- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng ngoại tình ngay trước mặt
Tôi là 1 người phụ nữ có phòng cách sống cổ điển, cực kỳ coi trọng sự chung thủy trong gia đình. Thời gian qua, gia đình tôi đã gặp một số vấn đề khá nan giải. Tôi muốn xin ý kiến góp ý của các bạn.
Tôi phát hiện ra chồng tôi ngoại tình đã được hơn 1 năm nay. Việc này đã gây cho tôi rất nhiều đau khổ. Tuy nhiên, chông tôi lại có 1 kiểu bao biện rất ngược đời như thế này: Anh ấy chỉ "thích" người phụ nữ kia thôi, và thích nhau hơn 1 năm rồi, và cũng không có ý định chấm dứt cái sự "thích" khi tôi đã phát hiện ra mọi việc. Anh ta nói rằng tôi không hiểu gì về xã hội bây giờ nên mới không chấp nhận mối quan hệ đó.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Và theo ý anh ta thì tôi nên cứ biết sống cuộc sống làm vợ anh ta và không được can thiệp vào "góc riêng đáng trân trọng" đó (theo lời anh ta là vậy).
Sau khi phát hiện ra sự việc trên, tôi cảm thấy mình dửng dưng, vô cảm, coi thường và khinh bỉ người chồng của mình. Theo quan điểm sống của tôi thì không thể chấp nhận được việc này, nên dù thường 2 đứa con còn nhỏ tôi vẫn rất muốn ly hôn.
Tuy nhiên, tôi muốn nhờ các anh chị tư vấn và giải thích cho tôi 1 số vấn đề sau:
- Theo quan điểm của các anh chị và của xã hội ngày nay "thích" có phải là ngoại tình không?
- Có lẽ tôi không hiểu được nhiều về tâm lý đàn ông nên nhờ các anh chị chỉ giáo: từ trước đến nay gia đình tôi rất hạnh phúc, chồng tôi đi đâu cũng tự hào về vợ đẹp con xinh, rất chăm sóc gia đình, bản thân tôi cũng rất chú tâm đến việc cải thiện tình cảm vợ chồng, sắp xếp thời gian riêng cho 2 vợ chồng.. .Có 1 gia đình mà nhiều người mong muốn như vậy tại sao chồng tôi lại ngoại tình?
- Chồng tôi vừa không muốn ly hôn, vừa không muốn chấm dứt mối quan hệ này. Tôi phải hiểu chồng tôi nhu thế nào đây? (tất nhiên là ý muốn của chồng tôi không ảnh hưởng đến việc tôi quyết định ly hôn)
Tâm trạng tôi trong những ngày này thật là tồi tệ. Cảm giác trống rỗng, chán trường luôn hiện hữu trong con người tôi. Tôi không còn sáng suốt để nhận định mọi việc được nữa. Rất mong các bạn bạn ý giúp đỡ tôi. Cám ơn các bạn.
-
Tâm sự14 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự23 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...