Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

Độc giả sẽ được gặp một Ngô Thanh Vân, một phụ nữcứng, mà lại rất mềm, cười đấy, nhưng cũng chất chứa trong lòng bộn bề cô đơn…

Độc giả sẽ được gặp một Ngô Thanh Vân, mộtphụ nữ cứng, mà lại rất mềm, cười đấy, nhưng cũng chất chứa trong lòng bộnbề cô đơn…
 
Vẫn biết rằng người ta nhắc ngay đến nhữngtừ “Bẫy rồng”, “Johnny Trí Nguyễn” hay những đoán già đoán non về giớitính, chuyên muốn có con… khi nói đến Ngô Thanh Vân thời điểm này.

Bản thân tôi là nữ, thích được tặng hoa lắm…
 
Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"
Ca sĩ, diễn viên Ngô Thanh Vân

- Trước khi tôi hẹn chị phỏng vấn, mộtsố người đã bảo với tôi rằng để có được một bài phỏng vấn hay với NgôThanh Vân thì rất khó!

(cười) Sao lại thế được?! Tôi cũng vui tính và đôi lúc cũng khá hay hođấy chứ. Bất cứ khi nào được phỏng vấn, tôi đều trả lời rất thật và dựatrên những cảm xúc thật. Mà tôi nghĩ một bài phỏng vấn hay còn phụ thuộcrất nhiều vào người đi phỏng vấn cũng như lúc thể hiện thành văn bản quacách viết, chứ đâu phải do nhân vật được phỏng vấn đâu.

- Họ nói thế nhưng họ cũngthừa nhận rằng chị vừa đẹp lại thông minh.

Anh gửi lời cảm ơn của tôi tới họ nhé. Hy vọng rằng tôi cũng sẽ có dịp cảmơn anh. (cười)

- Chị thông minh mà chị vẫn cô đơn?

Ừ! (gãi đầu)

- Tại sao lại thế?

Công việc.

Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!" Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"
Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!" Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

- Những phụ nữ ham hố côngviệc quá đến khi về nhà là tầm 2, 3 giờ sáng và sẽ không có ai ngồi đợi côấy cả!

Phải chấp nhận thôi! Ta phải hiểu được vấn đề và về tầm đấy (2, 3 giờ sáng)thì mình cũng…đuối rồi. Việc quan trọng là phải ngủ, sạc pin đầy đủ để cómột tinh thần sáng suốt để bắt đầu cho một ngày mới tươi đẹp và mở ra nhiềuniềm vui hơn

- Nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu buổi sáng thức dậy có một người đàn ông bưngvào giường chị một khay có cả đồ ăn sáng nhẹ và một ly cà phê?

Cái gì cũng cần phải có thời gian. Nếu mình có tình cảm thì lúc đó mình sẽbỏ thời gian để chăm sóc cho tình yêu và những người mình yêu. Lúc này đây,nếu có người yêu thì tình cảm cũng sẽ bị nhợt nhạt đi bởi công việc quá bậnrộn. Có lẽ sau này công việc đã yên ắng thì chuyện tình cảm sẽ nổi hơn lên.Còn nếu tôi chỉ chú tâm vào chuyện tình cảm thì sẽ không có một Ngô ThanhVân như thế này.

- Lúc nào chị cũng mạnh bạo, cứng rắn quá làm cho đàn ông…sợ!
 
Đúng! Tôi biết điều đó, đấy là khuyết điểm của tôi. Mọi người nhìn ở khíacạnh đó có vẻ như tôi rất cứng rắn, khó gần và kiêu kỳ, có vẻ như cô ta cóđầy đủ rồi nên chẳng thiết gì cả. Dạo này tôi ít được nhận hoa hơn, ít đượcnhận quà hơn. Bản thân tôi, phụ nữ mà, thích được tặng hoa lắm.

Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!" Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

- Chị thích hoa gì nhất?

Hồng vàng. Tôi thấy nó rất cá tính.

- Đấy, chị thích hoa hồng vàng – loài hoa này tượng trưng cho tình bạn,có nghĩa là tình yêu không phải là mục tiêu của chị ở thời điểm hiện tại?

Tôi cũng không biết. Có thể là vậy đấy.

Ai thương được tôi thì thương

Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

- Người thông minh khibiết được khuyết điểm của mình thì phải sửa ngay chứ sao chị lại để thế mãiđược?

Tại sao phải sửa trong khi chính cá tính ấy, sự mạnh bạo ấy đã giúp tôi cóđược nền tảng tốt trong công việc. Và cá tính ấy giúp tôi tự tin trong cuộcsống hơn và sự tự tin đối với tôi không có gì là thiệt hết, mình có thể chủđộng trong mọi tình huống. Chính điều đó có lẽ khiến tôi khó tìm được ngườibạn đời…

- Chị lúc nào cũng thích chủ động, sao không dựa dẫm một chút, phù phiếmmột chút và mềm mại một chút nhỉ?

Phụ nữ cần những điều đó lắm. Nhưng chỉ đúng khi đã tìm được người đàn ôngcủa đời mình. Hiện tại, không có ai thì cứ đứng một mình thế thôi. Ai thươngđược thì thương và lúc đó lại cần đến sự chủ động của người đàn ông.

Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!" Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"
Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"
Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

- Những lúc buồn, chịthường làm gì?

Tôi thích xem phim nên hay rủ bạn bè đi xem phim trong những lúc buồn. Tôithích xem phim rạp.

- Ngoài những lúc chị bậnrộn, bị vây quanh bởi những buổi tiệc tùng, những sự kiện văn hóa, các dự ánâm nhạc và phim ảnh, khi chị chỉ có một mình thì thế nào?

Đến lúc này thì tôi cũng đã đi từ từ rồi, chín chắn hơn xưa rất nhiều. Ngàytrước thuở hai mấy tuổi, tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy, lúc nào cũng chỉ biếtđến công việc, giờ tôi rất quý những bữa ăn gia đình. Không có bạn bè thìtôi tìm đến gia đình, vui chơi nói chuyện cùng với anh chị em, cha mẹ củatôi. Thế nên, ít khi tôi một mình lắm, tôi lúc nào cũng ưa sự chia sẻ.

- Chị biết nấu ăn không?

Món ăn Việt thì tôi cũng có biết nấu nhưng nấu không ngon cho lắm. Những mónÂu có lẽ ngon hơn.

Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

- Thế hỏi thật chị có haykhóc không?

Cũng có, tôi thấy khóc cũng là một liệu pháp giải tỏa tâm lý hiệu quả khicông việc quá đầy ắp và cảm giác nặng nề bị đè nén. Sự bật khóc tuôn trào ranhư một phản xạ tự nhiên của cơ thể của mình thôi.

- Đó là do công việc, có người đàn ông nào khiến chị khóc?

Không. Có lẽ tôi lại phải ngồi soạn và lục lại ký ức. Điều đó có nghĩa làtôi không còn nhớ đến những lúc như thế nữa.

Vân ngày xưa, nông nổi, dễyêu, dễ dứt…

Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

- Cách đây vài năm, có mộtngười lập hẳn ra một website nói xấu chị, đăng những bức ảnh “đốt mắt”, đólà fan cuồng của chị hay sự đố kỵ của phụ nữ?

Tôi cũng không biết đó là fan cuồng, fan đen hay fan trắng nữa. Là nghệ sĩ,nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình là chuyện thường tình. Tôi làngười khá cứng nhắc và nghiêm túc trong công việc chứ không rỗi hơi đi kểxấu thế này, kể xấu thế kia. Khi nhận một công việc gì, tôi chỉ chăm chămlàm cho tốt và nghĩ đến kết quả chứ không bận tâm đến những thị phi vâyquanh.

- Chị có bạn thân không?

Có. Tôi có vài người bạn thân nhưng họ lớn tuổi và không làm trong ngànhgiải trí. Tôi ngưỡng mộ trải nghiệm của họ. Họ đứng ngoài vòng xoáy côngviệc của tôi và họ tỉnh táo nên khi họ nhìn vào họ sẽ có được những nhậnđịnh và đánh giá sáng suốt rất đáng quý dành cho tôi. Vì người trong cuộcđôi khi bị mù quáng, khi gặp vấn đề tôi sẽ nói chuyện và đi gặp họ.

Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!" Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"
Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

- Còn những người đồngtrang lứa?

Bạn đồng trang lứa có cả nam lẫn nữ. Tôi là phụ nữ nhưng tính lại thẳng vàtomboy nên lại có nhiều nhiều người bạn nam lại hơi nữ tính. Đó là sự bù trừvà cân bằng.

- Quan điểm về tình yêu của chị giờ đây có gì khác trước kia?

Yêu và được yêu là những điều rất khó có thể trả lời. Vào cái thời buổi hiệnđại cơm áo, gạo tiền này sự yêu và lãng mạn là rất khó. Ngô Thanh Vân hiệntại khác Ngô Thanh Vân ngày xưa nông nổi, dễ yêu, dễ dứt rất nhiều. NgôThanh Vân giờ này có lẽ thèm một tình yêu chín chắn và sự lãng mạn lắm.

- Cảm nhận của chị về đàn ông Việt hiện đại?

Uhm…Đàn ông giờ gentlement hơn. Nhiều người đàn ông cũng đã đi học ở nướcngoài rất nhiều, cách xử sự của họ cũng Tây hóa. Họ đã tiếp thu và học đượcnhững cái hay và sự pha trộn của nhiều nền văn hóa, họ trân trọng và nângniu phụ nữ hơn chứ không đơn thuần chỉ là việc cưới về và đẻ con. Tôi rất tựvào về đàn ông Việt thời nay.

Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

- Vừa rồi tôi có thấy chịlên bìa một cuốn catalog cưới rất đẹp, bao giờ chị sẽ mặc áo cưới của chínhmình?

Tôi đang hừng hực sức sống, anh bảo tôi đi cưới là sao? (cười lớn và nắm tayra hiệu “cố lên!” )

- Chị quan niệm hôn nhân là kết thúc của sự “hừng hực sức sống”?

Không phải. Khi đã nghĩ đến hôn nhân là phải nghĩ đến việc chăm sóc, vun đắpcho đời sống gia đình cứ không phải cứ cưới về là vẫn được tiếp tục côngviệc như xưa đâu. Lúc ấy phải nghĩ đến thiên chức làm vợ, làm mẹ của mìnhchứ cứ lao vào công việc thì chồng không sao chứ con nó quên mất mặt mẹthì…chết.

Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!" Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"
Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"
Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"

- Chuyện của chị và JohnnyTrí Nguyễn thế nào rồi?

Thế nào là thế nào? (cười) Ta không nên đi đến tận cùng của câu chuyện nàohết. Cái gì lấp lửng cũng “sexy” hơn.

- Chị có biết nói dối không?

Tôi thật thà lắm. Tôi toàn nói những gì tôi nghĩ đấy. Mà tôi có nói dối thìlàm gì có ai biết được. (cười lớn)

- (Cùng cười) Tôi biết chị rồi. Có ngày tôi sẽ đưa chị ra “ánh sáng” đấy!

Ảnh:Phạm Hoài Nam
Theo
Ngô Thanh Vân: "Cái gì lấp lửng cũng "sexy" hơn!"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.