- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng cận kề ở bên nhưng tôi vẫn ngã vào lòng người khác
Dù tôi ở cạnh chồng nhưng tình cảm của tôi lại dành trọn cho người đàn ông khác, tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa.
Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, có với nhau một cậu con trai 1 tuổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi xuất phát từ tình yêu chân chính, kéo dài hơn 2 năm.
Kinh tế gia đình tôi tương đối ổn, anh cũng là người yêu thương vợ con, đối xử rất tốt với tôi. Những tưởng hạnh phúc thế là trọn vẹn, nhưng thật khó để nói trước điều gì, nhất là chuyện tình cảm.
Chồng tôi tốt, nhưng anh hơi vô tâm, còn tôi lại là người phụ nữ đa đoan, hay nghĩ ngợi. Có những chuyện đối với anh chẳng có gì phải nghĩ, nhưng đối với tôi lại rất to tát, thành ra có đôi khi tôi hay tủi thân, anh không hiểu lại nói tôi cả nghĩ.
Ảnh minh họa |
Thế rồi một lần tình cờ tôi quen một người đàn ông lạ trên facebook, mới đầu chỉ chuyện trò linh tinh, nhưng sau đó, những câu chuyện của tôi và người đàn ông đó nhiều hơn. Anh tỏ ra là người vô cùng tâm lý, thấu hiểu và chia sẻ với tôi mọi chuyện.
Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu không phải hôm đó tôi đi gặp khách hàng về sớm, lại nhận được lời mời đi cà phê của người đàn ông đó. Lần gặp định mệnh đã khiến tôi không làm chủ được cảm xúc của mình. Bên ngoài, trông anh khá phong độ, hiền lành, và chừng mực.
Cứ như thế, một thời gian sau thì anh nói yêu tôi, bất chấp việc tôi đã có gia đình.
Tôi từ chối, thậm chí nói sẽ cắt liên lạc với anh nhưng anh vẫn nói sẽ chờ câu trả lời từ tôi. Nếu tôi đồng ý ly hôn, anh sẽ chờ để cưới tôi làm vợ.
Tôi không liên lạc với anh gần 1 tuần nhưng bị nỗi nhớ nhung giày vò nên đã tiếp tục trò chuyện, lén lút gặp gỡ, để rồi hằng ngày tôi bị vật lộn, giằng xé giữa hai người đàn ông.
Tôi tự biết mình không thể bỏ chồng nhưng tôi khổ sở vô cùng khi đối diện với tình cảm của anh. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Khỏe & Đẹp
-
Tâm sự55 phút trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự13 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự22 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...