Lá thư do một nữ sinh trườngdòng gửi đi từ cuối những năm 30 của thế kỷ trước, cuối cùng đã đến địa chỉngười nhận sau 73 năm vận chuyển.

>>

Tuy nhiên, người nhận thư khôngthể đọc được các nội dung của bức thư, vì bà đã từ giã cõi đời từ năm ngoái.

Lá thư đến tay người nhận sau 73 năm

Bức thư do nữ sinh trường dòng từSan Francisco viết cho "Cô Marie Fergone" ở 620, đường North San Joaquin,Stockton. Hơn 70 năm trước, địa chỉ này là vị trí của một tu viện, nhưng nay làTrung tâm Phụ nữ của Hạt San Joaquin.

Khi nhận thư, giám đốc Trung tâmlà bà Joelle Gomez vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy dấu bưu điện đề ngày23-12-1937.

“Điều đầu tiên gây sự chú ý củatôi là dấu bưu điện thể hiện thời điểm gửi từ năm 1937. Tôi tự nói với mìnhkhông thể có chuyện này xảy ra và phân vân không biết có nên mở bức thư haykhông. Bức thư đã được lưu lạc trong suốt 73 năm như thế nào, điều này thực sựgây tò mò”, bà Joelle Gomez cho biết.

Trong thư, người viết gửi lờichúc mừng giáng sinh tới cô Marie Fergone và mong nhận được thư hồi âm, độngviên cô trong học tập để phấn đấu trở thành một nữ tu.

Bà Joelle Gomez đã đến gặp giađình của “cô Marie Fergone” – người nhận bức thư và gia đình đã cho biết cô gáihọc ở trường dòng – chủ nhân của bức thư mong muốn trở thành một nữ tu, nhưngcuối cùng cô lấy chồng và có một gia đình riêng hạnh phúc.

Theo Tố Nguyên
Dân Việt