- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân
Có lẽ tôi là người ích kỷ thật. Tình yêu của chúng tôi cũng được 2 năm rồi, cũng dự định là cuối năm sau sẽ cưới. Vậy mà khi anh bảo “bố mẹ anh muốn qua gặp nói chuyện với bố mẹ em”, tôi lại hoang mang, cảm thấy chưa sẵn sàng.
Mẹ anh quý tôi, lúc nào cũng thúc giục tôi sắp xếp để gặp bố mẹ tôi. Tôi ngại, toàn từ chối, mà chối mãi thì bố mẹ anh có vẻ giận. Tôi yêu anh, muốn cưới anh, nhưng thật lòng cứ nghĩ rằng lấy anh xong tôi phải đi thuê nhà, phải làm phận sự của người con dâu mà tôi thấy mệt.
Ảnh minh họa
Tôi từ khi sinh ra đến giờ toàn sống ở nhà cao cửa rộng, lại cũng là đứa chăm chỉ nên tôi toàn làm hết việc nhà để giúp bố mẹ, một ngày của tôi bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 9h tối vì ngoài đi làm ở công ty thì về nhà là cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Tôi mệt. Cứ nghĩ lúc lấy chồng tôi cũng mệt như vậy, mà mệt vì bố mẹ mình tôi không ngại bằng việc mệt cho nhà nhà chồng.
Người yêu tôi tốt, nhưng nhà anh nghèo, anh có năng lực nhưng lương còn chẳng bằng 1/2 lương của tôi. Bố mẹ tôi thấy anh hiền lại thấy tôi yêu anh nên không cấm mà cũng chẳng đồng tình. Tôi chấp nhận yêu anh rồi mà, tôi cũng nghĩ yêu là phải chấp nhận. Thế mà khi bố mẹ anh bảo muốn gặp bố mẹ tôi, tôi lại sợ.
Thực tình tôi muốn gần đến ngày cưới thì 2 bên gia đình mới qua nói chuyện, bố mẹ anh nói chúng tôi yêu nhau cũng lâu rồi nên muốn qua gặp gỡ, suốt ngày thúc giục. Mẹ tôi thì bảo ngại tiếp xúc, gặp rồi suốt ngày phải lo hỏi thăm này nọ mệt lắm, rồi mỗi lần bố mẹ anh ra đây (tôi với anh cùng quê nhưng nhà anh vẫn ở quê còn tôi đang ở HN), lại cơm cơm nước nước trong khi mẹ tôi sức khỏe không tốt. Tính bố tôi thì tôi biết, thích ai thì vui vẻ lắm, nhưng đã không thích thì chẳng thèm tiếp chuyện. Bố mẹ anh lại khó tính, hay đánh giá này nọ, mà lòng tự trọng lại cao hơn mức cho phép. Nói chung quan hệ thông gia là điều tôi sợ nhất.
Bố tôi đã nhiều lần làm anh trai tôi khó xử bên nhà vợ cũng như bố mẹ anh hay phàn nàn về thông gia (bố mẹ chị dâu). Tôi chỉ sợ hai bên gặp nhau sớm rồi xảy ra khúc mắc gì thì ảnh hưởng đến tình cảm của 2 đứa. Mà điều đó dễ xảy ra lắm, tính cách cũng như hoàn cảnh của 2 nhà rất khác nhau. Bố tôi trước đây làm sếp, về hưu rồi vẫn tính như sếp và muốn tôi lấy một người chồng giàu có hơn anh bây giờ, bố anh thì trước cũng chỉ làm công nhân, về hưu suốt ngày uống rượu, nói năng thì luôn có giọng điệu bất mãn với cuộc đời.
Thêm nữa là bây giờ bố tôi chưa hoàn toàn tán thành anh, lại biết rõ gia cảnh của anh như thế chắc bố tôi chán lắm, sợ bố tôi phản đối. Tất nhiên là tôi có quyền quyết định nhưng rõ ràng được gia đình ủng hộ vẫn thoải mái hơn. Tôi muốn để sau hai bên gặp gỡ, có chuyện gì thì sự cũng đã rồi, từ bây giờ đến lúc cưới cũng gần 1 năm, nhiều thời gian săm soi thế nào cũng có vấn đề.
Nói chung bây giờ tôi thấy rối bời, tôi muốn trì hoãn mọi thứ, nhưng tôi không thể, mọi thứ đang diễn ra và rất khó để ngăn lại, mọi người có thể cho tôi một hướng đi cũng như hướng suy nghĩ sáng suốt được không?
-
Tâm sự10 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...