Phương Trinh: Mong Valentine năm nay không còn giận hờn

Tết năm nay chắc Trinh không cóthời gian để thở, chứ đừng nói là đi mua sắm hay đi du lịch, vì Trinh đang thamgia hai phim "Dù gió có thổi" (đang chiếu trên kênh HTV3) và "Thụy khúc" (đangkhởi quay).

Tết năm nay chắc Trinh không cóthời gian để thở, chứ đừng nói là đi mua sắm hay đi du lịch, vì Trinh đang thamgia hai phim "Dù gió có thổi" (đang chiếu trên kênh HTV3) và "Thụy khúc" (đangkhởi quay).

Bên cạnh đó, album đầu tay củaTrinh cũng đang trong giai đoạn hậu kỳ, rất nhiều việc phải lo, nào là in ấn,xin giấy phép, rồi tổ chức họp báo, PR, diễn liveshow, nhưng riêng Trinh một nămcó 365 ngày thì đã làm hết cả chừng đó, Tết đến có lẽ Trinh sẽ dành một vài ngàyđể về quê thăm gia đình, họ hàng thôi.

Phương Trinh: Mong Valentine năm nay không còn giận hờn
Ca sĩ Phương Trinh

Nhớ lại ngày xưa thì Tết thậtnhiều kỷ niệm, và nói chung thì năm nào cũng bị tụi nhỏ trong nhà rút hết "ngânsách" do bị dụ chơi lô tô. Trinh nhớ năm 2006, là năm Trinh đạt giải nhất Ngôisao Tiếng hát truyền hình, nên khi về quê phải có quà tặng cho tất cả mọi người.Rồi mọi người trong gia đình, họ hàng tổ chức tiệc để ăn mừng. Ăn mừng thế nàokhông biết mà Trinh nhớ rõ ràng là chừa lại 500 ngàn để sáng sau lên Sài Gòn,nhưng đến lúc lên xe mới biết còn đúng 75 ngàn trong túi.

Cũng may là vé xe mua khứ hồi rồinên không lo nữa, suốt đoạn dường chỉ dám ăn có đúng hai trái bắp luộc 5 ngànđông, còn 70 ngàn thì để đi taxi từ bến xe về nhà. Từ đó về sau Trinh biết sợrồi, không dám đỏ đen trong mùa Tết, sợ "bị viêm màng túi" (cười).

Tết năm nay trúng ngày Valentine,Trinh chưa biết phải tính sao. Người yêu của Trinh thì ở Sài Gòn, mà Trinh thìlại phải đón giao thừa với ba mẹ ở Long An. Mà mùng Một Tết, theo phong tục thìkhông được đi xa. Chắc có lẽ phải chúc mừng Valentine qua điện thoại quá. Chứbiết làm sao giờ? Rồi lúc Trinh lên Sài Gòn hai đứa tổ chức Valentine muộn vậy.Dự định thì nhiều, nhưng mà Trinh sẽ giữ bất ngờ cho người ta ngạc nhiên.

Phương Trinh: Mong Valentine năm nay không còn giận hờn
Trải qua nhiều sóng gió thì mình biết được tình yêu chân thành, Trinh rất yêu người ấy và người ấy cũng vậy

Những năm trước, nếu có thời gianrảnh thì hai đứa sẽ đi du lịch. Nhưng năm nay thì không đi du lịch được rồi.Thời gian này, Trinh thực hiện album, anh ấy cũng vất vả song hành cùng Trinhnhiều. Tự hứa là sau khi phát hành album, sẽ tự thưởng cho cả hai một chuyến dulịch thật hoành tráng và lãng mạn. Trinh mong rằng, Valentine năm nay sẽ vui vàhạnh phúc chứ không như mấy năm trước. Không biết có phải "khước" hay không màValentine năm nào hai đứa cũng giận dỗi.

Xa hơn nữa thì toàn là nước mắtvà cô đơn vì mình chia tay người yêu cũ vào đúng Valentine luôn, nên những nămđó chỉ có chạy show rồi về nhà nằm xem phim hài. Hy vọng năm nay thì mọi chuyện"xuôi chèo mát mái". Mặc dù hai đứa rất khác nhau về tính tình, hay gây nhau,nhưng mà mỗi lần xích mích như thế làm cho hai đứa hiểu và biết nhường nhịn nhauhơn (vì tính của cả hai đứa đều rất cưng đầu và cái tôi rất lớn). Và điều quantrọng là yêu nhau nhiều hơn. Trải qua nhiều sóng gió thì mình biết được tình yêuchân thành, Trinh rất yêu người ấy và người ấy cũng vậy. Không biết tương laihai đứa có sống chung với nhau đến cánh cửa hạnh phúc hay không, nhưng hiện tạiTrinh rất hạnh phúc với nửa kia của mình.

Phương Trinh: Mong Valentine năm nay không còn giận hờn
Phương Trinh: Mong Valentine năm nay không còn giận hờn
Phương Trinh: Mong Valentine năm nay không còn giận hờn

Theo Phương Trinh: Mong Valentine năm nay không còn giận hờn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.