẫn ở lại để làm thêm, gọilà chỉ đủ tiền trang trải sinh hoạt, mỗi đứa một quê nhưng chơi với nhau nênở cùng”. Căn phòng rộng chừng hơn 10m2 nhưng có 2 trai và 4 gái ở cùngnhau, phía trên là gác sét có treo tấm biển “Độc lập – tự do” nhưng khôngbiết “tự do, độc lập” ở đây được hiểu theo nghĩa nào(?).
“Thế là còn ít người đấy,có phòng đến 10 người ở xen kẽ như vậy cơ”, một bạn gái trong phòng chiasẻ. Khi hỏi vì sao lại chọn cách sống nam - nữ chung đụng như vậy, Trang chobiết: “Hè các bạn về gần hết, phải ở ghép như thế cho đỡ tiền phòng vàthấy cũng rất vui nữa”(!?).
Khác với Trang, Nguyễn ThuHương, quê Quốc Oai cho biết hiện tại cô đang sống cùng hai anh con trainhưng là người cùng quê lên đây làm ăn: “Có người đàn ông trong nhà cũngdễ dàng hơn và thấy “an toàn” nữa (?!). Được cái mấy anh ấy cũng biết ý,không đưa bạn gái về phòng nên mới sống cùng nhau lâu như vậy”.
Hỏi về thái độ của bố mẹtrong chuyện này, Hương chia sẻ: “Bố mẹ có khuyên là phải giữ gìn, em chỉbiết ừ để đấy thôi, cái chính là ý thức của mình. Sống tự lập thế này ai màquản được mình ngoài chính mình”. Hương liên miên kể tiếp câu chuyện củamình: “Em thấy cái kiểu sống như vậy bây giờ “bình thường” rồi, chả có gìto tát cả, cái khu trọ này đầy phòng như thế”.
Cái nhìn của người ngoàicuộc
Anh T, sinh viên năm cuốitrường CĐSP H.D bất bình kể lại: “Năm ngoái cái phòng bên cạnh mình 1người con trai ở với 9 người con gái. Rủ nó sang bên này ở cùng nó khôngnghe vì bên đó sướng quen rồi, ăn không phải nấu, mặc không phải giặt, ngủthì đuợc nằm giữa. Nhất nó như thế thì ai muốn chuyển”.
Chỉ tay về phía con hẻm dẫnsang khu trọ khác, T nói: “Cái phòng ở trong kia 10 đứa một phòng, 5trai, 5 gái, con trai sống trên gác xép, con gái sống bên dưới. Hội này giặtthì hội kia phơi, hội này nấu cơm thì hội kia rửa bát. Vui như hội ấy”.
Bác Luyến, bán nước tại khutrọ gần trường CĐSP H.D, giọng bất bình chia sẻ: “Có khi nó “ưng nhau” nóở với nhau thôi chứ cùng quê quán gì, gần phòng tôi có ba đôi yêu nhau ởcùng nhau, chắc tại không có tiền thuê riêng nên mới chịu chung đụng nhưthế”. “Phòng trọ ở đây thường là phòng tự quản, không có sự giám sátthường xuyên của chủ nhà nên chúng muốn ở thế nào thì ở thôi, ai mà cấm đượcchứ”, bác Luyến chia sẻ thêm.
Anh Khoa, quê Nam Định, sinhviên năm cuối trường Đại học Giao thông vận tải đang trọ tại nghách 6/232chỉ tay sang phòng trọ bên cạnh cho biết: “Cái phòng ấy có truyền thống ởlẫn lộn như vậy rồi. Có lúc là 1 gái, 5 trai, có khi lại 2 gái, 4 trai sốngcùng nhau, bây giờ thì 1 trai, 5 gái”. Anh chia sẻ thêm: “Cái lần 1gái, 5 trai là 1 cậu sinh viên lên mạng đăng tin tìm người ở ghép kết quảđưa về một cô gái, học cùng trường luôn”.
Hậu quả khó lường
Có thể các bạn sinh viên chỉnhìn thấy những cái “trước mắt” mà không biết rằng phía sau cách sống “hộgia đình sinh viên” là rất nhiều những hiểm họa đang rình rập.
P.N.L, sinh viên năm haitrường CĐSP H.D cho biết: “Phòng đối diện kia trước đây có ba bạn gáisống cùng nhau, họ vui vẻ và sống hòa đồng lắm. Sau đó, một bạn gái tronghội đã rủ bạn trai về ở cùng, thời gian đầu cả 4 người còn chịu đựng được.Nhưng cuối cùng hai người bạn gái còn lại phải chuyển phòng vì nhiều “lý dokhó nói””.
![]() |
| Có thể các bạn sinh viên chỉ nhìn thấy những cái “trước mắt” mà không biết rằng phía sau cách sống “hộ gia đình sinh viên” là rất nhiều những hiểm họa đang rình rập |
Thế là tình bạn trong sángbỗng dưng bị vùi lấp chỉ vì kiểu sống buông thả bản thân. Bạn P.N.L cho biếtthêm: “Khi hai người bạn gái chuyển đi, cậu bạn trai đã rủ ngay thằng bạnnữa về ở cùng, thế là 1 gái sống với 2 trai. Lúc nào phòng cũng đóng cửa imỉm”.
“Hộ gia đình sinh viên” làmột cách sống mà chúng ta cần phải lên tiếng. Điều đáng nói ở đây là mặc dùđã biết trước tác hại của cách sống kiểu “hộ gia đình”, nhưng mỗi sinh viêndường như vẫn dửng dưng trước những hậu quả khôn lường của nó.
Sinh viên cần nghiêm khắc hơnnữa với bản thân, trong điều kiện học tập thiếu sự quan tâm thường xuyên củagia đình và người thân sẽ rất dễ sa chân vào con đường không lối thoát. Mặtkhác, các chủ nhà trọ cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc cho sinh viên thuêphòng ở ghép nhằm ngăn chặn việc sống kiểu “hộ gia đình” đang len lỏi tronggiới sinh viên.
Theo Nguyễn Yến
Vietnamnet

