- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lỡ rủ bạn thân cùng về ra mắt nhà bạn trai, không ngờ tôi có nguy cơ mất người yêu
Đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên rủ cô ấy cùng về nhà người yêu. Cô ấy gây được thiện cảm với nhà người yêu mình bao nhiêu thì mình nhạt nhòa và mất điểm bấy nhiêu.
Mình có cô bạn thân,
cô ấy thuê trọ và sống cùng mình đã được 4 năm nay. Mình là người nhút
nhát, ngại giao tiếp. Ngược lại bạn thân của mình thì xông xáo và rất
xởi lởi. Cũng vì muốn học hỏi tính cách của cô ấy mà mình dù có nhiều
điều không vừa ý nhưng vẫn muốn sống chung với nhau.
Mình thừa nhận là bằng tuổi nhưng bạn mình có cách sống khác hẳn mình. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy. Cô ấy rất mạnh mẽ và luôn là người chủ động trong các mối quan hệ. Khi không thể đến được với nhau, cô ấy cũng không tiếc nuối và quỵ lụy như một số người khác.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bạn mình không chia tay người yêu. Kể từ khi chia tay người yêu, mình có cảm giác cô ấy đang muốn cưa cẩm, lôi kéo tình cảm của người yêu mình vậy. Càng nhìn những hành động của cô ấy mình càng khẳng định hoài nghi của mình hoàn toàn có cơ sở.
Nhất là khi người yêu mình nói mẹ anh suốt ngày khen bạn thân nhưng lại không nhắc gì đến mình. (Ảnh minh họa)
Khi
chia tay người yêu, trong lúc buồn chán bạn mình đã từng lỡ lời nói rất
thích mẫu người như người yêu mình. Từ đó mỗi khi người yêu mình đến
phòng chơi, cô ấy cũng ăn nằm ngủ nghỉ như bình thường chứ không ý tứ đi
chỗ khác. Đã vậy cô bạn của mình còn tìm cách để lấy lòng bố mẹ người
yêu mình nữa.
Chuyện là tháng trước, người yêu có rủ mình về nhà chơi. Tính mình không được lanh lợi và hơi khó gần nên không dám một mình về cùng người yêu. Mình bèn rủ cô bạn cùng phòng về quê cùng mình để đỡ ngượng.
Về đến nhà người yêu mình, mới thấy bác gái ra cổng, bạn mình đã gọi mẹ xưng con ngọt xớt. Cô ấy còn năng nổ làm việc nhà, nói chuyện và tỏ ra thân thiết với mọi người như một gia đình. Còn mình dù đã cố gắng để gây thiện cảm nhưng bản tính ít nói khiến mình không dám gần gũi với mẹ người yêu như bạn thân.
Sau chuyến đi lần ấy, mình có cái nhìn khác hẳn về bạn thân. Nhất là khi người yêu mình nói mẹ anh suốt ngày khen bạn thân nhưng lại không nhắc gì đến mình.
Người yêu mình chẳng những không thấy có lỗi, anh còn nói mình là người ích kỷ hẹp hòi. (Ảnh minh họa)
Vài hôm trước, mẹ người yêu mình lên thành phố khám bệnh. Thế nhưng bác không nhờ mình đưa đi làm thủ tục mà lại nhờ bạn thân của mình dẫn đi vì cô ấy tháo vát. Hôm đó thấy bạn thân về muộn nên mình hỏi cô ấy đi đâu. Sau đó cô ấy vô tư nói là cùng người yêu mình đưa mẹ anh đi viện khám bệnh. Lúc về mẹ người yêu còn cho bạn mình một túi quà quê.
Mình
gọi ngay cho người yêu để hỏi cặn kẽ thì đúng là như vậy. Cảm thấy không
được tôn trọng nên mình đã lớn tiếng với anh. Người yêu mình chẳng
những không thấy có lỗi, anh còn nói mình là người ích kỷ hẹp hòi. Anh
nói vì bạn thân của mình xông xáo hoạt bát nên mẹ anh mới tin tưởng nhờ
cậy. Còn mình dù có đến cũng chỉ thêm chật chội chứ không giúp được gì.
Đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên rủ cô ấy cùng về nhà người yêu. Cô ấy gây được thiện cảm với nhà người yêu mình bao nhiêu thì mình nhạt nhòa và mất điểm bấy nhiêu. Bây giờ có lẽ mẹ người yêu mình cũng muốn cô ấy làm con dâu của bác rồi. Bọn mình thì vẫn đang cãi nhau. Mình có nên xuống nước xin lỗi người yêu và nói chuyện thẳng thắn với bạn thân để cô ấy biết điểm dừng không?
Theo Helino
-
Tâm sự44 phút trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự18 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự18 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự22 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự23 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.