- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người cha có con gái bị sát hại ở Hải Dương: “Tôi đã chủ quan khi được con cảnh báo”
Khi được con gái cho biết, Trưởng đe dọa mình và hai người em nhưng anh N vẫn chủ quan cho rằng Trưởng không dám làm thật...
Khi được con gái cho biết, Trưởng đe dọa mình và hai người em nhưng anh N vẫn chủ quan cho rằng: “Trưởng không dám làm hại gia đình và các con của mình”. Nhưng rồi sự việc không ngờ đã xảy ra, khi Trưởng điên cuồng sát hại con gái anh.
Sự việc diễn biến quá nhanh
Chúng tôi tìm về xã An Châu (TP Hải Dương) sau 2 ngày xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khi em V.T.H (SN 1997) bị Phạm Văn Trưởng (SN 1990, ở thôn Trúc Khê, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) sát hại vào sáng 7/6 tại chợ Thanh Bình. Gương mặt hốc hác vì thương con, anh V.V.N. (43 tuổi, bố của H) cho biết: "Trước hôm xảy ra sự việc, tôi đã được H cho biết việc Trưởng đang điên cuồng, khi biết con tôi không nhận lời yêu nó. Chính H là người dặn gia đình trông các em cẩn thận, không cho đi ra đường, đặc biệt là tiếp xúc với Trưởng. Tôi đã quá chủ quan trước những lời cảnh báo của cháu, để bây giờ xảy ra sự việc đau lòng này”.
Nhớ lại sự việc, anh N kể, vào buổi chiều hôm trước H bị sát hại, Trưởng có đến nhà anh N và rủ T (em trai H) đi chơi. Tuy nhiên, khi về đến gần nhà, Trưởng bỏ T đi một mình. Đến tối, T có nói chuyện với mẹ về việc anh Trưởng rủ sang TP Hải Dương mua ít đồ và đến chỗ chị H làm. Nghe vậy, chị Đ.T.N (mẹ H) có gọi điện cho H, nhưng H nói với mẹ: “Không có chuyện yêu đương giữa con và Trưởng”. Đồng thời, H dặn mẹ trông các em cẩn thận và không cho T đi. Ngay đêm hôm đó, anh N có gọi điện cho anh Hải (chú rể của Trưởng, người cùng thôn) thông báo sự việc và nhờ vợ chồng chú rể thông tin cho gia đình Trưởng.
Anh N kể: “Đến 6h sáng hôm xảy ra sự việc, tôi có xuống nhà vợ chồng anh Hải để nói chuyện. Khi ở nhà chú rể Trưởng về, tôi và cháu H có nói chuyện qua điện thoại với nhau khoảng 10 phút, sau đó chuẩn bị đồ đi làm. Ra đến cổng thì tôi nhận được tin cháu H bị tai nạn. Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì tôi đã thấy cháu H được chuyển xuống nhà xác. Còn Trưởng nằm trên giường, mặt biến dạng vì bị sưng tấy và có máu trên người. Tôi cho rằng, khi cháu H khước từ tình cảm, Trưởng đã tìm mọi cách để tiếp cận, khiến cháu H phải chặn số điện thoại của Trưởng, nhưng Trưởng không nghe. Thậm chí, Trưởng nói với H rằng: Nếu H không đồng ý tình cảm thì tính mạng của các em H sẽ bị đe dọa. Và Trưởng đã sát hại cháu H khiến gia đình không ai ngờ đến”.
Chị V.T.H (cô ruột của H) cho hay: “Khoảng 8h tối 7/6, sau khi gọi điện về gia đình không được vì bố mẹ đi làm, H có gọi cho tôi và nói, có thể Trưởng sẽ bắt cóc các em để ép H nhận lời yêu. Ngay đêm hôm đó, tôi đạp xe từ nhà xuống gặp bố H và thông tin sự việc”.
Anh Đ.T.A (cậu ruột của H) chua xót: “Tôi không nghĩ Trưởng lại xuống tay với cháu gái tôi dã man như vậy. Gia đình anh N rất tốt, đã tạo việc làm cho Trưởng và cháu H đã nói rõ là không chấp nhận tình cảm của Trưởng. Sự việc này khiến cho mọi thành viên trong gia đình bức xúc”.
Mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm
Theo tìm hiểu của PV, sau khi học xong THCS, do hoàn cảnh khó khăn, anh N đã làm nhiều nghề khác nhau, mong có được chút ít vốn liếng để làm kinh tế. Năm 1995, anh xây dựng gia đình với chị N. Hai năm sau, H chào đời mang bao niềm tin và sự vui mừng cho anh chị. Năm 2012, người con gái thứ hai của vợ chồng anh N bị mắc bệnh tim. Gia đình đã tốn hàng trăm triệu đồng để chạy chữa nhưng không khỏi. Sau khi mổ xong được một tuần tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì con gái anh qua đời. Con mất, kinh tế ngày càng khó khăn, vợ chồng anh lại tập trung lo làm kinh tế để trả nợ và nuôi các con ăn học.
Học hết lớp 12, H đỗ vào một trường cao đẳng ở Hải Phòng. Tuy nhiên, do kinh tế còn eo hẹp và thương bố mẹ vất vả nên H ở nhà phụ giúp gia đình. Được sự giới thiệu của một người bạn, tháng 8/2015, H đi bán quần áo cho một ki ốt tại chợ Thanh Bình (TP Hải Dương). Số tiền lương hàng tháng, H đều gửi về cho bố mẹ.
Anh N cho hay, cách đây 3 năm, gia đình anh gom được ít tiền và vay thêm ngân hàng mua máy gặt lúa để làm thuê cho những người trong địa phương. Năm 2014, trong một lần anh đi gặt thuê ở xã Đồng Lạc (huyện Nam Sách), anh được một người quen giới thiệu Trưởng đang cần việc làm thêm. Đang cần người phụ giúp máy gặt và thấy Trưởng hiền lành nên anh thuê làm công việc buộc bao thóc. Làm được khoảng 20 ngày thì hết vụ lúa, anh N thanh toán đầy đủ. Lúc Trưởng đến làm thuê cho gia đình anh N thì H đang học lớp 11.
Sau này, Trưởng thỉnh thoảng có qua lại nhà anh N chơi và trở thành người quen của gia đình. Đến lúc H học xong lớp 12 và đi bán hàng thuê thì Trưởng nảy sinh tình cảm. Trước lúc xảy ra sự việc đau lòng 2 tháng, Trưởng có đặt vấn đề yêu H. Tuy nhiên, H không đồng ý vì còn nhỏ và chưa nghĩ đến chuyện người lớn.
Nói giọng bức xúc, bà Phùng Thị Lịch (hàng xóm nhà anh N) chia sẻ: “Tôi biết Trưởng vì nó thỉnh thoảng vẫn qua nhà anh N chơi, chứ không biết nó có tình cảm với cháu H. Cháu H ngoan lắm, sống nề nếp và có hiếu với gia đình. Khi cháu mất, ai cũng tiếc thương và mong người sát hại cháu phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật”.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Trần Văn Thư – Trưởng Công an xã An Châu cho biết: “Từ trước đến nay, gia đình anh N không mâu thuẫn với ai. Gia đình sống rất đức độ, được mọi người yêu quý. Vợ chồng anh ấy rất chịu thương, chịu khó làm kinh tế. Đặc biệt, cháu H ngoan và lễ phép. Khi sự việc xảy ra, tôi không nghĩ đối tượng lại sát hại cháu H quá mạnh tay như vậy. Cơ quan pháp luật cần phải xử lý nghiêm để răn đe”.
Công an TP Hải Dương cho biết, Trưởng đã tỉnh lại sau khi phẫu thuật. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn chưa thể lấy được lời khai vì đối tượng còn yếu. Sau khi lấy được lời khai và căn cứ vào tình tiết, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án và khởi tố bị can”.
-
Pháp luật17 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật5 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.