Vụ án giết người chặt xác phi tang: Một vụ án, ba gia đình đau đớn

Nhà của nạn nhân Vạn Anh Tuấn, hung thủ Trần Nhật Duy, người không tố giác tội phạm Đặng Gia Linh đều ngụ tại thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang. Mỗi nhà chỉ cách nhau một vài phút đi bộ, nhưng gia cảnh khác nhau và cách phản ứng trước biến cố này cũng khác nhau.

Nhà của nạn nhân Vạn Anh Tuấn, hung thủ Trần Nhật Duy, người không tố giác tội phạm Đặng Gia Linh đều ngụ tại thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang. Mỗi nhà chỉ cách nhau một vài phút đi bộ, nhưng gia cảnh khác nhau và cách phản ứng trước biến cố này cũng khác nhau.


Bến phà Mỹ Lợi - Nơi Trần Nhật Duy ném balô đựng hai cánh tay của nạn nhân xuống sông trước khi lên phà.


Gia đình nạn nhân Vạn Anh Tuấn: Thanh niên trai tráng đánh nhau là chuyện bình thường!

Bố mẹ nạn nhân, ông Vạn Thế Lương (55 tuổi) và bà Đỗ Thị Hoa (56 tuổi) cho biết, ông bà vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước cái chết không toàn thây của con trai mình. Càng sửng sốt hơn khi người gây án lại là Trần Nhật Duy - người mà hai ông bà luôn quý và xem như con cháu trong nhà. Ông Lương cho biết, Duy và Tuấn chơi thân với nhau như anh em suốt 3 năm nay. Mỗi cuối tuần khi về quê, Duy đều ghé nhà Tuấn chơi trước khi về nhà mình.

Nhà của Vạn Anh Tuấn - làm nghề sửa xe. Riêng Tuấn trước đây làm cho một hãng điện thoại trên TP.HCM. Hai năm nay Tuấn làm tại nhà và hay lên TP.HCM mua linh kiện điện tử theo đơn đặt hàng.


"Tụi nó thường ngồi trò chuyện, cười đùa trên tấm phản trong nhà. Nói chuyện chán, hai anh em chở nhau đi uống nước, chơi game online. Trước thông tin báo chí cho rằng Tuấn ép buộc Duy, dùng gia đình Duy để uy hiếp Duy quan hệ, tôi cho là phản sự thật. Nếu thật sự Duy ghét Tuấn thì đã nghỉ chơi Tuấn từ lâu, chứ đâu phải vẫn thân thiết với nhau như bây giờ. Mối quan hệ của hai đứa nó là hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc được ai. Vì vậy tôi vẫn không biết lý do vì sao Duy lại ra tay một cách dã man như thế". - Ông Lương bức xúc nói.

Bà Hoa, mẹ của Tuấn chia sẻ rằng, Tuấn và Duy có lẽ quen nhau từ tiệm cho thuê truyện tranh gần nhà. Bà nói: "Tuấn dù lớn tuổi nhưng tính tình như trẻ con, thích đọc truyện, chơi game, ở nhà thì tôi phải múc cơm đem lên cho nó ăn, nếu không thì nó nhịn luôn. Có lẽ thường xuyên đến cửa tiệm thuê truyện nên Tuấn gặp Duy tại đây, thấy hợp tính thì chơi thân với nhau đến giờ". Bà Hoa cho biết thêm, khi nhận được tin con trai bị giết hại, bà rất sốc nhưng vẫn không hề trách Duy. Ngược lại, bà còn muốn sẽ ra tòa xin giảm tội cho Duy. Nhưng khi biết được cách thức sát hại dã man của Duy với con trai, bà nói rằng sẽ không lên tiếng mà sẽ để pháp luật xử lý thích đáng.

Bộ phản trong nhà Tuấn, nơi Duy hay sang ngồi chơi.

Khi được hỏi về mối quan hệ thân thiết trên mức bình thường giữa Tuấn và Duy, gia đình có nghĩ rằng cả hai là người đồng tính hay không, ông Lương phản bác:"Hàng xóm cũng có đồn thổi, bảo hai thằng pê-đê nhưng chỉ là nói vui thôi, chứ thằng Tuấn còn nói với tôi là Duy nhiều bạn gái theo lắm, làm sao mà đồng tính được. Còn thằng Tuấn chẳng qua chưa tìm được ai hợp để lấy làm vợ nên vẫn độc thân. Còn chuyện quan hệ đồng tính thì không thể, Tuấn và Duy ngồi ngay trong nhà tôi, cửa mở toang, người nhà đi qua đi lại như thế, quan hệ thế nào được?". Tuy nhiên, trong quá trình chia sẻ, ông Lương lại cho rằng Tuấn có quyền "ghen" với Duy. "Tuấn mới là là người có động cơ giết người vì Duy có bạn gái thì nó phải ghen chứ, đằng này Duy vừa có bạn gái, lại vừa giết nó, tôi không hiểu Duy có động cơ gì lại làm thế?" - Ông Lương phân tích.

Về những thông tin cho rằng Tuấn là người cục tính, thích gây gổ đánh nhau, thậm chí nhiều lần đập phá, đe dọa gia đình Duy, ông Lương nói: "Chuyện thanh niên trai tráng gây gổ đánh nhau là chuyện thường thôi mà. Vấn đề là sau khi xích mích thì hai đứa vẫn chơi với nhau như thế, chứng tỏ chuyện không có gì nghiêm trọng cả. Nếu nghiêm trọng thì Duy đã cắt liên lạc với Tuấn rồi".

Mẹ của Đặng Gia Linh cho rằng con gái mình bị khống chế tình cảm

Ngày công an điều tra gọi cô Tuyết Vân đến xác minh nhân thân con gái, là người bị bắt giữ vì hành vi Không tố giác tội phạm, cô hoàn toàn bất ngờ và suy sụp. Tại cơ quan công an, Linh không nói gì mà chỉ òa khóc nức nở rồi ôm bố mẹ. "Tôi phải trấn an nó bình tĩnh, đừng nghĩ quẩn. Tôi chắc chắn con gái mình không phải là kẻ giết người cướp của cùng với Duy. Linh hiền lắm, đến con gián nó còn sợ thì làm sao dám làm chuyện tày đình thế này được. Việc Linh không báo cáo với chính quyền khi biết Duy gây án có lẽ vì nó bị khống chế về mặt tình cảm, vì quá thương Duy nên Duy bảo gì thì nó làm nấy mà không lường được hậu quả" - cô Vân cho biết.

Được biết, gia đình cô Vân kinh doanh thức ăn gia súc rất khấm khá. Ông bà của Linh đều định cư ở nước ngoài. Cậu và dì ở cùng với Linh tại căn nhà mà cô Vân đã mua trên Sài Gòn. Mỗi tháng cô đều gửi cho Linh 4 triệu tiền ăn uống. "Con gái tôi chẳng có việc gì phải là đồng phạm giết người cướp của để bỏ túi mấy triệu đồng. Cơ ngơi gia đình tôi thế nào, cả thị xã này đều rõ" - cô Vân nói. Gia Linh hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế tài chính, đang hoàn thành luận văn và chuẩn bị thi môn Tiếng Anh để tốt nghiệp thì xảy ra vụ việc đáng tiếc này.

Dù ở gần nhà nhau trong cùng thị xã nhưng cô Vân chưa từng gặp gia đình Tuấn cũng như gia đình Duy. Cô chia sẻ, có lẽ vì gia đình khắt khe trong việc tình cảm nên Linh không dám mở lòng tâm sự rằng đang quen người nhỏ tuổi. "Tôi hối hận nhất là vào buổi tối ngày 20/5, khi Linh gọi cho tôi bảo tuần này nó bận làm luận án tốt nghiệp nên không thể về, tôi đã không hỏi gì thêm dù qua giọng nói ngập ngừng của nó, tôi biết nó có điều muốn tâm sự. Nhưng vì lúc đó đang bận tiếp khách nên tôi nói sẽ gọi cho nó sau rồi quên béng đi mất. Giá như tôi đã gọi cho Linh, tư vấn cho nó trong lúc bối rối, bế tắc, thì có lẽ đã ngăn được vụ việc đáng tiếc ngày hôm nay" - cô Vân nuốt nước mắt nói.

Gia đình Đặng Gia Linh nổi tiếng khá giả ở thị xã Gò Công.


Gia đình hung thủ đóng kín cổng

Trái ngược với gia đình Tuấn và Gia Linh, từ ngày xảy ra vụ việc, gia đình Nhật Duy  đã đóng kín cổng, không tiếp xúc với ai. Dì và mẹ Duy đều chung biểu hiện sợ hãi, không nói lớn tiếng và từ chối tiếp báo chí.

Được biết, bà Hiền - mẹ Duy - làm điều dưỡng chuyên về vật lí trị liệu. Bà li dị chồng khi con trai mới 3 tuổi và từ đó đến nay vẫn ở vậy, một mình nuôi mẹ già và con trai. Vì là trụ cột trong nhà, bà Hiền làm việc rất chăm chỉ, đi từ sáng đến chiều tối mới về.

Nhà của Trần Nhật Duy

Cô Vân cũng cho biết thêm: “Gia đình Linh và Duy  hứa sẽ chịu hết toàn bộ chi phí ma chay cho Tuấn”. 

Ông Lương đã đóng cửa để tiếp khách.

Hàng xóm của gia đình Duy vẫn không thể tin Duy thường ngày hiền lành, chăm học, lại có thể ra tay tàn độc như thế. "Mấy tháng trước tôi cũng một lần nhìn thấy cậu Tuấn đến nhà gia đình Duy đập cửa, la hết, nhưng sự tình bên trong thế nào thì không rõ" - Một người dân kể lại.


Theo quan sát, mỗi gia đình có một phản ứng khác nhau tùy theo cá tính, gia cảnh. Nhưng ở họ chung một niềm đau - nỗi đau mất con - theo cách này hay cách khác.

“Ước gì Duy đã không làm vậy”

Về lời khai của Nhật Duy: “Đã từng bị Vạn Anh Tuấn đến nhà đe dọa, lôi kéo”, ông Đặng Thúy Doanh (Tổ trưởng an ninh tổ 12, Khu phố 3, P.2) xác minh: "Hai năm trước, Tuấn từng đến trước nhà Duy đập phá, gọi Duy ra gặp mặt. Thấy tình hình căng thẳng, chúng tôi cùng công an khu vực có đến can thiệp. Khi bị giành mất thanh sắt trong tay, Tuấn đã phanh ngực áo, thách thức: có ngon thì bắn tôi đi, bắn đi! Lúc bấy giờ Duy chạy ra vừa khóc vừa nói: các chú bắn ổng đi, không bắn ổng, ổng còn quậy con hoài”. Về sau, nhà Duy đã lắp đến 2 lần cửa.

Ông Doanh còn xác minh, việc Tuấn có nhiều tiền sự về tính nóng nảy, gây sự là hoàn toàn có thật.

Bạn bè của Duy cho biết: “Sau khi Tuấn đến quậy thì không còn thường xuyên sang nhà Duy nữa, nhưng thi thoảng Duy vẫn sang nhà Tuấn và cả hai người cùng đi chơi, đi ăn uống cùng nhau”.

Người địa phương còn cho biết thêm, ông nội Tuấn từng đi tù vì tội chống người thi hành công vụ, ba Tuấn - ông Lương - tính khí cũng nóng nảy, hay chửi thề, quát tháo.

Một người hàng xóm nói trong nước mắt: “Khi hay tin công an thành phố xuống làm việc, tôi cầu mong sao sự vụ này không liên quan đến Duy, ai ngờ…”. Về tình cảm dành cho gia đình Duy, bà lí giải: “Chị H. mẹ Duy là người hiền lành. Chị H. li dị chồng khi Duy mới 3 tuổi, từ đó chị một mình nuôi con, nuôi mẹ già. Có nhiều người thương lắm mà chị không chịu đi bước nữa”. Trước kết cục đau lòng của Duy và Tuấn, người hàng xóm này cho ý kiến: “Cách mà Duy chọn đã thành tội cố sát giết người. Ước gì Duy đã không làm vậy”. 

Theo TT - QT (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.