Phương Mỹ Chi: 'Em tổn thương khi bị mắng vô đạo đức, mất dạy'

Ca sĩ 14 tuổi chia sẻ về những áp lực từ dư luận mà mình phải hứng chịu giữa mâu thuẫn của cô Út và gia đình em những ngày qua.

Ca sĩ 14 tuổi chia sẻ về những áp lực từ dư luận mà mình phải hứng chịu giữa mâu thuẫn của cô Út và gia đình em những ngày qua.

- Những ngày qua khi bị cô Út tố vô ơn, bản thân Phương Mỹ Chi và gia đình bị ảnh hưởng ra sao?

- Không chỉ lần này mà cả những sự việc ồn ào trước đây, mẹ em là người dễ mất bình tĩnh nhất. Dù sao mẹ cũng lớn tuổi nên tâm lý rất dễ bị tác động. Mấy đêm liên tục, mẹ em toàn thức trắng và đọc bình luận. Em với chị Hai nói mẹ đừng xem, chắc chắn sẽ có cảm xúc tiêu cực nhưng mẹ không nghe. Nhìn mẹ, em thấy tội nghiệp lắm. Chị Hai khuyên em dù gì cũng phải động viên, để ba mẹ thấy mình không sao hết, có thể vượt qua được để mà yên tâm.


Lúc em hỏi, mẹ cứ nói không buồn nhưng nhìn lúc nào cũng căng thẳng, chân mày chau lại. Em chỉ biết động viên mẹ không được buồn để tốt cho sức khỏe cũng như không ảnh hưởng đến người khác. Ví dụ em dù có buồn nhưng cũng tìm cách vượt qua, đó cũng là nghĩ cho bản thân và cho cả nhà.

Phuong My Chi: 'Em ton thuong khi bi mang vo dao duc, mat day' hinh anh 1
Phương Mỹ Chi hát cùng cô Út tại một phòng trà trước khi xảy ra mâu thuẫn.

- Em làm thế nào để không bị tác động bởi những bình luận ác ý trên mạng?

- Thật ra em có đọc sơ qua. Em nghĩ mình cũng nên quan tâm một chút chứ không thể làm lơ được. Nhiều khán giả mắng em nặng lắm, bảo em không có học, mất dạy, vô đạo đức.

Em sợ nhất là câu “có tài mà không có đức là người vô dụng, không có ích cho xã hội”. Rồi mọi người nói những điều mà em không có như “qua cầu rút ván”, “vong ơn bội nghĩa”. Đọc phải những bình luận như vậy, em thấy tổn thương và ấm ức.

- Ba Quang Lê an ủi, động viên em như thế nào trong những ngày qua?

- Ba Lê cũng rất bức xúc, cũng muốn đăng báo bảo vệ em, nhưng mẹ em nói thôi, một bên trả lời là được rồi, còn ai cũng lên tiếng thì giống như cái chợ. Trước đó, ba Lê gọi điện thoại động viên em rất nhiều.

- Sau vụ việc lần này Phương Mỹ Chi có thêm nhiều antifan, em có sợ khi đi diễn sẽ xảy ra những chuyện không hay?

- Từ khi em vừa đi hát, chưa có scandal cũng đã có anti fan rồi. Mà một khi đã không thích, thì mình có thay đổi cỡ nào họ cũng sẽ không thích. Ca sĩ nào cũng có antifan, nhưng cứ nghĩ người yêu thường mình nhiều hơn thì sẽ không sợ nữa.

- Nhiều người còn nghi ngờ đây là cách ba Quang Lê “PR” cho sản phẩm mới của em?

- Thật ra, kế hoạch phát hành MV và CD của em đã có từ trước rất lâu rồi.

- Phương Mỹ Chi có bao giờ nghĩ vì sao trong số nhiều ca sĩ nhí khác, chỉ riêng mình lại liên tục dính scandal không?

- Chắc là do mọi người, khán giả quan tâm đến em nhiều.

Phuong My Chi: 'Em ton thuong khi bi mang vo dao duc, mat day' hinh anh 2
Phương Mỹ Chi chia sẻ trong những ngày qua, mẹ em là người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

- Trước đây, em từng chia sẻ ước mơ được nổi tiếng. Nhưng sau ồn ào này, em có thay đổi quan điểm không?

- Không sao đâu chị. Em nghĩ nhờ những chuyện như thế này mới có thể cứng cỏi hơn những bạn bè cùng trang lứa. Sau này khi lớn lên, ví dụ gặp một chuyện gì đó em sẽ đối mặt mạnh mẽ hơn những người khác.

Hơn nữa, em thấy chuyện này có thể kinh khủng với lứa tuổi của em nhưng với những người lớn sẽ thấy bình thường. Khi em đã trải qua rồi thì sau này sẽ không bị tổn thương thêm nữa. Bây giờ em còn nhỏ, còn sự vô tư nên sẽ đỡ nặng nề hơn.

Em nhớ một bài giảng của thầy, rằng một người khi đã chiến đấu thắng căn bệnh ung thư thì họ sẽ sống rất lâu. Điều này cũng như khi mình có thể vượt qua khó khăn thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Em cũng biết một khi thành công thì trở ngại cũng lớn dần, nên thử thách mỗi người phải luôn biết vượt qua.

- Em từng có suy nghĩ “rút khỏi showbiz một thời gian để làm cô bé bình thường” chưa?

- Đây đúng là lần ồn ào nhất mà gia đình em từng đối mặt. Nhưng em cảm thấy đây là chuyện mà người nghệ sĩ nào cũng phải gặp, nên không thể vì một lần như thế này mà bỏ cuộc hay dừng lại quãng đường nghệ thuật.

Em sẽ tiếp tục bước đi, gặp khó khăn thì sẽ vượt qua. Có người ghét nhưng cũng khán giả thương em, nếu em dừng lại thì sẽ khiến mọi người thất vọng. Em thật sự không muốn điều đó. Còn với antifan, em muốn chứng tỏ rằng mình luôn có sự cố gắng.

Theo Zing


Phương Mỹ Chi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.