- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi "người cũ" là kẻ quấy rối
Kính gửi ban biên tập mục tâm sự tintuconline. Tôi có tâm sự giấu kín mấy năm nay mà không hề cho ai biết. Tôi rất mong được sự chia sẻ của mọi người.
Tình yêu của tôi và anh đã hơn 4 năm. Tôi và anh ấy học cùng nhau cấp 3 anh hơn tôi 1 tuổi. Lớp tôi đối diện lớp tôi và anh chủ động đến làm quen tôi đúng vào ngày Giáng sinh lớp 12. Tôi trông khá xinh và có duyên, anh đã yêu tôi ngay từ ngày đó sau thời gian anh chinh phục tôi đã nhận lời yêu anh.
Ảnh minh họa
Ra trường tôi và anh đều thi đại học. Anh đỗ sư phạm nhưng anh không học mà đi bộ đội còn tôi đi học. Trong thời gian anh đi bộ đội tôi vẫn chờ anh và anh hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho tôi. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp.
Trong quân ngũ anh và tôi liên lạc qua những bức thư. Tôi cảm thấy mình là người thật hạnh phúc đến ngày anh ra quân và tôi cũng ra trường, tôi đi làm anh lại đi học. Tôi có rất nhiều người yêu tôi nhưng tôi đều từ chối họ mặc cho họ có công việc ổn định tốt hơn anh nhiều nhưng tôi vẫn chỉ yêu anh.
Nhưng thật trớ trêu anh đã thay đổi, anh lừa dối tôi yêu 1 người khác. Tôi biết nhưng anh vẫn chối và nói chỉ yêu mình tôi. Vì quá yêu anh nên tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần. Rồi 1 ngày anh đã nhắn tin cho tôi rằng anh đã yêu người khác, 2 người sẽ xác định hôn nhân. Đó như là 1 nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi quyết định chia tay anh.
Sau đó mấy lần anh gọi cho tôi và nói yêu tôi muốn quay lại với tôi và vì còn yêu anh tôi lại tha thứ cho anh rồi anh lại lừa dối tôi. Tôi thật sự đau khổ không còn biết phải làm sao nữa. 4 lần anh làm tôi đau nhói và giờ anh là con người súc sinh và đê tiện luôn nhắn tin tôi xỉ nhục tôi những câu cặn bã trong xã hội và cả người yêu của anh ta cũng vậy cô ấy nghĩ tôi phá vỡ hạnh phúc của họ.
Trong khi đó anh ta luôn làm phiền tôi. Tình yêu của tôi giành cho anh là thật lòng và chân thành vậy mà anh ta coi tôi như trò đùa. Đã 2 năm qua chia tay mà anh vẫn làm phiền tôi, luôn nhắn tin và nói những lời xấu xa tôi không tiện nói ra những lời đó. Các bạn bảo tôi phải làm gì đây khi tôi đã sắp cưới - anh là người rất tốt lúc tôi khó khăn nhất anh đã bên tôi. Các bạn cho tôi 1 lời khuyên tôi phải làm sao?
-
Tâm sự10 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự18 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...