- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cay đắng vì mẹ chồng chê bai: “Trước chồng con toàn yêu đứa đẹp thôi, con là xấu nhất đấy”
Từ ngày về làm dâu, cứ hễ nhắc đến chuyện gì có chút liên quan là mẹ chồng tôi lại nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc: "Đúng là duyên số chứ nói thật con là cô xấu nhất mà nó từng quen đấy”.
Từ ngày về làm dâu, cứ hễ nhắc đến chuyện gì có chút liên quan là mẹ chồng tôi lại nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc: "Đúng là duyên số chứ nói thật con là cô xấu nhất mà nó từng quen đấy”.
Hơn 3 năm làm dâu, tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Cái khổ của tôi không phải là thiếu thốn vật chất hay mẹ chồng bắt bẻ. Tất cả chỉ đến từ nguyên nhân mẹ chồng luôn chê bai ngoại hình của tôi, đã vậy bà còn so sánh tôi với những người yêu cũ của chồng. Điều này khiến tôi bị ức chế và cảm thấy bị xúc phạm.
Tôi thừa nhận mình không phải là người có nhan sắc. Xét về vẻ bề ngoài, tôi kém chồng khá nhiều. Chồng tôi là người đàn ông điển trai, cao ráo, gương mặt sáng… Chẳng thế mà mẹ chồng tôi tự hào về cậu con trai “đẹp như tranh vẽ” của mình lắm.
Hơn nữa, từ thời trẻ, chồng tôi cũng yêu nhiều cô, mà cô nào cũng đẹp cả. Thế nên mẹ chồng tôi lại càng hãnh diện.
Tôi thừa nhận mình không phải là người có nhan sắc. Xét về vẻ bề ngoài, tôi kém chồng khá nhiều. (Ảnh minh họa)
Mặc dù thế, không phải ngẫu nhiên mà chồng lại lựa chọn tôi. Tôi tuy không xinh đẹp bằng những cô người yêu cũ của anh nhưng bù lại, tôi là người phụ nữ đáng để anh lấy làm vợ. Tôi nữ công gia chánh đảm đang, nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, con cái… Mọi việc trong nhà tôi đều chu toàn để chồng yên tâm làm việc.
Việc ngoài xã hội tôi cũng không phải là người kém cỏi. Cũng chính vì những lí do này mà chồng tôi rất trân trọng vợ, mẹ chồng tôi cũng vì thế mà không phản đối khi đưa tôi về ra mắt.
Kể từ khi về làm dâu đến giờ, mẹ chồng hầu như không bắt bẻ được tôi điều gì. Tôi cố gắng để bà không có cớ gì mà chê trách. Tưởng thế là yên phận nào ngờ mẹ chồng lại luôn khiến tôi bị tổn thương bởi những lời chê bai khiếm nhã của mình.
Tôi cố gắng để bà không có cớ gì mà chê trách. Tưởng thế là yên phận nào ngờ mẹ chồng lại luôn khiến tôi bị tổn thương bởi những lời chê bai khiếm nhã của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ như in lần đi chợ về, vừa tới đầu ngõ đã thấy mẹ chồng ngôi bô bô kể với mấy bà hàng xóm: “Thằng con tôi thì các bà lạ gì, nó đẹp khác gì diễn viên điện ảnh đâu. Cái duyên cái số đấy chứ thực sự vợ nó thua xa chồng.
Ngày xưa con tôi toàn yêu người đẹp như hoa hậu, thế mà chả hiểu làm sao cuối cùng lại lấy con bé này chứ nhìn nó với chồng trông chả xứng gì cả”.
Tôi giận tím mặt. Bình thường ở nhà bà đã luôn chê bai tôi thế. Bà toàn bảo ngày xưa mấy đứa mà chồng còn yêu nó đẹp lắm, con là xấu nhất đấy. Nhưng ở trong nhà tôi còn cố nhịn, đằng này bà lại đi rêu rao khắp nơi như thế khiến tôi mặc cảm vô cùng.
Ở trong nhà tôi còn cố nhịn, đằng này bà lại đi rêu rao khắp nơi như thế khiến tôi mặc cảm vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi có tâm sự với chồng, anh góp ý thì mẹ chồng tôi lại hồn nhiên nói: “Ô hay, thế nó xấu thì bảo xấu chứ mẹ có nói ngoa cho nó đâu. Ngày xưa mày đưa về nhà toàn đứa xinh đứa đẹp, so ra chả kém xa thì mẹ nói chứ mẹ có phải nói điêu đâu”.
Tôi mệt mỏi và cảm thấy ức chế vô cùng. Đã nhiều lần tôi nói lại nhưng bà tỉnh bơ. Có lẽ cũng vì điều này mà mẹ chồng phật ý với tôi. Bà thấy vậy lại càng chọc ngoáy vào nỗi đau này của tôi khiến tôi thêm buồn. Tôi chẳng biết phải làm gì với mẹ chồng của mình nữa.
Theo Khám phá
-
Tâm sự2 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự13 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự15 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.