- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có còn trẻ nữa đâu...
Chào độc giả! Gần 2 năm nay, cứ cuối tuần tôi lại vào đọc mục Tâm sự, dù không chia sẻ được nhiều nhưng có thể biết được rằng để có hạnh phúc thật không đơn giản chút nào.
Cứ mỗi lần nghe những câu nói "nhẹ nhàng như thế này thì phải kiếm 1 thằng...." hoặc "có còn trẻ nữa đâu....? lại khiến tôi cảm thấy buồn
Đó cũng chính là lý do mà hôm nay tôi ngồi viết tâm sự của mình và rất mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Cứ mỗi lần nghe những câu nói "nhẹ nhàng như thế này thì phải kiếm 1 thằng...." hoặc "có còn trẻ nữa đâu....? lại khiến tôi cảm thấy buồn
14 năm trước Bố đưa tôi lên HN thi ĐH. Dưới cái nắng hè chói chang, mồ hôi cha nhễ nhại, khuôn mặt sạm đen... tất cả như động lực cho tôi trong suốt thời gian học ĐH sau này. Vì 2 em sau cứ nối nuôi nhau vào ĐH, đồng lương của 1 cô giáo làng như mẹ quá thấp nên sau khi tốt nghiệp ĐH, tôi đành phải ở lại HN tự lo tìm việc. Rất muốn về sống gần nhà, nhưng để bố mẹ sẽ fải chạy vạy lo đi vay tiền xin việc thì tôi lại không đành.
Ở lại HN tôi có công việc không ổn định cũng như không đúng chuyên nghành của mình và tôi lại học thêm. Đằng đẵng 5 năm trời như vậy, và khi 31 tuổi tôi mới có được công việc ổn định cũng như mình yêu thích.
Lúc này bạn bè đã dần ổn định chuyện chồng con, với tôi chuyện đó lại không đơn giản như vậy. Tuy không xinh nổi trội gì nhưng gia đình nề nếp, và sống hướng nội nên từ lâu tôi đã có người để ý nhưng đều bị bật đèn đỏ bởi tôi không thể lấy người bằng tuổi. Bố mẹ tôi không hề gây sức ép về chuyện chồng con, có nói như cũng chỉ thoảng qua. Tôi bằng lòng với công việc hiện tại. Học trò đem đến cho tôi nhiều niềm vui hơn là mong đợi.
Nhưng chuyện vẫn chưa lập gia đình nhiều lúc khiến tôi rất khó xử. Đấy là những câu hỏi thăm không có gì là thiện chí, ví dụ như.. "nhẹ nhàng như thế này thì phải kiếm 1 thằng...." hoặc "có còn trẻ nữa đâu....?".Trước những câu như vậy tôi chỉ biết im lặng hoặc cười trừ. Sống nội tâm nên tôi suy nghĩ rất nhiều. Thời gian trước đây, công việc bấp bênh, có những lúc tưởng như đã rơi xuống tận cùng của bế tắc, trong túi chỉ còn vài nghìn tiền lẻ, gọi điện về nhà chỉ để nghe giọng nói của mẹ, thời gian khó khăn nhất đó tôi đã vượt qua, thế mà bây giờ những câu nói đó cứ khiến tôi....
Nhiều khi tôi cũng muốn nhận lời cho xong chuyện nhưng lại thôi bởi tình yêu từ phía mình vẫn là con số 0 tròn chĩnh. Từ nhỏ, sống trong gia đình không giàu có gì nhưng luôn đầy ắp tiếng cười nên tôi rất sợ lấy người mình không yêu. Trước đây tôi cũng đã có 1 mối tình với 1 người khá tư cách, nhưng chuyện đó đã không kết thúc bằng đám cưới khi tôi không thể vượt qua được những lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa của mẹ anh, 1 phụ nữ trí thức đầy sắc sảo mà ngay lần gặp đầu tiên tôi đã thấy khó gần.
Anh cố đi tìm và cũng không hiểu tại sao tôi cố tình tránh mặt, cắt mọi liên lạc, im lặng chuyển nhà trọ. Ngày đó ,29 tuổi rồi nhưng tôi vẫn khóc, cố để nước mắt chảy ngược vào trong khi đêm về. Một cô gái tỉnh lẻ, công việc chưa ổn định, tất bật đi làm, tối đi dạy thêm, và còn đi giao trứng cho các hàng bán bánh mỳ. Tất cả chỉ muốn giúp bố mẹ fần nào nuôi 2 em học ĐH ở đất Thủ đô đắt đỏ này....
Kể cả bây giờ vẫn có người đến nhưng tôi thật sự dị ứng khi ngay từ buổi đầu họ đã tế nhị khoe nhà chung cư, xe hơi.. Dù thế nào đi chăng nữa thì hạnh phúc của người phụ không phải là làm sếp ngoài xã hội mà là thiên chức ngay trong chính tổ ấm của mình,là chuyện học tập của con cái và nuôi dưỡng chúng nên người. Có lẽ suy nghĩ của tôi là truyền thống, giống với mẹ của mình.
Tôi cũng không còn trẻ nữa, và cứ thỉnh thoảng nghe những câu nói kia, dù là gián tiếp hay trực tiếp thì thật sự là 1 điều rất khó chịu. Hãy cho tôi 1 lời khuyên. Xin cảm ơn mọi người và chúc tất cả có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
-
Tâm sự45 phút trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự16 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự21 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...