- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bức xúc chuyện nhà chồng
Kính gửi ban biên tập mục Tâm sự báo Tintuconline. Tôi tên Phương, năm nay 29 tuổi hiện đã có chồng và một cháu trai 3 tuổi. Tôi đang có một chuyện rất khó xử và cần các bạn tư vấn giúp.
Ảnh minh họa
Tôi lấy chồng năm 2005 và hai vợ chồng sống cùng bố mẹ đẻ của tôi. Năm 2006 tôi có một bé trai và đến nay cháu đã 3 tuổi.
Ngày chúng tôi cưới nhau, sau khi khách khứa về hết bố mẹ chồng tôi bảo chúng tôi ra ngoài ở và ngay đêm đó chúng tôi phải thuê khách sạn để ở. (Chúng tôi cưới nhau đều được hai bên bố mẹ đồng ý). Ngày hôm sau vợ chồng tôi về nhà tôi và xin ở lại đấy.
Sau đó, bố mẹ chồng tôi không hỏi han gì đến cuộc sống của chúng tôi và cũng không biết chúng tôi sống ở đâu nữa. 1 năm sau tôi sinh cháu, bố mẹ chồng đón tôi về, ngày đầu tiên thì tôi còn được phục vụ chu đáo, ngày thứ hai, mẹ chồng tôi nói lý do đi làm và để một mình tôi và con tôi ở nhà.
Ngày tiếp theo cũng vậy, sau đó 4 ngày do không chịu được nên tôi xin về nhà bố mẹ tôi và được đồng ý. Từ đó đến khi con tôi được 3 tuổi, bố mẹ chồng tôi đến thăm cháu chưa được 10 lần mặc dù vợ chồng tôi vẫn cho cháu về thăm ông bà vào chủ nhật và tết năm nào cũng về ăn tết cùng.
Bố mẹ chồng tôi sống tại căn hộ tập thể ở Nguyễn Chí Thanh, hai ông bà sống một mình vì em chồng tôi cũng đã có vợ và đang đi thuê nhà ở. Tình cờ, vợ chồng tôi vừa biết tin bố mẹ chồng tôi đã bán căn hộ để lấy tiền mua nhà cho em chồng tôi và không hề thông báo cho vợ chồng tôi biết. Tôi cảm thấy quá bức xúc và không biết bây giờ phải làm sao vì vợ chồng tôi cũng đang ở nhờ và cũng cần có một căn nhà.
Tôi mong quý báo và các bạn đọc có thể cho tôi lời khuyên xem tôi nên xử sự như thế nào?
-
Tâm sự1 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự5 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.