Chém tán loạn 11 người đi đường để... trút bực

Bực tức vì đi trả thù bất thành, trên đường trở về, nhóm của Mạnh vung dao kiếmtrút giận lên người đi đường khiến nhiều người bị thương.

Bực tức vì đi trả thù bất thành, trên đường trở về, nhóm của Mạnh vung dao kiếmtrút giận lên người đi đường khiến nhiều người bị thương.

Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng để điều tra vụ cố ý gâythương tích xảy ra ngày 17/6 trên đường 32, thuộc địa bàn thị trấn Phúc Thọ vàcác xã Phụng Thượng, Ngọc Tảo, Phúc Hoà, của huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tối 17/6, Nguyễn Bá Hanh, 20 tuổi, trútại thôn Phú Thụ, xã Lai Thượng, huyện Thạch Thất, khi đi chơi tại thị trấn PhúcThọ, có mâu thuẫn với một số thanh niên xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ. Hanhquay về gọi bạn, đem dao, kiếm đi dọc theo quốc lộ 32 từ thị trấn Phúc Thọ đếnxã Ngọc Tảo tìm những kẻ đã mâu thuẫn với mình để trả thù nhưng không tìm thấy.Bực tức vì không trả thù được, trên đường về, các đối tượng này đã cầm dao, kiếm“trút giận” lên người đi đường khiến 11 người bị thương tích, phải đi bệnh việncấp cứu.

Bảy đối tượng bị bắt giữ gồm: Phí Hồng Mạnh, Nguyễn Đình Quý, Nguyễn Duy Huy,Nguyễn Xuân Quý, cùng 19 tuổi, ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ; Đỗ Văn Sỹ, 18tuổi, trú tại xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất; Nguyễn Duy Tùng, 20 tuổi và DươngVăn Tạo, 21 tuổi, cùng ở huyện Phúc Thọ. Cơ quan điều tra đang truy bắt những kẻcòn lại.

Theo Phong Anh
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.