Đau đớn khi tình tan vỡ

Vậy là cuối cùng, ngày này cũng tới - cái ngày mà tôi không hề mong đợi từ trước tới giờ: ngày anh nói chia tay. Tôi đã cố hết sức mình để hàn gắn, níu kéo nhưng không được nữa rồi, tất cả đã quá trễ, tôi đã mất anh.

Ảnh minh họa

Tôi làm đủ mọi cách để quên anh, tôi tìm đủ lý do tại sao khiến tình cảm của chúng tôi trở nên thế này, rồi tự an ủi mình. Tim tôi đau từng cơn, đầu tôi nặng trĩu, việc chia tay khiến người ta phải đau khổ vậy sao?

Ảnh minh họa

Nhưng có một điều tôi đã nhận ra mình không thể quên được anh. Mối tình đầu của tôi, với rất nhiều tâm trạng và cảm xúc ngọt ngào đã vượt ra khỏi bàn tay của tôi.

Tôi vô vọng chỉ biết đứng nhìn tình yêu của mình ra đi với những giọt nước mắt lăn dài. Nhưng tôi không thể làm được gì hết, tôi không thể quay lại, không thể quên được, tôi không thể tiếp tục sống những ngày tháng tiếp theo mà không có anh bên cạnh. Tôi phải làm sao đây? Tôi không thể chấp nhận sự thật này!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.