Quỳnh Thư: "Tôi chỉ thích yêu đại gia"

Người mẫu Quỳnh Thư tiết lộ đã chia tay người yêu "đại gia" gốc Hà Nội vì không hợp với tính cách gia trưởng.

Người mẫu Quỳnh Thư tiết lộ đã chia tay người yêu "đại gia" gốc Hà Nội vì không hợp với tính cách gia trưởng.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Quỳnh Thư từng khiến nhiều người tiếc nuối khi công khai mối quan hệ "đứt gánh" với bạn trai quen nhau 4 năm. Sau đó một thời gian, cô lại khiến nhiều người "ghen tị" khi chia sẻ chuyện tình cảm hạnh phúc với một doanh nhân thành đạt đang sinh sống tại Hà Nội. Cứ ngỡ với mối quan hệ này, người đẹp sẽ sớm "lên xe hoa về nhà chồng". Tuy nhiên, khi có dịp trò chuyện với phóng viên qua bài phỏng vấn dưới đây, Quỳnh Thư cho biết hiện tại cô đang độc thân.

\quynh thu: "toi chi thich yeu dai gia" - 1

Các đây gần hai năm, Quỳnh Thư có chuyện tình "đẹp như mơ" với người yêu sinh năm 1986, kéo dài suốt 4 năm.

quynh thu: "toi chi thich yeu dai gia" - 2

Sau đó cô công khai mối quan hệ với một "đại gia" người Hà Nội 37 tuổi.

Đã chia tay bạn trai "đại gia"

- Mới đây, chị có úp mở chuyện tình cảm bị "đứt gánh" một người yêu đang sinh sống tại Hà Nội. Sự thật thế nào?

Chẳng có gì cần phải giấu diếm hay úp mở gì ở đây cả. Sự thật là tôi cũng sẵn sàng chia sẻ với mọi người nếu có ai đó quan tâm. Hiện tại tôi đang độc thân. Tôi và người yêu mới đây đã chia tay sau khoảng 6 tháng hẹn hò.

- Nguyên nhân thật sự khiến hai người chia tay là gì?

Chắc có lẽ là do duyên số. Khi yêu anh ấy, tôi mới nhận ra giữa chúng tôi có sự khác biệt quá lớn về tính cách và quan điểm sống. Anh ấy là người Bắc nên có chút gia trưởng và nghiêm khắc, còn tôi thì ngược lại, từ nhỏ được gia đình cưng chiều nên đôi khi có chút kiêu kỳ, tính cách giống tiểu thư. Một người có cá tính tiểu thư như tôi nếu gặp một người không biết nhường nhịn thì chắc chắn se không thể lâu bền được, dù khi yêu, tôi luôn quan niệm sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này.

- Sau những cuộc tình đã chia tay, chị với họ có thể làm bạn thân hay không còn liên hệ nữa?

Hầu hết sau khi chia tay, tôi đều làm bạn được với người đó. Chắc có lẽ do trong quá trình quen nhau, tôi cũng tử tế.

quynh thu: "toi chi thich yeu dai gia" - 3

Mới đây, nữ diễn viên kiêm người mẫu tiết lộ cô đang độc thân.

- Dường như chị không cảm thấy hối tiếc người yêu vừa chia tay, vì thời gian qua trang cá nhân của chị rất ít tâm sự buồn?

Đúng, thật sự là không có gì tôi để phải buồn. Khi tôi biết con đường đó đi tiếp sẽ không được kết quả gì thì làm sao phải buồn, thậm chí tôi còn cảm thấy vui khi nhận ra điều đó sớm. Có thể do tôi là cô gái có cá tính mạnh mẽ nên chỉ buồn bằng một phần mười so với các cô gái khác. Không phải vì tôi không yêu thật lòng, mà bởi vì tôi ý thức được việc không tiến xa, không mang lại hạnh phúc thì nên buông một cách nhẹ nhàng.

- Khi quen người đàn ông này, chị từng nghĩ là sẽ kết hôn chứ?

Nghĩ tới chuyện kết hôn thì xa vời quá, nhưng khi bắt đầu mối quan hệ này thì luôn nghĩ là sẽ nghiêm túc!

quynh thu: "toi chi thich yeu dai gia" - 4

Lý do cô chia tay vì không hợp với tính gia trưởng của người yêu.

Chỉ yêu được "đại gia"

- Chị có nghĩ mình hơi lận đận trong chuyện tình cảm không?

Trước giờ tôi rất tự tin nói không nhưng dường như bây giờ suy nghĩ lại rồi sẽ là có!

- Nhiều người bảo "hồng nhan bạc phận", riêng chị thấy sao?

Bạc hay không là do lựa chọn và cách suy nghĩ của mỗi người. Nếu một người đơn giản thì họ sẽ đón nhận những cái họ đang có và khi biết chấp nhận họ sẽ hạng phúc, còn người tham lam hoặc luôn muốn vươn cao hơn sẽ cảm thấy không có gì là đủ, từ đó họ sẽ khó cảm thấy hạnh phúc.

- Chị nói sao nếu có người bảo trông chị có số đào hoa?

Thật sự là cũng có người nói tôi vậy rồi. Tôi nghe để đó thôi chứ chuyện này khó bàn cãi lắm. Chỉ cần người mình yêu thương tin tưởng mình là được.

- Nhiều người có số đào hoa thường bị gắn mác lăng nhăng, còn chị thì sao?

Đào hoa là có nhiều người yêu thích nhưng chưa chắc mình đã yêu lại. Tôi khẳng định là mình không lăng nhăng!

- Khi yêu, chị là người phụ nữ thế nào?

Bình thường có thể mọi người sẽ thấy tôi rất kiêu kỳ và có chút lạnh lùng nhưng khi thật sự yêu thì tôi rất yếu đuối và ấm áp. Mà thú thật, càng ngày tôi cảm thấy mình càng chín chắn, trưởng thành và biết quan tâm đến người khác nên những người yêu trước sẽ thiệt thòi hơn người yêu sau.

quynh thu: "toi chi thich yeu dai gia" - 5

Trải qua nhiều cuộc tình, cô cho biết mình chỉ thích yêu "đại gia".

- Dường như chị chỉ thích quen người yêu thành đạt, thậm chí phải gọi là "đại gia"?

Đúng, vì yêu những người như vậy có gì là xấu. Tôi thấy họ giỏi nữa là đằng khác và tôi chỉ yêu được người mà tôi cảm thấy giỏi hơn mình! Nói chung, người tôi yêu không cần phải nuôi tôi nhưng cần phải có khả năng nuôi tôi. Anh ấy không nhất thiết phải cưới tôi nhưng phải có ý định cưới tôi. Đó là quan niệm yêu đương của tôi.

- Sau những lần chia tay vừa rồi, chị có sợ yêu?

Sợ thì không đúng, nhưng có lẽ cách suy nghĩ về tình yêu trong tôi có gì đó thay đổi. Tôi không còn yêu vội vã và nồng nhiệt như lúc còn trẻ.

- Vậy chị có sợ đàn ông?

Khi bạn làm cho người đàn ông nào đó yêu bạn hết lòng thì bạn sẽ thấy đàn ông không có gì phải sợ.

- Ở cái tuổi của chị, đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ?

Cho tôi xin thêm 2 năm nữa sẽ mơ nhé, (cười).

Xin cảm ơn người mẫu Quỳnh Thư và chúc chị thật thành công!

Theo Hà Nhuận Nam (Khám Phá)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.