Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau

“Tôi quan niệm rất rành mạch, yêu và cưới là 2 khái niệm độc lập. Tôi yêu anh đủ để muốn có con với anh, nhưng chưa sẵn sàng lấy anh. Để là người yêu thì anh rất tuyệt vời, nhưng để là người đàn ông của gia đình thì có lẽ còn cần thêm thời gian”.

“Tôi quan niệm rất rành mạch, yêu và cưới là 2khái niệm độc lập. Tôi yêu anh đủ để muốn có con với anh, nhưng chưa sẵn sànglấy anh. Để là người yêu thì anh rất tuyệt vời, nhưng để là người đàn ông củagia đình thì có lẽ còn cần thêm thời gian”.

 Thái Thùy Linh, cô ca sỹ cátính của Sao Mai điểm hẹn chia sẻ về bố của đứa con gái 1 tuổi mới công bố củamình.

Tin cô ca sỹ sinh năm 1980 này đã có con làm ngay cả những phóng viên là bạn bèthân thiết của chị cũng bất ngờ. Trong thời giạn ngắn chúng tôi ngồi trò chuyệngiữa khoảng dừng của buổi quay video clip ca nhạc của Linh, rất nhiều cuộc điệnthoại gọi đến để hẹn phỏng vấn, để trách móc… vì.

Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau
Thái Thùy Linhh và con gái Thái An

 

Tôi không e ngại dư luận

 

Bé đã được gần 1 tuổi, tức làgần 2 năm kể từ lúc chị mang thai. Tôi tò mò sao chị giữ kín được tin này trongthời gian lâu vậy, nhất là khi chị có rất nhiều bạn bè trong giới thạo tin xungquanh?

 

Giai đoạn mang thai và sinhnở, tôi chỉ nghỉ khoảng 7 tháng rồi đi hát lại, chắc cũng không quá lâu nênkhông ai để ý thấy bất thường. Tôi nhớ, chương trình cuối cùng mình xuất hiệntrên sân khấu trước khi sinh là lễ trao giải Hoa trạng nguyên cho các học sinhgiỏi năm 2008. Lúc ấy, tôi đã mang thai 5 tháng, mà vẫn nhảy hơi bị bốc, chạy ầmầm trên sân khấu. Nhiều người chỉ nhận xét Linh dạo này béo hơn, cũng không aisuy đoán gì cả…

 

Tôi có nhiều bạn bè tronggiới phóng viên. Khi có Thái An, tôi cũng rất phân vân không biết có nên chia sẻvới họ không. Tôi biết là nếu không thông tin, sau này mọi người biết chắc cũngsẽ trách cứ, nhưng chả lẽ tự nhiên gọi điện bảo, anh ơi em mới có con à (cười). 
 
Anh rể tôi (rocker Tiến Đạt của ban nhạc Gạt tàn đầy - PV) cũng là dânlàm báo và rất cực đoan trong việc này. Ông ấy nhất định bảo, không thông tin gìcả, anh làm báo anh biết, sẽ rất phiền toái. Thế nên cả gia đình sau khi bàn bạccũng nhất trí là sẽ giữ thông tin như vậy, ít nhất trong một năm đầu.

Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau
Thái Thùy Linhh trong buổi quay video

 

Và khi công bố thông tin vàothời điểm này, chị nghĩ là những phiền toái như vậy đã đỡ hơn?

 

Tôi không phải là người ngạidư luận nhưng e ngại việc bố mẹ, gia đình cũng phải liên quan. Tôi nghĩ dần dầnvề sau, mọi người cũng sẽ biết và có thể thông tin lúc ấy sẽ nhiễu và khôngchính xác bằng việc mình chủ động chia sẻ.

 

Thực ra, chúng tôi đã bị“phát hiện” từ hôm Noel cơ. Hôm đó, một anh phóng viên ảnh chơi thân với tôi đãgặp chúng tôi đưa Thái An đi chơi. Lúc ấy, anh cũng “bắn” cho 2 mẹ con vài kiểuảnh gọi là kỷ niệm thôi. Sau đó thì anh ấy nhắn tin nói thôi để anh đưa lên,không thì.. phí! (cười). Tôi thấy cũng sắp đến sinh nhật 1 tuổi của An nên thôithì mở thông tin sớm một chút cũng không sao. Có thể đây cũng đánh dấu một kỷniệm riêng của bé.

 

1 năm làm mẹ, chị có thấymình khác đi nhiều không?

 

Tôi cảm thấy một thứ tình cảmgắn bó sâu sắc vô cùng. Nhìn con lớn dần, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Có mộtđiều cũng làm tôi đôi khi thấy rất thú vị là, dù còn bé, chưa bị tác động nhiềubởi các yếu tố bên ngoài nhưng bé đã rất giống mẹ rồi. An rất nghịch ngợm hiếuđộng, luôn chân luôn tay, lại gan lắm, chả sợ gì cả, 10 tháng tuổi thì đã chơicầu trượt ầm ầm. Giống mẹ nhất ở tính thiếu kiên nhẫn…

Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau
Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau

 

Có thể là một đám cưới cũngcó thể chẳng bao giờ

 

Bố mẹ chị phản ứng như thếnào trước quyết định sinh con khi chưa lập gia đình của con gái?

 

Ban đầu, cả nhà tôi rất căngthẳng, đã có một cuộc họp đại gia đình để xem xét trường hợp của tôi. Bố mẹ tôiphản đối ghê lắm, nhưng tôi vẫn kiên quyết đấu tranh để giữ quyết định này. Tôiđã 30 tuổi rồi, không còn bồng bột non nớt nữa. Vả lại, tôi được giáo dục để tôntrọng lắng nghe và tham khảo ý kiến của mọi người, chứ không phải để làm theonhững điều bị ép buộc. Tôi nóirằng, bố mẹ không sống thay được cuộc đời của con,cho nên chuyện thuộc về hạnh phúc của con, hãy để con tự quyết định. Và gia đìnhtôi đã tôn trọng quyết định của tôi.

 

Trường hợp của chị không phảimột sự đổ vỡ về tình cảm giữa 2 người, cũng không phải sự quay lưng của đốiphương khi có “hậu quả”. Vậy điều gì ngăn cản một đám cưới giữa 2 người?
 

Chúng tôi vẫn ở cạnh nhau,cùng chăm sóc Thái An, nhưng tôi tự cảm thấy chúng tôi chưa thích hợp để đi đếnmột đám cưới.

Anh ấy, để là người yêu thì rất tuyệt vời, cũng là một người bố rất yêu con,nhưng để làm người đàn ông của gia đình thì còn phải cần thêm thời gian. Tôikhông quan trọng việc đến tuổi phải lấy chồng, hay có con thì phải có gia đình…mà chỉ làm khi tự thấy điều ấy là cần thiết, nên cũng không bị áp lực gì hết.Cảm thấy mọi việc rất tự nhiên.

Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau

Đó là quyết địnhcủa riêng Linh hay là sự thống nhất giữa 2 người?

Là quyết định của tôi. Ạnh ấy rất muốn đám cưới, và cũng đã làm rất nhiều cách,nhiều lần gặp riêng bố mẹ, anh chị tôi để nhờ “lay chuyển tình thế” nhưng...chưa có kết quả. Anh ấy cũng bảo tôi ngược đời, thường thì con gái sẽ bắt ngườiđàn ông của mình cưới mình, đằng này ...

Điều gì khiến Linh khắt khe với người đàn ông của mình như vậy, anh ấy còn íttuổi, hay chưa có sự nghiệp ổn định để làm chủ gia đình?

Không phải những vấn đề ấy (cười). Mà vì có thể tôi hơi rõ ràng, rạch mạch quá.Tôi quan niệm yêu và cưới là 2 khái niệm độc lập, không nhất thiết cứ phải đicùng với nhau. Tôi yêu anh đủ để muốn có con với anh, nhưng chưa sẵn sàng lấyanh. Từ tình yêu đến hôn nhân là một khoảng cách cực xa và tôi biết rất nhiềungười đã thất vọng, thậm chí bị shock với cuộc sống sau hôn nhân, kể cả nhữngtrường hợp đã tìm hiểu nhau nhiều năm. Nên tôi phải rất dè dặt.

Tôi cũng hiểu là trường hợp như mình thì dư luận sẽ thắc mắc, nhưng tôi nghĩcũng không ai quá rảnh rỗi để bàn mãi về việc của người khác. Mỗi người có hoàncảnh riêng và ai cũng phải sống cuộc đời của mình. Cho nên quyết định sao màmình thấy hợp lý nhất.

Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau

2 năm chung sống chưa đủ để chị tin tưởng? Chị dự cảm gì về tương lai 2 người?

Thực ra, trong 2 năm, cả 2 bên đã rất cố gắng, nỗ lực nhưng anh ấy chưa thuyếtphục được tôi. Có thể tương lai mọi thứ sẽ tốt hơn, cũng có thể sẽ xấu đi. Cóthể sẽ là một đám cưới mà cũng có thể chẳng bao giờ.

Chị nói thế không ngại người ấy chạnh lòng?

Tôi không muốn tô vẽ, đăt mọi việc qua lăng kính màu hồng. Sự thật thế nào thìnó là như vậy thôi. Nếu đây không phải là một cuộc phỏng vấn mà là đang nói vớianh ấy thì tôi cũng vẫn nói như vậy. Nhiều lúc, anh ấy bảo, anh yêu tôi vì sựthẳng thắn của tôi, nhưng nhiều lúc cũng buồn vì tôi thẳng quá. Biết sao bâygiờ? Tôi bảo, anh hãy nên vui vì em vẫn là em như lúc trước, không màu mè dốitrá. Nếu em thay đổi thì anh mới nên buồn.

Cảm ơn chị.

Theo Thái Thuỳ Linh: Yêu và cưới là 2 khái niệm khác nhau



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.