Vụ chồng chém vợ đứt gân tay chân: Vợ sắp chết vẫn không cho đưa đi cấp cứu

Đi uống rượu về, xảy ra mâu thuẫn với vợ, người chồng đã dùng dao cắt gân tay, gân chân vợ. Hành động mất nhân tính khiến ai cũng rùng mình.

Đi uống rượu về, xảy ra mâu thuẫn với vợ, người chồng đã dùng dao cắt gân tay, gân chân vợ. Hành động mất nhân tính khiến ai cũng rùng mình.

Chồng dùng dao chém đứt gân tay, gân chân vợ

Những ngày gần đây hình ảnh một người phụ nữ bị chồng đánh đập, bạo hành đến đứt hết gân tay, gân chân, mặt mày bê bết máu xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến hàng nghìn người bức xúc, phẫn nộ.

Bắc Giang: “Ma men” dẫn lối chồng cắt gân tay, gân chân vợ
Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Để hiểu rõ hơn về vụ chồng chém đứt gân tay, gân chân vợ trên, PV đã tìm về thôn Gốc Rẻ, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nơi xảy ra sự việc. Tại đây, những thông tin về sự việc khi được nghe mọi người kể lại khiến chúng tôi càng bức xúc, rùng mình về gã chồng mất nhân tính hơn.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 17/2, sau khi đi uống rượu ở nhà một người hàng xóm, Bàn Văn Cường (SN 1983) trở về nhà trong hơi men nồng nặc. Cũng vì lo cho sức khỏe của chồng mà người vợ là chị Dương Thị H. (SN 1994) đã có những lời nhắc nhở chồng. Thay vì nghe theo những lời góp ý của vợ thì giữa Cường và chị H. lại xảy ra mâu thuẫn.

Bức xúc vì nghĩ bị vợ coi thường, cộng thêm đó là “ma men” trong người đã khiến Cường không làm chủ được bản thân nên đối tượng đã dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào đầu, vào mặt vợ.

Bị chém, chị H. đã kêu thét lên để cầu cứu mọi người. Thấy vậy, đối tượng Cường không những dừng tay mà còn tiếp tục dùng hung khí chém đứt gân tay, gân chân vợ. Bị hành hung một cách tàn bạo chị H. đã gục ngay tại chỗ.

Đe dọa người vào can ngăn

Theo hàng xóm nhà chị H. cho biết, giữa đêm khuya thanh vắng nghe tiếng kêu cứu, biết có chuyện chẳng lành nên mọi người đã chạy sang nhà chị H. để xem chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, khi đến nơi thì mọi người thấy trên tay Cường cầm dao và nói nếu ai vào can ngăn sẽ chém chết.

Vì thấy Cường quá manh động nên không ai dám vào. Người dân đã nhanh chóng thông báo sự việc đến cơ quan công an xã Lục Sơn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để có phương án giải quyết sự việc.

Một đồng chí công an viên của xã Lục Sơn cho biết, khi mới đến mọi người đã khuyên can Cường bỏ hung khí xuống để mọi người đưa vợ của hắn đi cấp cứu. Tuy nhiên, Cường không chịu nghe lời, hắn còn thách thức lực lượng công an, nếu ai vào thì hắn chém hết.

Bắc Giang: “Ma men” dẫn lối chồng cắt gân tay, gân chân vợ

Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng công an xã Lục Sơn cho biết về sự việc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng công an xã Lục Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết: “Khi biết khuyên can Cường rất khó, lực lượng công an xã đã chia thành nhiều hướng đột nhập vào ngôi nhà, khống chế, tước vũ khí của Cường đồng thời nhanh chóng đưa chị H. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang trong tình trạng ngất xỉu, đa chấn thương trên cơ thể”.

Còn về đối tượng Cường, sau khi bị khống chế, lực lượng công an xã đã đưa về trụ sở để lấy lời khai. Cường khai rằng, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, hôm đó hắn đi uống rượu về thì bị vợ nói, sẵn có hơi men trong người, hắn đã dùng dao chém vợ. Sau đó, lực lượng công an xã đã khám xét nhà Cường và thu được một thanh kiếm Nhật và một con dao.

Bác sỹ điều trị cho chị H. cho biết, khi đưa vào bệnh viện, tình trạng sức khỏe của chị hiền rất yếu, nhiều vết thương nặng trên cơ thể, mất rất nhiều máu, bị nhiều vết chém ở vùng đầu, mặt, gân tay, gân chân bị đứt… Rất may chị H. được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

 Xót xa đứa con mới hai tháng tuổi đang khát sữa

Chồng chém đứt gân tay, chân vợ: Mối tình qua mạng và bi kịch con thơ khát sữa đòi mẹ
Cháu bé đang được chăm sóc trong ngôi nhà của ông bà nội.

Điều đau lòng nhất là khi Cường bị bắt, chị H. đang nằm viện thì cháu bé mới hai tháng tuổi, con của cặp vợ chồng này đã phải nhờ người thân chăm sóc. Tiếng khóc xé lòng của cháu bé đòi mẹ mỗi khi khát sữa khiến mọi người xót xa.

Bà Mạc Thị Hường (mẹ của Cường) ngậm ngùi nói: Thằng Cường nó là nghề lái xe, hằng ngày nó đi lái xe thuê ở xa. Từ khi mới lấy vợ, nó rất chỉnh chu làm ăn nhưng có cái tính ham rượu chè nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Cho đến giờ, tôi vẫn không ngờ rằng nó lại ra tay với vợ dã man như vậy”.

Anh Bàn Văn Thiện (em trai Cường) cho biết: Anh trai em và chị H. cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, chuyện anh Cường uống rượu. Từ hôm xảy ra sự việc, em và gia đình bên ngọai phải thay phiên nhau chăm sóc cho chị H. Chỉ tội nghiệp cho đứa cháu nhỏ".

Chồng chém đứt gân tay, chân vợ: Mối tình qua mạng và bi kịch con thơ khát sữa đòi mẹ

Dù được bà chăm sóc nhưng cháu vẫn thèm dòng sữa mẹ.

 Gia đình cũng túng bấn, nhiều khi cháu bé khóc suốt khiến ai cũng xót xa. Mấy ngày nay, cháu bé được bà nội nuôi, cho ăn bằng sữa ngoài. Mỗi khi khát sữa cháu lại khóc thét đòi dòng sữa và hơi ấm của mẹ. 

Gia đình bên ngoại nhà chị Hiền cũng không kiện cáo gì cả, mẹ chị Hiền cũng đang chuẩn bị viết đơn bảo lãnh cho anh Cường về nhà để đi làm lấy tiền trả viện phí cho chị Hiền và chăm sóc con nhỏ”, anh Thiện cho biết thêm.

 Theo Quốc Hùng / Trí Thức Trẻ



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.