- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Hãy nói với em nếu anh yêu em"
Sáng sớm hôm ấy, Tuấn Anh, bạn rất thân của em gọi điện mời dự sinh nhật của cậu ấy, cậu nói rằng bằng mọi giá em phải tới dự, lời mời dễ thương quá, vả lại hôm đó em không có việc gì bận nên tan sở sớm là em về chuẩn bị đi sinh nhật ngay. Vậy mà em cũng đến trễ mất 30 phút.
Lúc đó chỉ còn một chỗ trống duy nhất ngay bên cạnh Tuấn Anh, có lẽ cậu ấy đã khéo léo dành riêng cho em, vì biết rằng em không quen ai trong buổi tiệc này. Sau khi nhờ những anh bạn ngồi gần đó chăm sóc em thì Tuấn Anh đi đến từng người để vui sinh nhật của mình.
Một lúc sau anh đến cùng với Giám đốc Công ty nơi Tuấn Anh làm việc đồng thời cũng là anh rể của cậu ấy. Tim em đập rộn ràng mà không hiểu vì sao, ngay từ lúc bước vào anh đã nhìn và nở nụ cười với em, và em cùng nhẹ nhàng cười với anh. Cũng từ đó tới cuối buổi tiệc em vẫn luôn thấy anh nhìn qua bên em.
Có lẽ câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở đây thôi nếu như anh không lại chào em và xin số điện thoại của em. Là người rất kỹ tính nhưng chẳng hiểu sao em lại đồng ý cho số điện thoại của mình.
Anh hẹn em ngày mai mình gặp lại, em chỉ nhắc anh về nhà cẩn thận, có gì mình liên lạc sau. Anh đồng ý và hứa sẽ về cận thận vì ngày mai còn gặp em nữa chứ.
Ngày hôm sau em quên mất anh, người mà tối hôm trước hay nhìn em cười. 4 giờ chiều tin nhắn điện thoại vang lên, thì ra là tin nhắn của anh, nhắc lại buổi hẹn mà hôm qua để anh yên tâm ra về em đã đồng ý.
7h, anh đến như lời hẹn, em và anh bắt tay nhau như những đối tác trong công việc, em nhắc anh ngồi ghế đối diện, nhưng anh xin phép ngồi cạnh em, Suốt buổi tối đó mình nói chuyện rất nhiều và cũng vui, anh bảo rằng có cảm giác rất thân thuộc với em, như là đã gặp lâu lắm rồi, em chỉ cười thôi, không tin vào những lời nói ấy, nhưng anh bảo anh rất bối rối khi ngồi cạnh em, em tin vì em đọc được những điều đó qua cử chỉ và lời nói lúng túng của anh.
Vậy là mình quen nhau, đơn giản vậy đó, những ngày sau mình chỉ liên lạc qua điện thoại, qua những đoạn chat trên mạng, và anh nói “yêu em”, anh bảo rằng anh là người yêu bằng lý trí, anh rất quyết đoán, anh yêu thì nói là yêu, anh hi vọng em không làm cho anh thất vọng hay vô vọng, anh cho rằng đó không phải là tình yêu sét đánh, một người chỉ xem công việc là trên hết, một người ngang bướng và sống dựa vào lý trí như anh thì không thể có tình yêu sét đánh được. Em cười thôi, không có phản ứng, em không tin nhưng hình ảnh của anh len lỏi vào trong nỗi nhớ của em từ đó.
Anh là người Hà Nội, làm việc cho công ty cũng ở Hà Nội nhưng có chi nhánh ở Sài gòn. Anh nhắn tin cho em nói anh phải ra Hà Nội công tác, anh đi ngay ngày sinh nhật của mình, anh dặn em giữ sức khỏe và hỏi em có nhớ anh không? Một thoáng buồn trong em, tại sao anh nói thứ bảy anh mới đi công tác, nhưng hôm nay mới thứ sáu và là ngày sinh nhật của anh, anh lại đi như vậy? Một thoáng buồn thôi chứ em vẫn vui vẻ chúc anh đi công tác vui. Ra đến Hà Nội anh nhắn tin cho em liền, nói là nhớ em, anh sẽ gộp nỗi nhớ ấy vào trong tim, anh công tác xong sẽ vào gặp em.
Em không nghĩ đó là tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho em, em mòn mỏi đợi chờ tin nhắn của anh nhưng sao chuông điện thoại cứ im lặng hoài. Rồi bao suy nghĩ cứ nhảy lung tung trong đầu em? Không lẽ anh về Hà Nội trong ngày sinh nhật để vui cùng với ai đó, hay là anh đã có gia đình riêng rồi, em thắc mắc nhiều lắm anh biết không? Em muốn những câu hỏi ấy em không hỏi nhưng anh sẽ tự nói ra.
Phải nói là em rất kiêu kỳ, em không bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho anh trước, và bây giờ cũng vậy, trong em ngổn ngang suy nghĩ, bao nhiêu là câu hỏi em nén lại, em xóa số điện thoại, và những tin nhắn của anh, để em không có cơ hội liên lạc với anh nữa.
Em nghĩ rằng nếu yêu em, anh sẽ biết làm gì đúng không anh? Hãy nói với em đi anh nhé. Nếu anh yêu em….
-
Tâm sự12 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự21 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...