- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được giám đốc giàu có đưa vào nhà nghỉ, tôi đã làm một việc khiến anh tím mặt
Đàn bà đẹp có quyền yêu một người giàu có, có địa vị nhưng đừng vì thế mà cướp chồng của người ta.
"Anh cho em tiền, cho em mọi thứ em cần, em sống như vậy không sướng sao? Em có thể lấy chồng, anh không cấm, vì anh cũng có vợ rồi. Nhưng chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, như bây giờ được không em? Sẽ không ai biết cả ngoài hai chúng ta?’.
Tôi vốn là một cô gái xinh xắn, cao ráo, nhiều người nói tôi là mẫu người con gái lý tưởng mà nhiều người đàn ông theo đuổi. Tôi đâu dám mơ tới từ lý tưởng, chỉ mong sau này mình tìm được người đàn ông hết lòng vì mình, yêu thương mình mà thôi.
Tôi đi làm, ra ngoài phỏng vấn hay đi đâu, cũng có nhiều người ấn tượng với tôi. Cuộc sống của tôi mà nói suôn sẻ từ khi còn là sinh viên cho tới lúc ra trường. Công việc có, thu nhập khá ổn, chỉ là tôi luôn có mơ ước được tiến xa hơn trong công việc của mình. Hi vọng sau này sẽ có một vị trí nào đó để phát triển bản thân. Vì thế, khi đi làm, tôi luôn nỗ lực hết mình và nói với cấp trên của tôi về nguyện vọng tôi khát khao.
Cho tới ngày tôi vào công ty anh làm, và nhận được cái nhìn thiện cảm của anh, tôi biết, anh rất coi trọng tôi. Anh giao cho tôi những trọng trách lớn, những công việc quan trọng vì anh tin tưởng tôi. Tôi lấy làm hãnh diện.
Những lúc uống say, anh thường nhắn tin cho tôi nói rằng anh có tình cảm với tôi, muốn ở bên tôi. Ngày hôm đó, khi anh chở tôi về trong chiếc xe sang trọng, anh đã đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng và cho tôi mật khẩu, anh nói tôi có thể tùy tiện tiêu pha nếu muốn. (Ảnh minh họa)
Anh không những giàu có mà còn đẹp trai, anh giỏi giang, cũng rất mến mộ nhân viên cấp dưới, không phân biệt người trên người dưới. Lúc nào anh cũng hòa đồng khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
Hơn 1 năm làm việc cùng với anh, anh đã tỏ ra thích tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Những lúc uống say, anh thường nhắn tin cho tôi nói rằng anh có tình cảm với tôi, muốn ở bên tôi. Ngày hôm đó, khi anh chở tôi về trong chiếc xe sang trọng, anh đã đưa cho tôi một cái thẻ tín dụng và cho tôi mật khẩu, anh nói tôi có thể tùy tiện tiêu pha nếu muốn. Chính anh còn nói, sau này chỉ cần là tôi thích, nhà lầu xe hơi anh cũng sẽ mua cho tôi.
Tôi biết anh tốt, coi anh như người anh, người bạn. Nhưng khi anh đưa cho tôi những thứ đó, nhất là tiền bạc, tôi đã hiểu dụng ý của anh. Nếu tôi nhận những đồng tiền này, đồng nghĩa với việc tôi sẽ làm nô lệ cho anh, bị anh sai khiến và lợi dụng. Anh cũng sẽ coi tôi giống như cô gái bán thân nuôi miệng, cả đời tôi không ngóc đầu lên được, không thể yêu ai. Tôi cười nói cám ơn và từ chối.
Tôi biết anh tốt, coi anh như người anh, người bạn. Nhưng khi anh đưa cho tôi những thứ đó, nhất là tiền bạc, tôi đã hiểu dụng ý của anh. (Ảnh minh họa)
Anh đưa tôi về nhưng lại đi lạc hướng, đưa tôi vào một khách sạn sang trọng. Vừa nhìn thấy tên khách sạn, tôi đã yêu cầu anh dừng xe. Anh bảo tôi "Em còn muốn gì nữa? Tại sao em lại như vậy? Anh cho em tiền, cho em mọi thứ em cần, em sống như vậy không sướng sao? Em có thể lấy chồng, anh không cấm, vì anh cũng có vợ rồi. Nhưng chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, như bây giờ được không em? Sẽ không ai biết cả ngoài hai chúng ta?".
Nhìn khuôn mặt đầy cầu cứu của anh, tự nhiên trong lòng tôi nổi lên sự tức giận, khinh bỉ. Anh mà tôi tôn trọng, biết ơn đã không còn nữa. Tôi ném cái thẻ tiền vào mặt anh và nói "Thế anh có yêu vợ anh không?". Anh bảo "Có". "Thế anh có thương các con anh không?", anh cũng trả lời "có". "Vậy thì sao anh lại ngoại tình, lại mang tiền đi cho một người đàn bà khác?".. Anh không nói gì…
Tôi cười và nói với anh "Nếu anh thực sự yêu thương họ, hãy về nhà với họ đi, họ đang đợi anh đó. Em chưa có chồng nhưng nếu sau này em có chồng, mà em biết chồng em đi với người con gái khác, lại còn hứa hẹn đủ thứ với cô ta, em sẽ đau lòng lắm. Em sẽ đau đến chết vì với phụ nữ chúng em, phản bội là điều không thể chấp nhận, khó tha thứ. Vợ anh xinh đẹp, con anh ngoan, sao anh lại cứ muốn phá vỡ gia đình hạnh phúc ấy? Anh đừng ích kỉ chỉ vì bản thân mình nữa. Những thú vui bên ngoài chẳng như anh nghĩ đâu, người ở bên, gắn bó, chân tình với anh mới là người anh cần yêu thương nhất. Em xinh đẹp, em có nhiều người theo đuổi, em cũng không có lý do gì đi cướp chồng của người ta. Anh hãy buông tha cho em và hãy để em được làm bạn của anh như trước. Đừng nghĩ ai cũng vì tiền mà đổ gục, đừng nghĩ con gái chỉ thấy tiền là sáng mắt đâu anh. Họ cũng có tự trọng của họ chứ…’.
Có tiền thì thích thật đấy, nhưng không phải người nào cũng vì tiền mà bán rẻ danh dự của mình. Bạn vì tiền mà xả thân, vì tiền mà ngoại tình, cặp bồ, rồi tương lai, khi nghĩ lại, sẽ thấy thương hại chính thân mình. (ảnh minh họa)
Nghe tôi nói, anh như bừng tỉnh. Nhìn tôi một lúc rồi anh ngập ngừng ‘anh xin lỗi, anh sẽ đưa em về. Ngày mai em có thể đi làm bình thường, coi như chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn em’.
Kể từ hôm đó, anh đúng là giữ khoảng cách với tôi, chỉ coi tôi như người bạn, tri kỉ, anh giúp tôi mọi thứ tôi cần. Tôi cũng cảm thấy mình đã làm được một việc có ích. Có tiền thì thích thật đấy, nhưng không phải người nào cũng vì tiền mà bán rẻ danh dự của mình. Bạn vì tiền mà xả thân, vì tiền mà ngoại tình, cặp bồ, rồi tương lai, khi nghĩ lại, sẽ thấy thương hại chính thân mình. Sống như vậy có ích gì, nhất là sẽ vô cùng có lỗi với người chồng hiện tai, tương lai của bạn. Đàn bà đẹp có quyền yêu một người giàu có, có địa vị nhưng đừng vì thế mà cướp chồng của người ta.
Theo Khám phá
-
Tâm sự2 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự4 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự17 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự17 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự22 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự22 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.