Đã ly thân nhưng vẫn ghen tuông, nhẫn tâm sát hại cả vợ lẫn bạn thân

Vừa nhìn thấy vợ cùng anh Toàn đứng nói chuyện với nhau, Cường nổi máu ghen, dùng dao chém 2 nhát vào người vợ.

Vừa nhìn thấy vợ cùng anh Toàn đứng nói chuyện với nhau, Cường nổi máu ghen, dùng dao chém 2 nhát vào người vợ. Tiếp đó, Cường chém một nhát vào đầu anh Toàn khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Ra tay sát hại vợ và bạn thân vì ghen tuông

Lê Thị Hòa (SN 1990, ngụ khối 1, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) với dáng người thấp đậm, nước da trắng, nhợt nhạt, mái tóc ngắn, cột đuôi gà ngồi cúi mặt trên chiếc ghế dành cho bị hại. Đôi tay chị đan chặt vào nhau như cố kìm nén nỗi đau mỗi khi nghe chồng thuật lại hành vi giết người gây nên cái chết oan nghiệt cho người hàng xóm, từng một thời là bạn thân, và khiến chị bị thương nặng. Dù từng bị chồng đánh đập, chì chiết nhưng người phụ nữ bất hạnh này chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải chết hụt dưới lưỡi dao oan nghiệt của chồng.

Đầu năm 2010, Minh gạt bỏ ngoài tai những lời khuyên của bạn bè, gia đình để chấp nhận làm vợ Trần Văn Cường (SN 1987), kẻ từng mang tiền án 5 năm tù giam về tội "cưỡng dâm trẻ em". Hòa cứ nghĩ, khoảng thời gian ngồi tù trước đây đã quá đủ để Cường nhận ra lỗi lần, tu chí làm ăn, trở thành người lương thiện. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một năm sau ngày cưới, Cường lại ngồi tù lần thứ 2 về tội "cố ý làm hỏng tài sản".

Kẻ giết bạn thân vì nghi ngờ có mối quan hệ bất chính với vợ lĩnh án chung thân
Bị cáo Cường tại phiên tòa.

Sau 8 tháng thi hành án phạt, vợ chồng Hòa được đoàn tụ. Nhưng rồi chưa kịp vui mừng thì tháng 6/2012, Cường lại bị bắt vì tội "hủy hoại tài sản". Lần này, gã được tại ngoại, tạm hoãn thi hành án. Đến tháng 2/2013 Cường lại bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội "gây rối trật tự công cộng". Ra tù chưa được bao lâu thì tháng 2/2016 Cường lại bị tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội "chống người thi hành công vụ."

Lấy một người chồng có "thâm niên" vào tù ra tội nên trách nhiệm chăm sóc 2 đứa con nhỏ đều do một tay chị Hòa gánh vác. Đã vậy, chị không được chồng đồng cảm, thương yêu mà ngược lại còn có tính ghen tuông, thường xuyên đánh đập, chửi bới vợ.

Đầu năm 2016, khi mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết, chị Hòa quyết định sống li thân với chồng rồi làm đơn li hôn ra tòa, chờ ngày giải quyết.

Cũng trong thời gian này, nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người bạn thân của mình là anh Võ Đình Toàn (SN 1988, ngụ cùng địa phương với Cường) nên Cường bức xúc, tìm cách đánh ghen.

Khoảng 13h ngày 2/6, nhận được tin từ một người bạn báo vợ mình đang cùng anh Toàn đi ăn giỗ ở khối 15 (phường Cửa Nam, TP Vinh) nên Cường thủ sẵn con dao dài khoảng 60cm vào trong túi áo rồi nhờ Trần Văn Trì (SN 1988, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) chở bằng xe máy đi tìm vợ và bạn thân để "nói chuyện."

Tới nơi, nhìn thấy vợ và anh Toàn đang đứng nói chuyện, máu ghen nổi lên, Cường nhảy xuống khỏi xe rồi rút dao trong ống áo chém 1 nhát vào đầu chị Hòa. Bị chém, chị Hòa đưa tay lên đỡ thì bị chồng bồi thêm một nhát vào tay.

Thấy chị Hòa bị chém, anh Toàn vội ôm Cường để can ngăn. Trong lúc giằng co, anh Toàn ngã nhào xuống đất. Cường liền dùng dao chém 1 nhát vào đầu anh Toàn khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Thấy nạn nhân bất tỉnh, Cường liền leo lên xe máy của Trì bỏ chạy.

Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong. Chị Hòa cũng bị thương ở đầu và tay, tỉ lệ thương tật là 8%.

Kẻ giết bạn thân vì nghi ngờ có mối quan hệ bất chính với vợ lĩnh án chung thân
Mỗi lần nghe chồng thuật lại hành vi cầm dao giết vợ, đôi tay chị Hòa lại đan chặt vào nhau như cố nén nỗi đau

Nước mắt người vợ bất hạnh

Đứng trước vành móng ngựa, Cường với khuôn mặt bình thản, thuật lại hành vi ra tay sát hại vợ và bạn thân. Đối với Cường, có lẽ thời gian ngồi tù nhiều hơn ở bên vợ con. Việc đứng trên vành móng ngựa để trả giá cho lỗi lầm do chính mình gây nên không còn gì xa lạ đối với một kẻ có "thâm niên" như Cường.

Cường khai rằng, dù biết chồng có tính ghen tuông, thường xuyên đánh đập nhưng chị Hòa vẫn không giải thích mà vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với anh Toàn. Thậm chí, nhiều lần vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, bị đánh, chị Hòa đã chạy sang nhà anh Toàn nhờ can ngăn. Không những thế, trong thời gian sống li thân, chị Hòa vẫn thường xuyên qua nhà anh Toàn đi chơi, nhờ anh Toàn chở đi hội họp, đình đám khiến Cường đinh ninh những gì mình nghi ngờ là có thật. Càng suy nghĩ khiến Cường càng bức xúc, quyết cho vợ và người bạn thân một bài học. Cường đã ra tay gây nên cái chết tức tưởi cho người bạn thân, khiến vợ bị thương nặng.

Kẻ giết bạn thân vì nghi ngờ có mối quan hệ bất chính với vợ lĩnh án chung thân
4 bị cáo trước vành móng ngựa.

Kẻ giết bạn thân vì nghi ngờ có mối quan hệ bất chính với vợ lĩnh án chung thân
Phiên tòa thu hút người dự khán.

Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Cường mức án chung thân về hành vi "giết người." Đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân Toàn số tiền 100 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Trì mức án 15 tháng tù về tội "che giấu tội phạm". Còn Đặng Thị Mỹ Linh (SN 1989, ngụ phường Cửa Nam, TP Vinh) 9 tháng tù (cho hưởng án treo) và Phạm Xuân Đức (SN 1993, ngụ xã Nghi Kim, TP Vinh) bị phạt cảnh cáo cùng về hành vi "không tố giác tội phạm."

Phiên tòa kết thúc, Cường bị dẫn giải về trại giam. Phía trong khán phòng, người vợ vẫn ngồi lặng. Nước mắt chị Hòa chảy dòng khi nghe những người dự khán thở dài khi nhắc đến hai đứa con thơ dại của chị đang ở nhà. Hơn ai hết, chị hiểu rằng sau bản án này, một gia đình vốn không trọn vẹn của mình sẽ không bao giờ có cơ hội hàn gắn lại. Rồi đây hai đứa con chị sẽ sống như thế nào khi mang tiếng là con của một kẻ giết người chỉ vì ghen tuông mù quáng?

 Theo Thúy Hằng / Trí Thức Trẻ

sát hại vợ

ghen tuông

sát hại bạn thân


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.