Nỗi đau gia đình 2 kẻ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, nhưng các đốitượng không biết tu chí học hành mà lại lo ăn chơi, cờ bạc để rồi gây tội ác,mang nỗi đau cho gia đình nạn nhân và chính gia đình mình.

Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, nhưng cácđối tượng không biết tu chí học hành mà lại lo ăn chơi, cờ bạc để rồi gâytội ác, mang nỗi đau cho gia đình nạn nhân và chính gia đình mình.


Sau khi hai hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở tiệm vàng KiệmHuyền (thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) lần lượt bịbắt giữ và khai nhận tại cơ quan công an, PV đã trực tiếp về gia đình haihung thủ để tìm hiểu.

Sinh ra trong một gia đình 4 anh em chẳng lấy gì làm khá giả ở thôn TrúcĐình (xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi), bố mắc bệnh thần kinh rồi lại mất sớm,nhẽ ra Nguyễn Viết Toán (SN 1993) phải là trụ cột, gánh vác việc trong giađình thì lại sinh thói ăn chơi, đổ đốn.
 
Nỗi đau gia đình 2 kẻ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên
Người thân trong gia đình Toán bàng hoàng với sự việc do hắn gây ra. 

Theo lời người thân của Toán, gia đình vốn nghèo nhưng Toán không chịu làmmà chỉ thích ăn chơi, dần dần sa vào lô đề, cờ bạc… Khi hết tiền tiêu, hắnđã đi trộm cắp và đã nhiều lần bị bắt nhưng chỉ bị xử phạt hành chính.

Kể lại sự việc trước khi Toán gây án, em họ Toán cho biết, khoàng 9h ngày1/5, Toán chở mẹ là Nguyễn Thị Nụ đi mua quạt điền rồi mượn xe máy đi chơi,cả ngày không về. Sáng ngày 2/5, khi công an đến hỏi thì bà Nụ mới biết rằngcon trai mình đã gây tội ác.

Sau đó, bà Nụ được triệu tập lên trụ sở công an để làm việc và từ đó vẫnchưa về nhà.

Trong khi đó, gia cảnh của hung thủ Hà Văn Tình (SN 1996) ở thôn Cù Tu, xãXuân Trúc, huyện Ân Thi) cũng không có gì khác biệt hơn. Từ đầu ngõ, tiếngkhóc lóc của người nhà Tình vang lên không ngớt trong nắng hè oi ả.

Bà Bùi Thị Thắm (42 tuổi), mẹ của Tình cho biết, gia đình bà làm ăn lận đận,cả gia đình bà phải trở về quê ngoại xin ở tạm. Không những thế, bố của Tìnhbị tai biến mạch máu não khoảng 4 năm nay.
 
Nỗi đau gia đình 2 kẻ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên
Mẹ của Tình đau lòng về tội ác của con mình... 

Người anh trai của Tình là là Hà Văn Đức lại hay trộm cắp vặt, từng bị đưavào trại giáo dưỡng 2 năm. Sau khi ra trại lại tiếp tục phạm tội và bị giam.Lần mới đây Đức được thả ra và đang lang thang trên Hà Nội.

Cũng theo lời bà Thắm, khác với anh trai, Tình là người ngoan hiền và haygiúp việc trong gia đình. Nhưng sức học yếu, từng ở lại lớp.

Về quan hệ với Toán, gia đình Tình cho biết, Toán thân với anh trai của Tìnhhơn. Nhưng sáng 1/5 thì Toán đến rủ Tình đi chơi, cả ngày không thấy về. Tốiđến, khi công an vào hỏi Tình đi đâu, với ai thì bà Thắm cũng chưa biếtchuyện.

Cho đến sáng 2/5, khi đi làm đồng, mẹ Tình mới hay con mình là kẻ gây ra vụcướp tiệm vàng ở Bô Thời, Khoái Châu và đã bị bắt. Bố của Tình cũng bị taibiến và phải nhập viện khi biết chuyện.

“Nó bị lôi kéo nên mới thế, chứ bình thường nó ngoan ngoãn chứ có hư hỏng gìđâu?” – bà Thắm gào thét.

Từ khi hay tin về vụ việc, nhiều người dân trong khu vực thường xuyên tụtập, bàn tán, ai ai cũng bày tỏ nỗi bàng hoàng khi hay tin hai kẻ gây ra vụcướp, giết người ở tiệm vàng lại là hai hung thủ ‘nhí’.

Theo VTC News



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.