- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gả chồng chứ đâu phải bán con mà cấm cản con dâu về ăn Tết đầm ấm, đầy đủ con cái với nhà ngoại!
Dù là con gái đã lấy chồng nhưng con gái lấy chồng rồi thì sao? Thì tôi vẫn là con của bố mẹ cơ mà, vẫn có quyền ăn Tết quê ngoại kia mà.
Dù là con gái đã lấy chồng nhưng con gái lấy chồng rồi thì sao? Thì tôi vẫn là con của bố mẹ cơ mà, vẫn có quyền ăn Tết quê ngoại kia mà.
Mọi năm thấy mọi người nói về chuyện về quê nội - quê ngoại ăn Tết, tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình và đưa ra cái ý kiến cá nhân.
Tôi lấy chồng được 4 năm, nhà chồng cách xa nhà tôi hơn 300 km vậy mà tôi vẫn có 2 cái Tết hạnh phúc bên nhà ngoại.
Chẳng phải đến lúc cưới chúng tôi mới nói cái chuyện ăn Tết ở nội hay ngoại. Yêu nhau được 2 năm, cái Tết năm thứ 3 chồng tôi đã quyết định ra ngoài Bắc ăn Tết cùng gia đình tôi. Không phải vì khi yêu anh muốn lấy lòng người yêu và bố mẹ vợ tương lai mà chỉ đơn giản vì anh muốn ngày Tết được hạnh phúc, ấm áp bên người mình yêu thương. Mà đã yêu nhau thì có phân biệt gia đình người yêu với gia đình mình đâu.
Ngày Tết chúng tôi vui vẻ gọi điện chúc Tết, hỏi thăm bố mẹ, các anh chị, họ hàng bên nội. Khi chưa cưới chúng tôi cũng đã từng nhiều lần nói chuyện với nhau về vấn đề này. Tôi luôn nói với chồng rằng sau này cưới nhau về rồi, mỗi năm mình ăn Tết ở một bên, năm nay ăn Tết ở ngoại thì năm sau ăn Tết ở nội .
Bố mẹ có ít con cái, tôi lại lấy chồng xa, thi thoảng mới về nhà thăm nhà được. Gả chồng cho con chứ không phải bán con nên bố mẹ tôi cũng có quyền được hưởng những cái Tết đầm ấm, đầy đủ con cái, dâu rể trai gái.
Ai còn nghĩ Tết phải ở nội ăn Tết thì người đó còn ôm cái suy nghĩ lạc hậu phải đẻ con trai. Nội hay ngoại thì cũng như nhau mà. Hơn nữa nhà nội tôi ngày Tết chẳng có việc gì ngoài việc dọn dẹp, sắp mâm cỗ thắp hương. Trong khi đó bên ngoại làm hàng quán nên cứ gọi là bận đến chín, mười giờ đêm. Bữa cơm những ngày gần Tết còn ăn vội để kịp làm hàng chứ chẳng có thời gian mà dọn dẹp hay chơi Tết. Vậy tôi hỏi là con cái có thể thoải mái được không?
Biết dù mình không giúp bố mẹ được nhiều về hàng quán nhưng ít nhất chuẩn bị bữa cơm nóng để bố mẹ ăn ấm bụng lấy sức, được quét dọn, lau chùi nhà cửa chuẩn bị ban thờ, lễ cúng gia tiên để tối ba mươi mẹ có đi chợ về muộn cũng không phải vội mà vẫn có lễ cúng gia tiên đầy đủ chu đáo. Cái suy nghĩ, mong muốn đấy của một đứa con có gọi là sai không?
Dù là con gái đã lấy chồng nhưng con gái lấy chồng rồi thì sao? Thì tôi vẫn là con của bố mẹ cơ mà. Tôi vẫn có quyền được giúp bố mẹ. Vẫn có quyền được mang niềm vui, tiếng cười ngày đầu năm cho đấng sinh thành ra tôi. Đòi hỏi cái quyền ấy là sai sao? Tôi muốn có hiếu với cha mẹ cũng là phá vỡ truyền thống từ xưa của cha ông sao?
Thật may mắn cho tôi khi chồng tôi hoàn toàn hiểu cái suy nghĩ ấy. Anh luôn ủng hộ và hơn thế, anh còn là người trực tiếp nói với gia đình chồng để tôi không bị mọi người trách mắng, nói nọ kia.
Về ăn Tết nhà ngoại nhưng tiền mừng tuổi ông bà, bố mẹ vợ hay đến cả các cháu, anh cũng rất chu đáo. Không trực tiếp đưa thì cũng nhắc nhở vợ để vợ khỏi quên. Chuyện gọi điện hỏi thăm thì khỏi bàn, một tuần ít nhất cũng được một, hai lần hay những ngày lễ đặc biệt anh cũng không quên gọi chúc sức khỏe, hỏi thăm ông bà. Với anh, bố mẹ vợ cũng là bố mẹ anh nên anh chưa bao giờ ngăn cản tôi chuyện chăm sóc hay báo hiếu bố mẹ cả.
Đấy chồng tôi đấy, cũng là con trai của một gia đình, cũng là đàn ông, thậm chí còn được gọi là người đàn ông lý tưởng đấy. Anh đẹp trai, lương tháng cũng được vài chục triệu nhưng anh không mang cái suy nghĩ cổ hủ Tết phải ăn Tết nhà nội đâu. Anh cũng không suy nghĩ con trai mới là con, con gái là con người ta. Chỉ đơn giản vì anh có trái tim, anh có cái đầu, anh biết yêu thương, hiểu và trân trọng suy nghĩ của người khác và hiểu vợ anh.
Bỏ cái suy nghĩ gia đình nội là nhất, bỏ cái sĩ diện, cái vẻ bề ngoài không cần thiết ấy đi. Hãy hiểu và sống vì người khác nữa. Tôi tin chắc rằng phụ nữ yêu và lấy được người đàn ông hiểu mình, yêu quý bố mẹ vợ sẽ vô cùng hạnh phúc tôn thờ là soái ca cả cuộc đời. Không những thế, chẳng cần phải nói nhiều nhưng cái suy nghĩ, cách đối nhân xử thế của người phụ nữ ấy đối với nhà chồng, đối với bố mẹ chồng sẽ khác rất nhiều.
Tết gần đến rồi, năm nay gia đình tôi lại chuẩn bị đón cái Tết cùng gia đình bên ngoại. Hi vọng và chúc các chị dù lấy chồng xa hay gần nếu muốn về quê ngoại ăn Tết cùng gia đình mẹ đẻ thì đừng ngại ngần bày tỏ, chia sẻ suy nghĩ với chồng và gia đình chồng nhé.
Theo Helino
-
Tâm sự7 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...