Huy MC: ‘Tôi không phải người đào hoa’

Chồng cũ của ca sĩ Thu Phương cho biết, anh khá khó tính trong chuyện kén chọn bạn gái. Huy MC cũng khẳng định anh đến với người vợ thứ hai vì tình yêu chứ không phải do muốn định cư ở Mỹ như lời đồn đại.

Chồng cũ của ca sĩThu Phương cho biết, anh khá khó tính trong chuyện kén chọn bạn gái. Huy MC cũngkhẳng định anh đến với người vợ thứ hai vì tình yêu chứ không phải do muốn địnhcư ở Mỹ như lời đồn đại.

- Lần thứ haivề nước kể từ khi sang sống ở Mỹ, anh thấy Hà Nội có gì thay đổi?

- Năm 2010,tôi về một lần, thấy Hà Nội nhỏ. 2012, tôi thấy HàNội nhỏ hơn và rất bụi. Tất nhiên cái gì phát triển cũng kèm theo sự đông đúcnhưng lưu lượng giao thông quá khủng khiếp. Không hiểu tại sao ngày xưa tôi cóthể lái ôtô, đi xe gắn máy quanh Hà Nội rất dễ dàng. Bây giờ, ngồi trên taxi tôicũng sợ.

- Còn cha mẹgià ở quê, sao anh ít về vậy?

- Cha mẹ tôi lớntuổi hơn cha mẹ Thu Phương nên tôi không thể đón các cụ sang Mỹ. Các cụ muốn ởlại Việt Nam và không chịu đi đâu cả. Khi có cơ hội, tôi luôn cố gắng về thămhọ. Cha mẹ cũng hiểu tôi không thường xuyên về nước được nhưng giờ liên lạc dễdàng khiến chúng tôi không có cảm giác xa nhau. Tình cảm gia đình lúc nào cũnglà điều thiêng liêng nhất với tôi.

- Ngoài việcvề Việt Nam cùng anh như kỳ du lịch, thăm cha mẹ chồng, vợ anh - Bảo Quyên -thấy hứng thú gì trong mỗi chuyến đi?

- Bảo Quyên bị hấpdẫn bởi mỗi lần về nước thấy kinh tế xã hội, lề lối làm ăn thay đổi rõ rệt. Côấy làm trong ngành tài chính nên có những cách nhìn nhận, phân tích khá chínhxác. Tuy nhiên, Bảo Quyên không làm nghệ thuật, sống khá khép kín nên không hàohứng với sự săn đón của cánh phóng viên - như trong đêmnhạc Mỹ Linh ở Hà Nội. Đó là do sự ngại ngùng khi tiếp xúc với bên ngoài,chứ không phải thái độ xa cách như nhiều người lầm tưởng. Tôi không biết tại saocô ấy nghĩ mình không ăn ảnh nên rất ngại để người ta chụp hình.

Huy MC: ‘Tôi không phải người đào hoa’
Huy MC và cậu con trai nhỏ tên Huân - kết quả cuộc hôn nhân của anh và Bảo Quyên. Cậu bé từ nhỏ đã thích nghịch trống - nhạc cụ quen thuộc của cha.

- Đờisống âm nhạc Việt Nam đã khởi sắc rất nhiều từ khi anh ra đi. Các chươngtrình lớn, cát-xê hậu hĩnh khiến các ca sĩ có đời sống vật chất thoảimái. Anh có bao giờ tiếc về lựa chọn của mình ở thời điểm năm 2003?

- Tôi không thểtiếc những gì mà chưa chắc mình đã có. Chuyện cát-xê chưa bao giờ là mối quantâm của tôi trước đây. Kể cả lúc tôi và Thu Phương có mức thù lao rất cao, tôicũng không quá hào hứng. Tiền chỉ là nhất thời, đẳng cấp nghề nghiệp mới là vấnđề đáng nói.

- 10 năm ở Mỹ,anh thay đổi thế nào?

- Tôi cao 1,76 m,trước đây tôi nặng 68 kg, giờ là 72 kg. Mọi người cảm giác tôi phát tướng vì sốđo vòng bụng tăng nhiều. Ngày xưa chăm tập tành, bây giờ suốt ngày chỉ chăm sócbaby thôi. Nhưng những điều đó không khiến tôi bận tâm, sự thay đổi lớn nhất màtôi thấy ở mình là tính cách. Mình càng trải nghiệm cuộc sống bao nhiêu thì cáchcư xử, nhìn nhận càng khác bấy nhiêu. Tôi kiên nhẫn hơn, làm những việc mà trướcđây không thể nghĩ mình có thể làm được hay sẽ phải làm: chăm sóc con, tắm, thaytã cho con, nấu ăn, rửa bát…

- Thu Phươngthì nói, anh vẫn giữ nguyên tính vô tư, khi đẻ con ra còn mang con sang nhà ThuPhương gửi mẹ vợ cũ trông giúp. Vì sao đàn ông tứ tuần như anh vẫn hồn nhiên nhưvậy?

- Vô tư là tínhtrời cho, không phải do tôi cố tình mà được. Tôi không thích phải cân đo đongđếm hay quan trọng hóa các vấn đề. Tôi tự nhận mình là người rất lạc quan. Trongnhững hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn hướng tới phía trước. Tôi thấy chẳng có lý dogì mà tôi không hồn nhiên bởi chính sự hồn nhiên ấy không chỉ làm chính tôi màcòn cả những người xung quanh tôi vui vẻ hơn.

- Vô tư nhưvậy, trong thời điểm gặp cú sốc tình cảm, anh vượt qua thế nào? Dũng Taylor -bạn trai hiện tại của Thu Phương - chia sẻ, cách đây khoảng 6 năm, anh muốn quay lại với Thu Phương nhưng bất thành.

- Khi đề nghị ThuPhương quay lại, tôi rất tỉnh táo. Tôi nhận ra việc hàn gắn một gia đình tronglúc đổ vỡ là điều nên làm. Nếu thành công, nó sẽ tốt cho cả hai người cũng nhưcho những đứa con. Tất nhiên lý do vì con vẫn nhiều hơn. Qua những cú sốc, tìnhcảm sẽ có những sứt mẻ nhưng tôi tin sau đó vợ chồng sẽ xây dựng lại được niềmtin với nhau. Lúc đó, nếu Thu Phương đồng ý, chúng tôi có thể đã cứu vãn đượchạnh phúc nhưng thực sự duyên số hai người đã hết. Tôi có đau khổ nhưng đã tìmlại được niềm vui sống.

Huy MC: ‘Tôi không phải người đào hoa’

Huy MC đưa vợ đi xem liveshow Mỹ Linh tại Hà Nội hôm 11/4. Ảnh: Hải Bá.

- Mộttrong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân đầu là anhthiếu chí tiến thủ với nghề ca hát, giữ lối sống công tử và đào hoa. Anhsửa chữa mình thế nào trong cuộc hôn nhân thứ hai?

- Đối với tôi,quan điểm về ca nhạc vẫn không thay đổi. Thu Phương là người có nhiều tham vọngnên cô ấy thấy tôi chỉ coi hát như cuộc chơi là điều sai, nhưng tôi lại thấy đókhông phải lỗi lầm của tôi. Nhiều người đánh giá, tôi sống đào hoa, công tửnhưng bản thân tôi thấy mình tương đối khó tính trong việc tìm kiếm bạn nóichung và bạn gái nói riêng. Tôi không phong tình như họ nghĩ. Có thể họ bị hiểunhầm bởi bề ngoài của tôi.

Mỗi cuộc hôn nhânngoài duyên số đều cần sự xây dựng của cả hai bên. Những bài học của quá khứ sẽgiúp tôi thay đổi, biết trước những gì mình không nên làm để giữ gìn cuộc sốnggia đình.

- Khẳng địnhkhó tính trong việc kén bạn gái, nhưng trong khi Thu Phương vẫn còn thử tháchDũng Taylor thì anh đã cưới vợ không lâu sau thời gian tìmhiểu. Anh là con chim từng trúng tên, sao không sợ cành cong?

- Quan niệm củatôi, khi hai người đến với nhau, hôn nhân chỉ là mặt hình thức. Duyên số sẽquyết định mọi thứ. Sự hợp nhau về quan điểm sống, về cách xây dựng gia đìnhquan trọng hơn giấy tờ. Tôi cho rằng Thu Phương cũng nghĩ vậy nêndù đã có 2 con chung, cô ấy vẫn chưa hợp thức hóa quan hệ với Dũng Taylor.

Có người nói, tôicưới Quyên vì thẻ xanh nhưng nếu thực sự cần thẻ xanh, tôi đã cưới rất nhiều lầntrước khi gặp Quyên rồi. Khi gặp và yêu Quyên, tôi mới quyết định đi tới hônnhân, sau nhiều suy nghĩ. Cô ấy cho tôi cảm giác bình yên nên tôi không sợ “cànhcong” nữa.

- Bảo Quyênkhông phải con người nghệ thuật, bản thân cô ấy lớn lên ở Mỹ. Điều đó làm nảysinh bất đồng gì trong đời sống chung của hai người?

- Quyên không theonghệ thuật lại có lợi hơn cho tôi. Khi Quyên không quan tâm, không có hiểu biếtgì về ca hát, cô ấy không có ý kiến. Nếu cô ấy bắt tôi theo ý mình thì lúc ấy,tôi chết chắc. Về lối sống, thời gian yêu nhau, chúng tôi đã có tìm hiểu và nhậnra, dù có nhiều khác biệt, chúng tôi vẫn có thể hòa hợp.

- Có khi nàoanh gặp khó xử trong hai mối quan hệ cũ - mới, khi gia đình anh và Thu Phương ởquá gần nhau?

- Chưa bao giờchúng tôi lâm vào tình huống đó. Cả Quyên và Dũng đều là những người tương đốicởi mở trong các mối quan hệ. Có những tế nhị mà hai người rất hiểu. Đó là điềumay mắn cho cả tôi và Phương.

Huy MC: ‘Tôi không phải người đào hoa’

Thu Phương - Huy MC khi còn hạnh phúc.

Hai concủa tôi và Phương cũng rất thương các em là con riêng của bố và mẹ.Không có sự đối xử khác biệt nào. Nhiều khi chúng còn hợp với Quyên hơnvới bố. Nhiều khi con đòi gì, tôi cấm, Quyên lại cho chúng mua. Cô ấycũng là người yêu trẻ, sống hòa đồng. Cô ấy rất chủ động trong việc đốixử với hai con riêng của chồng. Quyên đã làm được hơn mức mọi người mongđợi.

Tôi thường xuyêncó trao đổi với Phương hoặc anh Dũng về tương lai của các cháu. Hai bên rất hợptác. Chúng tôi đối xử với nhau như những người bạn tốt.

- Có cậu contrai đã 18 tuổi, anh giáo dục con thế nào để chúng không lặp lại những sai lầmanh từng phạm phải?

- Cậu cả của tôiđã biết lái xe, đã có tình yêu. Trong cuộc sống, tôi luôn cố gắng giáo dục cháutheo chiều hướng tốt nhất, còn chuyện tình cảm thì không biết thế nào. Đời sốngMỹ vốn rất đề cao sự tự do. Hai bố con lớn lên ở hai môi trường khác nhau nên cóthể nó cũng có những quan điểm khác biệt với thế hệ của tôi. Tôi chỉ góp ý và đểcháu quyết định.

- Đã quá lâukhông thấy sản phẩm âm nhạc nào của anh. Anh có định về nước tổ chức mộtđêm nhạc riêng như Thu Phương hay ra một CD để khán giả khôngquên cái tên Huy MC?

- Tôi đang suynghĩ về điều đó. Không phải để mọi người nhớ đến cái tên Huy MC mà vì niềm đammê chơi nhạc và hát vẫn luôn cháy bỏng trong tim tôi.


Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.