Bà lão ăn xin có 77 triệu đồng tiền mặt, 25 tỷ đồng gửi ngân hàng

Một bà lão ăn xin tại thủ đô Beirut, Liban được tìm thấy khi đã qua đời trong chiếc ô tô cùng 77,3 triệu đồng tiền mặt

Một bà lão ăn xin tại thủ đô Beirut, Liban được tìm thấy khi đã qua đời trong chiếc ô tô cùng 77,3 triệu đồng tiền mặt và một sổ tiết kiệm 25,5 tỷ đồng.

Bà Fatima Othman, 52 tuổi, đã ra đi trong một chiếc xe hơi bỏ đi ở quận Barbir, thủ đô Beirut vào hôm 15/5 vừa qua. Lực lượng an ninh trong nước (ISF) xác nhận với tờ báo địa phương Annahar rằng bà đã qua đời vì một cơn đau tim đột ngột.

Bà lão ăn xin có 77 triệu đồng tiền mặt, 25 tỷ đồng gửi ngân hàng-1
Bà Fatima Othman qua đời trong một chiếc xe hơi bỏ đi bên cạnh nhiều túi tiền mặt trị giá 77,3 triệu đồng. (Nguồn: AN)

Tuy nhiên, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy bên cạnh bà Othman là những chiếc túi chứa tới 3.400 USD tiền mặt (tương đương 77,3 triệu đồng) và thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn khi bà có một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng cho thấy bà đã tiết kiệm được 1.120.965 USD (gần 25,5 tỷ đồng).

“Tìm thấy số tiền mặt và sổ tiết kiệm của bà Othman là một bất ngờ lớn với lực lượng an ninh chúng tôi”, ông Brig. Gen. Joseph Musallem, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng an ninh trong nước nói với tờ Arab News.

Bà lão ăn xin có 77 triệu đồng tiền mặt, 25 tỷ đồng gửi ngân hàng-2
Nhiều túi tiền lẻ của bà Othman được lực lượng an ninh tìm thấy bên cạnh thi thể bà. (Nguồn: AN)

Bên cạnh đó, theo nhiều tờ báo địa phương, bà Othman là một nhân vật nổi tiếng ở quận Barbir. Một bức ảnh chụp một người lính Liban đóng quân tại bệnh viện Barbir gần đó giúp bà uống nước vì bà không thể sử dụng bàn tay hoặc bàn chân của mình đã nhận được nhiều sự khen ngợi. Người lính này sau đó cũng được chỉ huy quân đội tuyên dương vì hành động nhân đạo đó.

Tuy nhiên, nhiều người trên phương tiện truyền thông xã hội đã chế nhạo những người ăn xin ở Liban và coi đó là một nghề kiếm tiền bất hợp pháp.

Nhưng tướng Musallem tin và biết rằng bà Othman là người ăn xin đúng nghĩa. Bà thường ngồi trên vỉa hè và không thể cử động tay do dị tật bẩm sinh. Điều này đã gây được niềm thương cảm của nhiều người đi đường trong nhiều thập niên.

Bà Othman không nói hay cầu xin ai. Bà chỉ nhìn những người qua đường bằng đôi mắt đầy đau khổ.

Bà lão ăn xin có 77 triệu đồng tiền mặt, 25 tỷ đồng gửi ngân hàng-3
Cuốn sổ tiết kiệm hơn 1,7 tỷ Lebanon Pounds (tương đương gần 25,5 tỷ đồng) của bà Othman. (Nguồn: AN)

Sau cái chết của bà Othman, lực lượng an ninh phát hiện ra quê hương bà ở thị trấn Ain Al-Zahab, Akkar, phía bắc Liban. Họ liên lạc với gia đình bà, và một số người thân đã đến để đưa thi thể bà về quê hương. Bà Othman đã được chôn cất vào hôm qua (16/5).

Tờ Arab News cho biết, bà Othman có một gia đình gồm 8 người, 1 người mẹ, 2 anh em trai và 5 chị em gái.

Đáng nói, gia đình bà không hề biết về số tiền tiết kiệm đó, và điều này đã chứng minh rằng không ai trong gia đình bắt buộc bà Othman phải đi ăn xin.

 
 

Đáng tiếc rằng, sau khi không nói cho ai biết về khoản tiền lớn này vì sợ bị giết, bà Othman đã chết mà không được hưởng chút gì từ chúng.

Theo Dân trí


bà lão ăn xin

tiền mặt

tiền gửi ngân hàng

ăn xin


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.